TTVH Online

Nhìn từ chiến thắng của U23 Việt Nam: Những ngón tay 'biết nói' ở Mỹ Đình

27/03/2019 20:36 GMT+7

Rất nhiều những ngón tay đã giơ lên ở Mỹ Đình, khi U23 Việt Nam đè bẹp U23 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại U23 châu Á 2020. Và những ngón tay ấy nói lên rất nhiều điều.

(Thethaovanhoa.vn) – Rất nhiều những ngón tay đã giơ lên ở Mỹ Đình, khi U23 Việt Nam đè bẹp U23 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại U23 châu Á 2020. Và những ngón tay ấy nói lên rất nhiều điều.

 

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan đã giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Đây là chiến thắng đầy ấn tượng của HLV Park Hang Seo và học trò.

 

1. Nửa cuối hiệp 2, U23 Việt Nam có một pha phản công cực hay. Đức Chinh dốc bóng bên cánh phải và căng ngang vào trong. Danh Trung không đỡ được dính bóng nhưng Quang Hải đã băng vào và tung một cú sút căng như búa bổ vào góc gần. Thủ môn U23 chơi xuất sắc khi tung người đẩy bóng thành công. Bên ngoài sân, ông Park tiếc nuối giờ nắm tay đấm thẳng vào không khí. 

Những pha xử lý đỉnh cao của Quang Hải trong chiến thắng lịch sử trước U23 Thái Lan

Lúc ấy, tỷ số đang là 3-0 nhưng ông thầy người Hàn Quốc vẫn thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy. Đó không đơn thuần vì Việt Nam vừa đánh rơi một bàn thắng. Đó là bởi ông tiếc cho Quang Hải vì lẽ ra thủ quân của U23 Việt Nam xứng đáng có 1 bàn thắng trong trận đấu đỉnh cao của mình. Quang Hải kiến tạo để Hoàng Đức ghi bàn sau một pha solo hoàn hảo. Anh xử lý ngẫu hứng trong bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 của Thanh Sơn. Kèm theo đó là một loạt những pha mang dậm dấu ấn của chàng thủ lĩnh trẻ tuổi này. Bởi thế, bàn tay đấm thẳng vào không khí của ông Park là sự tiếc nuối dành cho Quang Hải.

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh giơ ngón tay ăn mừng chiến thắng ngạo nghễ của ông Park

Sau trận đấu, ông Park còn đứng trên đường pitch, giơ ngón tay cái về phía các CĐV đầy ngạo ngạo nghễ. Đó là hành động của người chiến thắng, của sự kiêu hãnh. Càng ấn tượng hơn bởi ở buổi họp báo sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc tuyên bố: "Việt Nam không việc gì phải sợ Thái Lan nữa".

2. Phút thứ 54, Quang Hải khiêu vũ trước tiền vệ trung tâm của U23 Thái Lan. Anh thực hiện một loạt những động tác xử lý kĩ thuật để loại bỏ đối phương trước khi cầm bóng xộc thẳng về đáy biên trái. 4 hậu vệ Thái Lan bị hút ra, dồn cả về phía thủ quân của U23 Việt Nam. Quang Hải chỉ chờ có thế, căng ngang để Hoàng Đức đón lõng ở bên trong, tung ra cú volley tầm thấp tung lưới U23 Thái Lan. 

Hoàng Đức ghi bàn khiến HLV U23 Thái Lan phải khen ngợi

Ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 của Hoàng Đức, một camera đã chĩa thẳng về phía vị trí ngồi chỉ đạo của HLV trưởng U23 Thái Lan Alexandre Gama. Nhà cầm quân này biết điều đó và ông giơ ngón tay cái về phía camera. Đó là sự thừa nhận cho một bàn thắng tuyệt phẩm từ 2 cái chân trái cực hay của U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
HLV U23 Thái Lan giơ ngón tay thừa nhận đẳng cấp của U23 Việt Nam

"HLV Thái Lan chỉ còn biết tâm phục khẩu phục các tuyển thủ U23 Việt Nam", "Một hành động quân tử của HLV Thái Lan", "Hành động này đồng nghĩa với việc vị thế ở Đông Nam Á đã thay đổi. Việt Nam bây giờ đã là vua trong khu vực. Giờ chỉ chờ thành tích ở biển lớn thôi"... rất nhiều CĐV đã viết như thế về hành động giơ ngón tay cái của công Gama.

3. Phút 57, sau một tình huống bị Tấn Sinh lùi về và làm ngã, Supachai tranh thủ táng thẳng một đấm vào mặt của Đình Trọng. Hành động của tiền đạo số 9 này không thể qua được mắt của trọng tài. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của U23 Thái Lan.

VIDEO Supachai dính thẻ đỏ

Hành động ấy của Supachai là bộc phát nhưng nó là hệ quả của một sự ức chế về mặt tâm lý. Người gây cho Supachai ức chế không ai khác là Đình Trọng, trung vệ số 1 của U23 Việt Nam. Hai trận trước Đình Trọng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng trận này anh đá chính và vô hiệu hóa hoàn toàn Supachai, người từng hành hạ các mành lưới của U23 Brunei và U23 Indonesia trước đó. 

 

Chú thích ảnh
Supachai chắp tay xin lỗi vì hành động xấu xí khiến anh phải nhận thẻ đỏ

 

Bị "bắt chết", Supachai nổi cáu dẫn đến chơi xấu. Sau khi định thần lại, anh chắp tay hướng về phía các CĐV ở Mỹ Đình. Hành động ấy nói rằng anh đã bất lực, đã sai và phải xin lỗi vì đã chơi xấu đến mức thô thiển như thế.

4. Phút 17, Văn Hậu tung ra đường chọc khe chính xác để Đức Chinh băng xuống, dứt điểm bằng chân trái qua hai chân thủ môn U23 Thái Lan mở tỷ số trận đấu. Sau pha làm bàn ấy, Đức Chinh ăn mừng bằng cách giơ 2 ngón tay trỏ vào ngực rồi chỉ xuống đất. Đó là hành động ăn mừng thường thấy của Cristiano Ronaldo, ngôi sao hiện đang khoác Juventus.

Chia sẻ với PV Thể thao & Văn hóa sau trận đấu, Đức Chinh tiết lộ rằng: "Thần tượng của tôi là Cristiano Ronaldo nên tôi đã ăn mừng giống như anh ấy. Chỉ vậy thôi". Đó là lời giải thích đơn giản để tránh những suy luận không hay nhưng rất nhiều người hiểu vì sao Chinh "đen" lại có hành động ăn mừng như thế.

 

Chú thích ảnh
Hai ngón tay ăn mừng của Đức Chinh đầy hàm ý

Ronaldo thường ăn mừng kiểu "Là tôi" ở thời điểm anh bị chỉ trích nhiều nhất. Những bàn thắng ở thời điểm đó như một lời đáp trả đanh thép cho những ai dám chỉ trích phong độ của anh. Bởi thế, Đức Chinh chắc chắn cũng đã gửi một thông điệp tương tự đến những người đã hoài nghi, thậm chí là trách móc khi anh là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của U23 Việt Nam. Đức Chinh đã làm thế vì anh xứng đáng được làm thế.

5. Hồi Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan, cựu tiền đạo lừng danh này nói rằng phải "10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới theo kịp bóng đá Thái Lan". Năm ngoái, sau khi thấy được sự thăng hoa của bóng đá Việt, Kiatisak đã rút lại tuyên bố ấy. Tuy nhiên, sát thủ này vẫn nói bóng đá Thái Lan vượt tầm ở sân chơi khu vực.

Rất tiếc là ở AFF cup 2018, Thái Lan không có cơ hội để đối đầu Việt Nam. Lý do là họ bị Malaysia loại ở bán kết. Nhiều CĐV Thái Lan coi đó là cái cớ để họ nói rằng Việt Nam vô địch chưa xứng đáng, rằng nếu gặp Thái Lan thì Việt Nam rất khó để đăng quang.

Ngay như ở chiến dịch vòng loại U23 châu Á này, dù thi đấu chỉ cho "vui" với tính chất tập dượt, nhưng khi đối đầu U23 Việt Nam, U23 Thái Lan vẫn quyết tâm phải thắng. Nhưng họ đã không thể ngờ được sức mạnh của U23 Việt Nam, đương kim Á quân U23 châu Á và để thua tức tưởi 0-4.

Chú thích ảnh
Thông điệp "hãy im lặng" từ ngón tay của Thành Chung

 

Phút 63, sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, Thành Chung giơ ngón tay trước miệng làm dấu "hãy im lặng". Với nhiều người, đó là thông điệp mà trung vệ người Tuyên Quang gửi đến người Thái. Rằng hãy im lặng, hãy chấp nhận rằng Việt Nam bây giờ mới là số 1 ở Đông Nam Á. Thông điệp ấy là lời đáp trả đanh thép cho những tuyên bố mạnh miệng của Kiatisak cũng như những người không dám thừa nhận sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt.

Bóng đá Việt giờ không còn là hiện tượng, chúng ta đã là một thế lực thực sự.

 

T.Giáp
 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN