TTVH Online

Truyện cười bốn phương: Kinh nghiệm bắn súng

06/03/2019 08:36 GMT+7

Sĩ quan huấn luyện quở trách lính mới về kết quả tập bắn: Cậu ngắm mục tiêu như thế à? – ông ta tức giận quát.

* Sĩ quan huấn luyện quở trách lính mới về kết quả tập bắn:

Chồng là lính

Chồng là lính

Mẹ ơi, con quyết định sẽ chỉ lấy chồng là lính thôi. Anh ấy sẽ biết khâu vá, giặt giũ, nấu nướng, và điều chủ yếu nhất là anh ấy quen tuân lệnh.

- Cậu ngắm mục tiêu như thế à? – ông ta tức giận quát.

- Tôi sẽ làm mẫu cho cậu thấy phải ngắm bắn thế nào.

Phát thứ nhất, viên sĩ quan bắn trượt, nhưng ông ta tỉnh bơ nói :

- Đấy, cậu bắn như vậy đấy!

Phát thứ hai, ông ta lại bắn trượt.

- Đấy, cậu cùng tổ với cậu bắn như vậy đấy!

Cuối cùng, đến phát thứ ba, đạn trúng đích. Viên sĩ quan kẻ cả, nhìn lính mới:

- Đấy, tôi bắn như vậy đấy!

* Trưởng kho quân nhu mỉm cười hỏi tất cả những lính mới vừa nhập ngũ:

- Cậu muốn lĩnh một bộ quân phục như thế nào? Chật cứng hay rộng thùng thình?

* Một bóng đen lại gần anh lính gác.

- Ai đó? – anh lính quát.

- Tôi là bạn của anh…

- Người bạn, cho đi qua. Còn chai rượu, đứng lại!

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN