TTVH Online

'Derby Sài Gòn' nhạt nhòa, cựu HLV HAGL đứt mạch thắng

07/04/2019 06:28 GMT+7

Trở lại sau quãng nghỉ dài, trận “derby” Sài thành giữa TP.HCM và Sài Gòn tối 6/4 cũng không vì thế mà thu hút khán giả. Sân đẹp nhưng khán đài ghẻ lạnh cùng trận đấu không bàn thắng biến trận “derby” thành phố trở nên nhạt nhẽo với người xem.

(Thethaovanhoa.vn)- Trở lại sau quãng nghỉ dài, trận “derby” Sài thành giữa TP.HCM và Sài Gòn tối 6/4 cũng không vì thế mà thu hút khán giả. Sân đẹp nhưng khán đài ghẻ lạnh cùng trận đấu không bàn thắng biến trận “derby” thành phố trở nên nhạt nhẽo với người xem.

VIDEO trực tiếp Sài Gòn vs TPHCM (19h, 6/4). Xem bóng đá trực tuyến V League 2019

VIDEO trực tiếp Sài Gòn vs TPHCM (19h, 6/4). Xem bóng đá trực tuyến V League 2019

Sài Gòn vs TPHCM. Trực tiếp bóng đá Sài Gòn vs TPHCM (19h ngày 6/4), vòng 4 V League 2019. Xem trực tiếp V League 2019 trên VTV6, BĐTV, FPT Play, K+. Lịch thi đấu V League 2019.

Với tâm lý không được thua để chứng tỏ mình với CĐV thành phố, trận “derby” Sài thành diễn ra rất chặt chẽ. TP.HCM sau chuỗi 4 trận thắng (3 trận thắng ở V-League) và dẫn đầu bảng xếp hạng V-League thậm chí còn thua kém Sài Gòn (cũng đã có 3 chiến thắng liên tục ở Cúp QG lẫn V-League).

Trận đấu chỉ có một vài cơ hội đáng chú ý và nó đều thuộc về chủ nhà Sài Gòn. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công là người “mang tiếng” sân nhà ở cuộc đọ sức này.

Phút cuối cùng, tiền đạo Da Sylva đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài biên đã căng cờ trước đó, phá đi giây phút vui mừng hiếm hoi cho CĐV chủ nhà.

Sài Gòn (trái) chơi tốt hơn trong trận derby thành phố nhưng vẫn không thắng. Ảnh: VPF
Sài Gòn (trái) chơi tốt hơn trong trận derby thành phố nhưng vẫn không thắng. Ảnh: VPF

HLV Chung Hae Soung cho biết: “Trận hôm nay chúng tôi thực sự đã rất khó khăn và trận này là mang tiếng sân khách, đá được 1 điểm như thế là thành công. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, như thế là tốt rồi. Chúng tôi đang thiếu vài cầu thủ. Phi Sơn chưa hồi phục tốt, khi nào Sơn hồi phục 100%, thể hiện tốt trong tập luyện và hòa nhập với đồng đội thì mới được ra sân, có thể là 4 tuần nữa cậu ấy mới trở lại sân được”.

Cựu HLV HAGL cho biết thêm sau khi đứt mạch thắng liên tiếp ở mùa giải năm nay: “TP.HCM đã đá tốt, không có HLV nào muốn 1 điểm hay thua được. Trận này thực sự khó khăn, cầu thủ chúng tôi hết sức mệt. Hy vọng trận đấu với B.Bình Dương sẽ dễ dàng hơn. Việc nghỉ 4 tuần cho đội tuyển tập trung khiến tôi phải vất vả rất nhiều, phải làm lại hết. Khi chuẩn bị ban đầu thì dễ nhưng nghỉ thì quên nhiều thứ. 4 tuần qua tôi đã cho đội tập nhiều, quan trọng là chuẩn bị cho trận đấu, giúp họ có cảm giác vui vẻ khi ra sân vì cầu thủ là những người trực tiếp chơi bóng, mang thành tích về cho CLB”.

Ông Chung cũng chia sẻ về cảm giác của trận “derby” Sài thành mà ông lần đầu trải nghiệm: “Khi ở Hàn Quốc tôi có dự mấy trận derby trải qua rồi. Sài Gòn vừa rồi có phong độ không kém chúng tôi. Họ thì 3 trận vừa rồi thắng, chúng tôi quan niệm trận này phải đá vui vẻ, cống hiến cho CĐV trận đấu hay, đẹp, hy vọng khán giả đông nhưng hôm nay khán giả không đông”. Trận hòa này vẫn giúp TP.HCM đứng đầu bảng với 10 điểm.

Da Sylva đã đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng không được công nhận. Ảnh: VPF
Da Sylva đã đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng không được công nhận. Ảnh: VPF

Về phần HLV Nguyễn Thành Công cho biết: “Suốt cả trận đấu chúng tôi làm chủ, thể hiện tốt hơn TP.HCM. Chúng tôi đã xác định đá để lấy tình cảm khán giả và đã làm được. Tôi rất thích không khí một trận “derby” nhưng đề cập đến điều này thì các CLB cùng thành phố phải có truyền thống, mâu thuẫn, quá trình phát triển trong quá khứ, nhất là lượng CĐV đông đảo thì mới là derby đúng nghĩa.

Tôi là người miền Bắc chứng kiến nhiều trận derby vùng miền như Hà Nội gặp Thể Công, tôi rất thích không khí ấy. Và tôi hy vọng ở sân Thống Nhất này sau thời gian nữa sẽ có trận derby đúng nghĩa. Về tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng cuối trận, tôi không ý kiến gì vì đã đưa ra quyết định rồi. Chúng tôi tôn trọng và muốn đóng góp phần vào thành công cho giải đấu”.

“Sài Gòn đang xếp vị trí thứ 5 sau trận hòa 0-0 với TP.HCM khiến tôi rất bất ngờ vì CLB của tôi ít được đầu tư về lực lượng nhất trước mùa giải năm nay do dựa trên nguồn lực sẵn có, trẻ hóa đội hình chuẩn bị cho tương lai.

Cho đến lúc này tôi có thể tự tin nói rằng năng lực cầu thủ Sài Gòn không thua bất cứ CLB nào hiện tại, do mùa giải trước chúng tôi đã cho cầu thủ chơi nhiều để tiến bộ. TP.HCM có tham vọng hiện tại lớn hơn chúng tôi, còn Sài Gòn đặt mục tiêu tồn tại và phát triển lâu dài ở mảnh đất này”, ông thầy gốc Nghệ An cho hay.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN