TTVH Online

'Diva ở ẩn' Nguyên Thảo - một 'ngoại lệ' đầy bí ẩn của làng nhạc Việt

31/03/2019 15:16 GMT+7

Nói ngoại lệ là bởi, về giọng hát, Nguyên Thảo đủ tầm để xếp vào hàng ngũ những giọng ca đình đám bậc nhất, về tên tuổi, chị thừa khả năng để khán giả yêu và nhớ đến mình. Thế nhưng, chị luôn chọn cách lặng lẽ nhất, kín đáo nhất để kết nối cùng khán giả, điển hình như Music Home số thứ 5 mới đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Nói 'ngoại lệ' là bởi, về giọng hát, Nguyên Thảo đủ tầm để xếp vào hàng ngũ những giọng ca đình đám bậc nhất, về tên tuổi, chị thừa khả năng để khán giả yêu và nhớ đến mình. Thế nhưng, chị luôn chọn cách lặng lẽ nhất, kín đáo nhất để kết nối cùng khán giả, điển hình như Music Home số thứ 5 mới đây.

Nguyên Thảo trở lại sau nhiều năm 'chìm nổi' trong showbiz

Nguyên Thảo trở lại sau nhiều năm 'chìm nổi' trong showbiz

Tối mai (29/3), trên chương trình Music Home được thực hiện bởi Truyền hình FPT, khán giả yêu nhạc sẽ được gặp lại giọng ca được xem là "họa mi cao nguyên" và cũng là diva thứ 5 trong lòng nhạc sĩ Dương Thụ - ca sĩ Nguyên Thảo.

Bước qua thời thanh xuân đã lâu và hơn nửa thập kỷ chỉ xuất hiện thoáng chốc, Nguyên Thảo không phải là gương mặt quen mặt đặt tên, nằm lòng đối với số đông khán giả hiện tại. Nói đến Music Home thì hoàn toàn đi ngược so với tiêu chí của chương trình: trẻ và nổi. 

Nhưng cũng chính sự bí ẩn ấy của chị lại mang đến tò mò khi người ta sẽ rất muốn giải mã vì sao một gương mặt không mới nhưng ít nổi lại được tôn vinh như thế. Và sự trở lại của Nguyên Thảo trong Music Home đã lý giải được mọi hoài nghi cũng như mang đến cho số đông khán giả yêu nhạc thêm một diva thực thụ.

Chú thích ảnh
Nguyên Thảo và ban nhạc Anh Em

Mở màn bằng bản R&B ballad Tình xô mãi đời ta, ngay lập tức Nguyên Thảo đã phô diễn chất giọng mezzo soprano mê đắm cùng kỹ thuật diễn tấu điêu luyện trên nền hòa âm dày dặn. Lồng vào lối hát khoan thai là ít nhiều lả lơi đan xen với những cú “lên giọng” đầy nội lực, chị dễ dàng mang đến cho khán giả nhiều sắc thái biểu cảm trái ngược ngay trong một ca khúc, điều không phải ca sĩ nào cũng có thể làm được.

Ngay sau đó, Nguyên Thảo đã thể hiện trọn vẹn sự “quý hiếm” trong giọng ca của mình qua ca khúc đầy thách thức Thu cạn. Bản phối đặc quánh màu jazz kiểu châu Âu cầu kỳ, hoa mỹ được viết mới hoàn toàn, không chỉ làm hài lòng những người yêu thích dòng nhạc này mà còn giúp Nguyên Thảo “bung” cảm xúc theo từng câu hát, như bện chặt vào tiếng “nhói” của cây saxophone cứ thế đẩy đưa cùng giai điệu. 

Chú thích ảnh
Nhóm MTV đồng hành cùng Nguyên Thảo trong đêm nhạc

Và món quà thú vị nhất Nguyên Thảo dành tặng công chúng trong liveshow này chính là ca khúc kinh điển Hallelujah của Leonard Cohen, hát cùng nhóm MTV và cũng là những người bạn thân thiết. Không khí ma mị bắt đầu bằng những nốt trầm đi cùng nhạc đệm khá tiết chế với tiếng organ làm chủ đạo, để rồi các thành viên MTV lần lượt góp giọng ở những nốt cao và phần hát bè tuyệt vời nhanh chóng đẩy cảm xúc của người nghe thăng hoa. Có lẽ với những người yêu Leonard Cohen ở Việt Nam đây chắc hẳn là một trong những bản cover Hallelujah “chuẩn chỉnh” và nhiều cảm xúc nhất.

Sau một Im lặng nền nã đượm màu Hà Nội, “ngôi sao ẩn mình” – cố nhạc sĩ Phạm Duy đã gọi cô như vậy – lập tức tung tẩy, bay bổng trong ca khúc Ước muốn với bản phối đậm chất bossa nova. Những đoạn luyến láy rất tình trong lối hát đầy vẻ ngẫu hứng đã khiến ca khúc trở nên trong trẻo và tươi tắn hơn bội phần.

Còn ở Ô kìa nắng, một bản nhạc được viết theo kiểu “đo ni đóng giầy” cho Nguyên Thảo, lẫn trong giai điệu nhịp nhàng theo điệu R&B còn có chút mạnh mẽ của rock để nữ ca sĩ thoải mái khoe vẻ khỏe khoắn đậm màu cao nguyên khoáng đạt. Chương trình khép lại bằng Suối và Cỏ, ca khúc chủ đề album đầu tay và cũng là duy nhất của Nguyên Thảo cho tới thời điểm này. Trong veo như “ngực sương sớm long lanh” ở nơi “núi ôm mây xanh mờ dốc phố”…

Chú thích ảnh

9 ca khúc được tuyển chọn rất kỹ cho dường như là đủ đầy với một nghệ sĩ kỹ tính như Nguyên Thảo nhưng với khán thính giả thì rõ ràng là thiếu thốn. Bởi chắc chắn ai cũng muốn được nghe cô hát nhiều hơn, trải lòng nhiều hơn, nhất là trong một không gian ấm áp và vừa vặn như trường quay Music Home.

Xuyên suốt chương trình, những dòng bình luận tích cực liên tiếp gửi về trên các nền tảng livestream trực tiếp Music Home cho thấy lượng khán giả theo dõi chương trình ngày càng đông đảo hơn và rất nhiều trong số đó chưa hề quên Nguyên Thảo, thậm chí, họ vẫn ngóng chờ ngày cô trở lại sân khấu.

Và, cũng hi vọng rằng, lần trở lại này đánh dấu một bước ngoặt mới mẻ hơn trên con đường sự nghiệp của Nguyên Thảo từ nay về sau.

H.Điệp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN