TTVH Online

Bị cầm chân, Thanh Hóa xuống bét bảng V-League 2019

08/04/2019 09:41 GMT+7

Chơi đầy cố gắng và còn hơn người ở cuối trận tuy vậy, Thanh Hóa chỉ có được 1 điểm trước SHB Đà Nẵng và đã tụt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng.

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi đầy cố gắng và còn hơn người ở cuối trận tuy vậy, Thanh Hóa chỉ có được 1 điểm trước SHB Đà Nẵng và đã tụt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng.

VIDEO: Thanh Hóa 0-0 SHB Đà Nẵng: Hà Đức Chinh mờ nhạt ngày trở lại V-League

VIDEO: Thanh Hóa 0-0 SHB Đà Nẵng: Hà Đức Chinh mờ nhạt ngày trở lại V-League

Trong trận gặp Thanh Hóa, Hà Đức Chinh chỉ có hai pha dứt điểm, một trúng xà ngang, một đi chệch khung thành. Anh bị cô lập hoàn toàn và không thể giúp SHB Đà Nẵng có được chiến thắng.

“Hòa là kết quả có phần đáng tiếc và không thành công với chúng tôi vì đã có cơ hội ghi bàn mà không tận dụng được và lại được chơi hơn người cuối trận. Đây vẫn là trận đấu khó khăn bởi Thanh Hóa vẫn phải dùng các cầu thủ trẻ.

Sự thiếu vắng của nhiều cầu thủ trụ cột do treo giò, chấn thương ảnh hưởng nhiều đến lối chơi và kết quả của đội. Dù sao, tôi cũng ghi nhận sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ như Văn Đại, Trọng Hùng, Anh Tuấn và thủ môn Tuyên Quang”, HLV Nguyễn Đức Thắng đã phát biểu như vậy sau khi Thanh Hóa chỉ có được kết quả hoà 0-0 trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng.

VIDEO: Thanh Hóa 0-0 SHB Đà Nẵng - Hà Đức Chinh mờ nhạt ngày trở lại V-League

Trở lại với diễn biến trận đấu, thiếu vắng chân sút chủ lực Rimario (bị treo giò), Hữu Dũng, Bửu Ngọc chấn thương, Thanh Hóa xuất quân với đội hình khá lạ lẫm với sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ như Đình Hùng, Văn Đại, Hoàng Anh Tuấn, Trọng Hùng, thủ thành Tuyên Quang.

Trước một SHB Đà Nẵng cũng vắng một số trụ cột, đặc biệt là chân sút Đỗ Merlo, Thanh Hóa nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi tấn công chủ động. Sự thận trọng là điều mà HLV Lê Huỳnh Đức đã chỉ đạo các cầu chủ SHB Đà Nẵng thực hiện. Trong khoảng 10 phút đầu, đội chủ nhà đã ép sân khá tốt với sự năng nổ của 2 cầu thủ trẻ Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Trọng Hùng.

Sau những phút đầu bị ép sân và chủ động chơi chậm, các cầu thủ SHB Đà Nẵng dần cân bằng thế trận và chơi đôi công với đội chủ nhà. Dù vậy, thế trận mà 2 đội tạo ra là khá tẻ nhạt. Điều này đồng nghĩa với việc số cơ hội ghi bàn cũng khá hiếm hoi. Đáng chú ý nhất là tình huống bóng chạm xà ngang khung thành Thanh Hóa ở cuối hiệp 1.

Sau 45 phút đầu tiên hòa 0-0, ngay đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tung Văn Thắng và Đình Tùng vào sân nhằm “tăng hỏa lực” cho hàng tấn công của Thanh Hóa.

Đội khách SHB Đà Nẵng cũng đã cho thấy sự nỗ lực tăng tốc trong các pha tấn công. Hà Đức Chinh dù được đá chính nhưng không thể hiện được nhiều và cũng có rất ít cơ hội dứt điểm.

Dù vậy, đội chủ nhà cũng vẫn thể hiện sự khó khăn, bế tắc trong các pha tổ chức tấn công. Bộ đôi tiền vệ ngoại binh Gramoz – Monday dù được đẩy lên chơi khá cao nhưng cũng không hiệu quả. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng chơi khá cầm chừng và cũng thiếu sự sắc bén trong tấn công. Các pha chuyền, tạt bổng từ 2 biên vào của đội khách chưa đủ để khiến hàng thủ Thanh Hóa phải làm việc vất vả.

Phút 74, Mạnh Hùng của SHB Đà Nẵng bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ 2. Hậu vệ đội khách đã phạm lỗi với Đình Tùng ngay sát vạch 16m50. Cú sút phạt hiểm hóc sau đó của Văn Thắng đã bị thủ thành Văn Biểu cản phá. Pha sút bồi của Monday cũng không thành công. Đây chính là cơ hội tốt nhất để mở tỷ số của Thanh Hóa kể từ đầu trận.

Chơi hơn người trong hơn 15 phút cuối trận, đội chủ nhà dồn toàn lực lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Những cơ hội cũng đã được tạo ra nhưng chưa đủ để chuyển hóa thành bàn thắng. Tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên cho tới khi kết thúc.

Đây là kết quả phần nào phản ánh đúng cục diện của trận đấu này. Như vậy, Thanh Hóa vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 4 vòng đấu. Đội bóng xứ Thanh mới chỉ có 2 trận hòa với 2 điểm, đã tụt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng.

HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra khá hài lòng: “Tôi hài lòng với kết quả và sự cố gắng của các cầu thủ, đặc biệt là khi SHB Đà Nẵng thiếu nhiều cầu thủ quan trọng do chấn thương. Mặt sân quá xấu cũng ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của chúng tôi. Cơ hội ghi bàn cũng không có nhiều. Hà Đức Chinh khá đơn độc trên hàng công và chưa lấy lại được cảm giác”.

Khánh Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN