TTVH Online

Vắng Quang Hải, Văn Quyết đá hỏng penalty, Hà Nội FC thua sốc tại AFC Cup 2019

03/04/2019 00:16 GMT+7

Dù chơi lấn lướt Yangon United và tạo được hàng tá cơ hội ăn bàn nhưng trong một ngày các chân sút vô duyên, Hà Nội FC đã phải nhận trận thua đầu tiên tại AFC Cup 2019.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chơi lấn lướt Yangon United và tạo được hàng tá cơ hội ăn bàn nhưng trong một ngày các chân sút vô duyên, Hà Nội FC đã phải nhận trận thua đầu tiên tại AFC Cup 2019.

Văn Quyết đá trượt 11m, Hà Nội FC thua đau AFC Cup

Văn Quyết đá trượt 11m, Hà Nội FC thua đau AFC Cup

Dù chơi lấn lướt Yangon FC và tạo được hàng tá cơ hội ghi bàn nhưng trong một ngày các chân sút vô duyên, Hà Nội FC đã phải nhận trận thua đầu tiên tại AFC Cup 2019.

Trước trận đấu với Yangon United ở lượt trận thứ 3 bảng F AFC Cup 2019, Hà Nội FC được đánh giá sẽ không mấy vất vả để có thể giành chiến thắng trước đại diện đến từ Myanmar. Dù sở hữu tới 4 ngoại bình và 5 tuyển thủ quốc gia Myanmar nhưng Yangon United chưa thể xem là đối thủ xứng tầm với Hà Nội FC ở thời điểm hiện tại.

VIDEO: Hà Nội FC vs Yangon United 0-1. Nguồn: AFC

Yangon United đã thể hiện phong độ kém cỏi tại AFC Cup 2019 khi họ để thua sau 2 lượt trận đầu tiên. Trên thực tế, lối chơi của Yangon United cũng không quá ấn tượng nhưng nhờ một chút may mắn, họ đã bất ngờ đánh bại nhà đương kim vô địch V-League Hà Nội FC ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Chú thích ảnh
Thành Lương và các đồng đội bất ngờ thua trận

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC đã dồn ép đối phương bằng thế trận tấn công ào ạt. Với sự đánh giá đúng thực lực đối phương và chọn cho mình đấu pháp hợp lý, HLV trưởng Yangon United Myo Min Tun đã chủ động bố trí đội hình chơi thấp và đá phòng ngự phản công.

Dù thiếu vắng ngôi sao Quang Hải và Đình Trọng do chưa kịp hồi phục thể lực sau Vòng loại U23 châu Á 2020, đội bóng Thủ đô vẫn dễ dàng nắm thế chủ động trên sân. Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện nhiều miếng đánh đa dạng từ ngoài biên cho tới tấn công trung lộ. Tất cả đều diễn ra rất đẹp mặt nhưng các pha dứt điểm cuối cùng lại không hiệu quả. Omar và Samson liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khiến các CĐV có mặt trên sân Hàng Đẫy nhiều phen ồ lên vì sự vô duyên của 2 chân sút này.

Không may cho đội bóng Thủ đô khi trung vệ Thành Chung phải rời sân ngay trong hiệp 1 vì chấn thương. Vận đen tiếp tục đeo bám Hà Nội FC khi Samson đệm bóng thiếu chính xác dù khung thành đã bỏ trống. Chưa hết, thần may mắn ngoảnh mặt với Văn Kiên trong tình huống cầu thủ này dứt điểm đưa bóng dội xà ngang khung thành.

Trong khi hàng công vô duyên tới kỳ lạ thì hàng thủ lại mắc những sai lầm nghiêm trọng. Ở tình huống không có gì nguy hiểm, hậu vệ Văn Kiên lại chuyền hụt bóng cho thủ môn Văn Công và chỉ chờ có thế, Mg Lwin xuất hiện và tận dụng rất tốt để trừng phạt đội chủ nhà bằng pha ghi bàn dẽ dàng mở tỷ số.

Nhận bàn thua bất ngờ, Hà Nội FC ra sức tổ chức tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép tạo nên khung thành của Yagon United rất lớn. Và điều gì đến đã phải đến khi Omar bị phạm lỗi trong vòng cấm địa ở phút 54 và ngay lập tức trọng tài chính chỉ tay vào chấm đá phạt 11m cho Hà Nội FC. Như thường lệ, Văn Quyết là người thực hiện cú đá phạt nhưng lần này đội trưởng Hà Nội FC đã thực hiện hỏng ăn. Văn Quyết có pha chạy đà và tiếp xúc bóng lỗi khiến anh bị đau ngay sau tình huống bỏ lỡ penalty.

Sau đó, Oseni được tung vào sân thay Văn Quyết nhưng cầu thủ này cũng bất lực trong việc tìm cách chọc thưởng lưới đối phương. Có thể nói, trong một ngày các ngoại bình chơi dưới sức, một mình điểm sáng Thành Lương không thể giúp Hà Nội FC thoát khỏi trận thua ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. 

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN