TTVH Online

Zidane vẫn còn mục tiêu chưa hoàn thành ở Real Madrid

22/03/2019 08:19 GMT+7

Thứ Hai tuần trước, khi Zinedine Zidane một lần nữa được Chủ tịch Florentino Perez giới thiệu trong phòng họp báo ở sân Santiago Bernabeu với tư cách HLV mới của Real Madrid, các madridista đã không tin nổi vào mắt mình. Sau 9 tháng và 8 ngày rời Bernabeu, huyền thoại người Pháp đã trở lại để thực hiện nốt dự án mà chính ông đã bắt đầu ở Real Madrid.

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ Hai tuần trước, khi Zinedine Zidane một lần nữa được Chủ tịch Florentino Perez giới thiệu trong phòng họp báo ở sân Santiago Bernabeu với tư cách HLV mới của Real Madrid, các madridista đã không tin nổi vào mắt mình. Sau 9 tháng và 8 ngày rời Bernabeu, huyền thoại người Pháp đã trở lại để thực hiện nốt dự án mà chính ông đã bắt đầu ở Real Madrid.

Lộ mục tiêu mua sắm số 1 của Zidane ở Real Madrid

Lộ mục tiêu mua sắm số 1 của Zidane ở Real Madrid

Theo tạp chí bóng đá uy tín nhất của Pháp France Football thì mục tiêu mua sắm số 1 của Zinedine Zidane là tiền đạo người Senegal của Liverpool Sadio Mane.

Cho dù Zidane trở lại Madrid với mục đích hay ý tưởng nào đi chăng nữa, người hâm mộ Real Madrid nói chung và HLV người Pháp nói riêng vẫn phải tự hỏi: “Tại sao Zidane lại đặt di sản HLV của mình ở Real vào thế chông chênh?”. Nếu không trở lại Bernabeu, ông vẫn sẽ là HLV huyền thoại của đội bóng chỉ sau 3 mùa dẫn dắt CLB. Nhưng khi quyết định trở lại, Zidane đã đặt chính mình vào thế hiểm nguy, bởi nếu thất bại, vị thế của ông ở Bernabeu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

“Ông đã làm gì sai ở Real chưa?”, một phóng viên hỏi và Zidane trả lời: “Tôi ư? Nhiều là đằng khác. Như năm ngoái chẳng hạn, chúng tôi giành Champions League nhưng gặp khó khăn ở Cúp nhà Vua và khởi đầu tồi tệ tại Liga”. Rõ ràng là dù đã giành 9 danh hiệu (gồm 3 chức vô địch Champions League liên tiếp) trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Bernabeu, Zidane vẫn cảm thấy ông chưa hoàn thành công cuộc ở Real Madrid. Cụ thể hơn, Zidane vẫn chưa thể giúp Real giành cú “ăn ba” lịch sử, như đại kình địch Barcelona làm được năm 2009.

Mới chỉ có 7 đội bóng ở châu Âu từng giành cú “ăn ba” giải VĐQG, Cúp Quốc gia và Cúp C1/Chamopions League trong một mùa giải nhưng không có Real Madrid, gồm Ajax, PSV Eindhoven, Bayern Munich, Inter Milan, Manchester United, Celtic và Barcelona. Với tư cách đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 và là đội vô địch châu Âu nhiều nhất, đó rõ ràng là một thiếu sót rất lớn của Real Madrid. Họ đã nhiều lần đến gần kỳ tích này nhưng cuối cùng lại không làm được, như trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Zidane ở Bernabeu.

Mùa 2016-17, Real đã giành Champions League lẫn Liga lần đầu tiên kể từ năm 1958 nhưng việc bị Celta Vigo loại ngay từ vòng 1/8 Cúp nhà Vua đã khiến họ tan mộng “ăn ba”.

Zidane cần làm gì để “ăn ba”?

Trong lần trở lại Bernabeu này, Zidane không chỉ nhận được mức lương cao hơn (12 triệu euro/mùa kèm tiền thưởng) mà còn có nhiều quyền hành hơn, thế nhưng, thách thức cho HLV người Pháp cũng không nhỏ khi đội bóng không còn Cristiano Ronaldo trong khi 8 cầu thủ trụ cột sẽ bước sang tuổi 30 hoặc hơn vào mùa tới.

Với 10 trận còn lại ở Liga, tất nhiên Real cần phải củng cố vị trí để giành vé dự Champions League mùa sau, nhưng quan trọng hơn cả là Zidane cần phải củng cố lại đội hình, xem phải bán ai, giữ ai để phục vụ cho mùa giải tới. Với mục tiêu giành cú “ăn ba”, Zidane cần phải có một chiến lược rõ ràng, có thể là ông cần chọn ra một nhóm nhất định để giành Liga và một nhóm khác để cạnh tranh ở các giải đấu cúp là Champions League và Cúp nhà Vua.

Có hai lý do cho sự phân chia này. Đầu tiên, Liga là giải đấu kéo dài 38 vòng diễn ra từng tuần nên Real cần có một đội ngũ ổn định cả về thể lực lẫn trình độ để gặt hái tối đa điểm số. Ngoài Barca, chẳng có đội nào sở hữu lực lượng dày dặn như Real nên việc phân chia cho các giải đấu như thế này là hoàn toàn khả thi. Thứ hai, Cúp nhà Vua vốn là ưu tiên thấp nhất của Real và là nơi các cầu thủ trẻ thể hiện nhưng để giành cú “ăn ba”, đã đến lúc họ tập trung cho giải đấu này như Liga và Champions League.

Ngoài tư chất thủ lĩnh và nhạy cảm chiến thuật, Zidane có khả năng cải thiện trình độ của bản thân theo theo thời gian mà quãng thời gian 3 năm cầm quân ở Real trước đây là ví dụ. Vì thế, sẽ rất thú vị khi chứng kiến Zidane làm thế nào với Real mùa tới. Nhưng dù thế nào, với CĐV Real, sự trở lại của Zidane cũng giống như cảm giác họ vừa giành thêm một chiếc cúp bạc vậy. Hãy tưởng tượng viễn cảnh Zidane đem về cú “ăn ba” cho Real vào năm 2022, vào đúng dịp kỷ niệm 120 năm ngày thành lập CLB.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN