TTVH Online

MU bị loại khỏi cúp FA: Ole đối mặt bài toán về động lực của Quỷ đỏ

17/03/2019 17:14 GMT+7

Nhợt nhạt về lối chơi, mệt mỏi về thể lực, và thiếu động lực chiến đấu là bộ mặt của MU khi họ bị Wolves đá văng khỏi cúp FA. Đó cũng sẽ là những vấn đề mà Ole Gunnar Solskjaer cần giải quyết dứt điểm ở phần còn lại của mùa giải này.

(Thethaovanhoa.vn) – Nhợt nhạt về lối chơi, mệt mỏi về thể lực, và thiếu động lực chiến đấu là bộ mặt của MU khi họ bị Wolves đá văng khỏi cúp FA. Đó cũng sẽ là những vấn đề mà Ole Gunnar Solskjaer cần giải quyết dứt điểm ở phần còn lại của mùa giải này. 

VIDEO Wolves 2-1 MU: Quỷ đỏ thua sốc Wolves, tạm biệt cúp FA

VIDEO Wolves 2-1 MU: Quỷ đỏ thua sốc Wolves, tạm biệt cúp FA

Sau Arsenal là Wolves, MU của Ole Gunnar Solskjaer đã lần đầu tiên thua hai trận liên tiếp. Sau khi bị bật ra khỏi Top 4, Quỷ đỏ tiếp tục bị loại khỏi cúp FA. Kỳ trăng mật với chiến lược gia người Na Uy đã kết thúc?

Ole xứng đáng nhận được những lời khen ngợi sau 3 tháng tuyệt vời trên cương vị HLV tạm quyền của MU. Nhưng vào thời điểm chuẩn bị được bổ nhiệm làm HLV chính thức, thì ông và ban lãnh đạo Quỷ đỏ có lẽ cũng nhận ra rằng kỳ trăng mật đã kết thúc, và trước mắt là những lo âu. 

Sự chững lại của MU Ole

Đây là lần đầu tiên, MU của Ole thua hai trận liên tiếp. Cho dù cả hai đối thủ đều không phải dạng vừa (Arsenal cạnh tranh Top 4, còn Wolves là đội hay nhất ngoài Big Six), đó cũng không thể là lời biện bạch cho sự chững lại của MU sau một giai đoạn thăng hoa. Quãng nghỉ 2 tuần tới sẽ là khoảng thời gian Ole đánh giá thách thức và tìm ra hướng giải quyết thích hợp, trước khi trở lại Premier League với trận tiếp Watford trên sân nhà. 

Có một sự thật đau đớn với Ole: màn trình diễn của MU tại Molineaux đêm qua hoàn toàn trái ngược với thứ bóng đá niềm vui mà ông đã mang trở lại thời gian vừa qua, và có gì đó giống với lối chơi dưới thời Jose Mourinho hơn. 

“Chúng tôi đã thiếu gì ư? Khá là nhiều”, Ole nhận xét sau trận, “Đây là màn trình diễn kém cỏi nhất từ trước đến giờ. Chúng tôi thiếu sự khẩn trương và chất lượng khi có bóng, nhịp độ trận đấu không đủ cao, và để họ kiểm soát trận đấu. Đây là một bước lùi lớn. Tôi phải thừa nhận như thế”. 

Kết quả bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá, kết quả Wolves vs MU, video clip highlights Wolves vs MU, video clip MU Wolves, MU bị loại khỏi cúp FA, tỷ số Wolves vs MU, Ole
MU của Ole đã lần đầu tiên thua hai trận liên tiếp

Đây mới là thất bại thứ 3 sau 19 trận dưới triều đại Ole, nhưng lại là trận thua thứ hai liên tiếp, và nó ảnh hưởng khá lớn đến động lực của các cầu thủ. Sau thất bại trước Arsenal, họ sẽ phải trao lợi thế cho Pháo thủ trong cuộc đua Top 4, còn trận thua Wolves đã chấm dứt hy vọng thực tế nhất vào một danh hiệu ở mùa giải này. Đúng là MU vẫn còn góp mặt ở Champions League, sau màn ngược dòng kỳ diệu trước PSG, nhưng khi đối thủ kế tiếp là Barca, không ai nghĩ rằng sân chơi danh giá này lại dễ dàng hơn cúp FA.

Thách thức trước mặt

Ngoại trừ thủ thành De Gea được nghỉ, chân sút Lukaku chấn thương, và hậu vệ phải Ashley bị treo giò, Solskjaer đã tung ra đội hình có lẽ là mạnh nhất ở Molineaux. Nhưng họ tỏ ra mệt mỏi, thiếu ý tưởng, bị đội chủ nhà kiểm soát về thế trận, và bộc lộ những điểm yếu phòng ngự, như dưới thời Mourinho. Điều đáng lo là MU cũng sẽ phải chạm trán Barca, cũng như chạy đua Top 4 với đội hình gần giống như thế, 

Nếu không có sự xuất sắc của Sergio Romero, MU có thể sẽ còn thua Wolves với cách biệt lớn hơn. Luke Shaw đã có một màn trình diễn đáng thất vọng trong khi Chris Smalling và Victor Lindelof thiếu độ tin cậy. Lindelof còn suýt nhận thẻ đỏ trực tiếp, nếu không có VAR. 

Kết quả bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá, kết quả Wolves vs MU, video clip highlights Wolves vs MU, video clip MU Wolves, MU bị loại khỏi cúp FA, tỷ số Wolves vs MU, Ole
Pogba đã trải qua một trận đấu mờ nhạt

Ở hàng tiền vệ, Nemanja Matic lại thể hiện bộ mặt uể oải, lờ đờ như dưới thời Mourinho, trong khi đó Paul Pogba – người mang băng đội trưởng do Young vắng mặt – gần như mất hút cả trận. Ole từng giúp Pogba thăng hoa, nhưng ông cần đảm bảo anh sẽ tiếp tục đóng góp cho tập thể ngay cả khi MU chơi không tốt. Bản thân Pogba cũng phải nhìn lại một thực tế, rằng MU đã ngược dòng kỳ diệu ở Paris mà không cần anh (bị treo giò). Trong khi đó, ở phía trên, Jesse Lingard và Anthony Martial vẫn đang cần tìm lại phong độ sau khi chấn thương. Sau kỳ nghỉ quốc tế, MU cần họ lấy lại sự sắc sảo của mình, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa. 

Điều lạc quan nhất bây giờ chính là những suy nghĩ tích cực của Ole Gunnar Solskjaer. “Bạn không thể chơi với phong độ đỉnh cao suốt được. Đó là lẽ tự nhiên”, Ole  quả quyết. “Wolves là một đội bóng hay, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng chúng ta không thể ngồi đây mà than vãn nữa. Vào tháng Tư và tháng Năm, MU luôn tìm lại phong độ, và chúng tôi sẵn sàng đối mặt với những thách thức”. 

Một hành trình đầy thách thức đang chờ đón thầy trò Ole. 

Video clip highlights Wolves 2-1 MU

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN