TTVH Online

Đâu rồi 'chất lửa' SLNA?

09/04/2019 13:54 GMT+7

Hơn 7.000 khán giả Nghệ An tạo nên những sắc màu cuồng nhiệt trên sân Hàng Đẫy. Đó có thể người Nghệ sinh sống ở Thủ đô, cùng những CĐV ngược ra từ thành Vinh. Nhìn vào đó, hẳn ai cũng thèm, nếu trận đấu nào ở V-League cũng đều có không khí lễ hội như thế.

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 7.000 khán giả Nghệ An tạo nên những sắc màu cuồng nhiệt trên sân Hàng Đẫy. Đó có thể người Nghệ sinh sống ở Thủ đô, cùng những CĐV ngược ra từ thành Vinh. Nhìn vào đó, hẳn ai cũng thèm, nếu trận đấu nào ở V-League cũng đều có không khí lễ hội như thế.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Hà Nội 4-0 SLNA, V League 2019 vòng 4

VIDEO: Bàn thắng và highlights Hà Nội 4-0 SLNA, V League 2019 vòng 4

Hà Nội đã đè bẹp SLNA 4-0 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 4 V_League 2019, trong một trận đấu mà Quang Hải đã có màn trình cực kỳ ấn tượng. Chiến thắng này đã chính thức đưa Hà Nội tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu đầu tiên.

Nhưng cũng chính sắc vàng đặc trưng đó, không có được niềm vui trọn vẹn. Phút 70, đã có nhiều người lục tục ra về. Dưới sân, các cầu thủ SLNA không biết làm gì, trước một Hà Nội quá mạnh. Họ đá như chấp nhận một thất bại. Không cau có, không quyết tâm và cũng chẳng tỏ ra buồn bã.

Tan trận, trong buổi họp báo, HLV Nguyễn Đức Thắng trầm ngâm. Ông chia sẻ điều ông không hài lòng nhất chính là tinh thần thi đấu của các học trò: "Trước mọi trận đấu, tôi đều nói với các cầu thủ, trong bóng đá có thắng, có thua. Nhưng tinh thần,"chất lửa" truyền thống của SLNA thì tuyệt đối không được để mất đi. Vậy mà tối nay, các cầu thủ của tôi đã cho thấy tinh thần thi đấu không tốt, đặc biệt sau khi bị thua chóng vánh 2 bàn".

VIDEO: Hà Nội 4-0 SLNA: Quang Hải nói gì sau khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu?

Thua Hà Nội ở thời điểm này không phải là vấn đề lớn, nếu chỉ nói về chuyên môn. Bởi suy cho cùng, SLNA lúc này đâu có được những con người ưu tú nhất mà họ đào tạo và phát triển. Từ trước đến nay, các cầu thủ ngoại khi đến SLNA đều được chơi với một dàn cầu thủ nội rất tốt. Nhưng bây giờ SLNA đã không có được tiêu chí đó. Michael Olaha và Dos Santos đến từ Brazil vẫn chưa phải là hàng xịn để trông mong nhiều.

Giải pháp dùng cặp tiền vệ trung tâm Văn Bình-Ngọc Toàn rồi đẩy Khắc Ngọc lên đá hộ công không phát huy được hết sở trường. Khắc Ngọc không phải mẫu cầu thủ có khả năng xoay sở như một tiền đạo. Khó kỳ vọng tam giác tấn công Dos Santos, Olaha và Khắc Ngọc phát huy được tác dụng bởi người đá cao nhất Dos Santos di chuyển không bóng khá tồi. Thêm vào đó, SLNA không mạnh khi ở vào trạng thái tấn công ít người hơn đối phương bởi không có cá nhân có khả năng đột phá.

Có một điều dễ nhận thấy, hàng thủ của SLNA lúc này có gì đó rất mong manh, dường như họ dị ứng với những pha bóng bổng của đối phương thì phải. Đấy là nỗi lo hiện hữu trước khung thành Nguyên Mạnh. Bịt lỗ rò này là việc cần làm nữa của Đức Thắng trong giai đoạn hiện nay.

là câu chuyện chuyên môn, như chính lời HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận. Nhưng tinh thần cầu thủ và chất lửa bỗng dưng mất đi, như lời ông nói. Nếu không duy trì và khơi lại được cho học trò, mới là điều đáng để lưu tâm hơn cho đội bóng quê choa.

Suốt thời gian qua, SLNA là đội bóng hiếm hoi của sân cỏ quốc nội vẫn giữ nguyên tên gọi của mình. Đó là giá trị và bản sắc địa phượng đậm dặc, mà không phải đội bóng nào cũng có. Họ cũng gặt hái được không ít thành công khi có 1 chức vô địch V-League, 2 lần vô địch Cúp Quốc gia.

Bên cạnh đó là niềm tự hào với cái nôi đào tạo trẻ hàng đầu với những lần lên ngôi ở tất cả các cấp độ tuyến trẻ. Cũng nhờ những thành công đó mà người hâm mộ xứ Nghệ từng cảm thấy rất tự tin khi cứ sau một mùa bóng. Cho dù cứ sau mỗi mùa, vài cái tên lại dứt áo ra đi. Việc ra đi của cầu thủ giỏi, sau mỗi mùa giải cứ lặp đi lặp lại đến mức người hâm mộ xứ Nghệ cảm thấy đó là một câu chuyện quen thuộc.

Sắp tới, những Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh sẽ còn ở lại đây được bao lâu nữa? Đó không phải là câu hỏi thừa vào lúc này. Ở SLNA bây giờ đa phần là người trẻ, gốc gác địa phương. Có thể họ vẫn luôn ra sân trên tinh thần máu lửa, nhưng chất lửa đó có tiếp tục sục sôi như đã từng có hay không, lại là vấn đề.

Vài năm trở lại đây, SLNA bỗng nhiên “lột xác” với một lối chơi đẹp mắt và bớt xù xì hơn. Danh hiệu “Đội bóng fair-play” tại V-League 2018 là minh chứng rõ nhất. Đó cũng là điều tích cực đáng ngạc nhiên. Không đá xấu, không có nghĩa là đá không quyết tâm và thiếu chất lửa.

Rất dễ nhận ra, bây giờ đội bóng xứ Nghệ đang thiếu đi một thủ lĩnh đúng nghĩa trên sân. Người đội trưởng lúc này Nguyên Mạnh chỉ đứng trong khung gỗ và với tính cách hiền lành, ít nói. Rõ ràng là anh không thể xốc lại tinh thần các đồng đội khi cần như một Huy Hoàng hay Quế Ngọc Hải trước đây.

Nhìn vào SLNA hôm nay là một lứa cầu thủ có thể tài năng, nhưng lại thiếu điểm nhấn. Vậy nên, bóng dáng người thủ lĩnh đích thực như thế, rất quan trọng cho việc dìu dắt lứa cầu thủ bây giờ. Có thể, chuyên môn những cầu thủ này không vượt trội hơn so với các đàn em nhưng ít ra, nhìn vào đó, người ta còn có một chỗ dựa.

Khi mà Nguyên Mạnh không thể hô hào, truyền động lực cho đồng đội thì trên sân, không ngạc nhiên SLNA bỗng dưng lành tính lạ thường. Nguyễn Đức Thắng là người làm nghề có chuyên môn tốt nhưng để hét ra lửa cho các học trò, vị HLV này chưa làm được như đàn anh Nguyễn Hữu Thắng.

Thua Hà Nội, không phải thảm họa. Mùa bóng mới chỉ bắt đầu. Nhưng cái cách cầu thủ xứ Nghệ bỗng dưng mất lửa, mới đáng để người hâm mộ quê choa rầu lòng.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN