TTVH Online

Truyện cười bốn phương: Con cá sấu hung dữ

17/03/2019 14:21 GMT+7

Thưa bác sĩ, đêm nào nằm ngủ tôi cũng mơ thấy mẹ vợ tôi đang dắt một con cá sấu. Ông hãy thử tưởng tượng những cái răng nhe ra ấy, đôi mắt lim dim ấy, cái nhìn hừng hực căm thù ấy và làn da sần sùi ấy!!!

* Bệnh nhân nói với bác sĩ tâm thần:

Tuyệt chiêu nịnh mẹ vợ

Tuyệt chiêu nịnh mẹ vợ

Dạ, trong trường hợp cực kỳ cần thiết, con có thể nấu nước và khâu vá được ạ

- Thưa bác sĩ, đêm nào nằm ngủ tôi cũng mơ thấy mẹ vợ tôi đang dắt một con cá sấu. Ông hãy thử tưởng tượng những cái răng nhe ra ấy, đôi mắt lim dim ấy, cái nhìn hừng hực căm thù ấy và làn da sần sùi ấy!!!

- Vâng, kể ra nó cũng khiếp thật…

- Gượm đã, tôi đã kể về con cá sấu đâu…!

* Chồng tìm cái cưa. Không thấy, anh ta hỏi vợ:

- Em có biết cái cưa cùn của nhà mình đâu không?

Từ trong bếp vọng ra tiếng bà mẹ vợ:

- Nếu tôi có là cái cưa, thì cũng chưa phải là cùn lắm đâu đấy.

* Sau một trận cãi nhau om sòm, vợ bảo chồng:

- Hôm nay em sẽ bỏ về nhà mẹ em, nhưng em báo trước: Em và mẹ em sẽ quay trở lại đó!!!

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN