TTVH Online

Truyện cười bốn phương: Tác dụng của wifi

22/03/2019 08:49 GMT+7

Bà đừng lo. Chúng nó sẽ không chạy đi đâu cả. Ở đây wifi chỉ có trong góc phòng ấy thôi.

* Bà mẹ đến lớp mẫu giáo đón con, thấy bọn trẻ ngoan ngoãn ngồi cả ở góc phòng, đứa nào tay cũng cầm một cái iPhone, còn cô giáo thì nằm ngủ trên ghế dài. Bà mẹ đánh thức cô giáo dậy và hỏi:

Chùm chuyện trẻ con

Chùm chuyện trẻ con

Bé rất hoảng sợ. Bé vừa bị lạc mẹ trong một gian hàng của siêu thị. Bé hỏi một bà: - Bà ơi, bà có thấy một người mẹ đang đi trong siêu thị này mà lại không có cháu không ạ?

- Sao cô lại ngủ thế này? Nhỡ bọn trẻ chạy lung tung ra ngoài đường thì sao?

Cô giáo ngáp một cái rồi đáp:

- Bà đừng lo. Chúng nó sẽ không chạy đi đâu cả. Ở đây wifi chỉ có trong góc phòng ấy thôi.

* Anh chàng hà tiện đến phòng khám của một giáo sư y khoa nổi tiếng. Anh ta được báo trước là lần đầu khám bệnh sẽ phải trả 500 phơ-răng, còn từ lần thứ hai trở đi chỉ phải trả một nửa. Bởi vậy, vừa bước vào phòng khám, anh ta đã nói luôn:

- Xin chào giáo sư, lại là tôi đây.

Ông giáo sư nghe tim phổi cho anh ta, hỏi han anh ta điều này điều nọ, nhận 250 phơ-răng tiền thù lao, rồi mỉm cười nói:

- Không có gì mới. Cứ tiếp tục điều trị như lần trước.

Chú thích ảnh

* Cậu sinh viên đi thuê phòng trọ, và để gây cảm tình với bà chủ nhà, cậu ta nói:

- Bà biết không, khi cháu rời khỏi căn phòng cũ của cháu, bà chủ nhà ở đó đã khóc đấy bà ạ.

Bà chủ nhà mới thản nhiên đáp:

- Tôi thì sẽ không bao giờ để mình lâm vào tình cảnh đó được đâu! Cậu phải trả trước tiền thuê phòng.

* Chiếc ti vi nhà mình bị trục trặc - chồng kể với vợ khi vợ đi làm về.

- Thế anh đã làm thế nào với nó?

- Anh đấm vào nó một cái, và thật kỳ diệu, trên màn hình xuất hiện một trận đấu quyền Anh.

- Hay quá nhỉ!

- Nhưng anh không dừng lại ở đó. Rồi anh đá vào nó một cái, hy vọng lát nữa trên màn hình sẽ xuất hiện một trận đấu bóng đá…

Anh Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN