TTVH Online

Một năm ngày mất của Davide Astori: Chuyện bức thư và bức tường

06/03/2019 20:35 GMT+7

11h49’ sáng Chủ nhật ngày 4/3/2018, trang web chính thức của Fiorentina xuất hiện một tuyên bố mà có lẽ không ai muốn đọc. “Fiorentina quá sốc vì đã mất đi người đội trưởng đội bóng”...

(Thethaovanhoa.vn) - 11h49’ sáng Chủ nhật ngày 4/3/2018, trang web chính thức của Fiorentina xuất hiện một tuyên bố mà có lẽ không ai muốn đọc. “Fiorentina quá sốc vì đã mất đi người đội trưởng đội bóng”. Davide Astori (31 tuổi), đã kết hôn và có một cô con gái, đột ngột ra đi ngay trước một trận đấu. Cho đến bây giờ, những người yêu mến anh vẫn đặt câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra trong đêm 3/3, rạng sáng 4/3?

CẢM ĐỘNG: Buffon rưng rưng, cầu thủ ghi bàn chào di ảnh Davide Astori

CẢM ĐỘNG: Buffon rưng rưng, cầu thủ ghi bàn chào di ảnh Davide Astori

Trận đấu giữa Fiorentina và Benevento ở vòng 27 Serie A đã dừng lại ở phút thứ 13 để tưởng nhớ trung vệ xấu số Davide Astori, người vừa qua đời sau một cơn đau tim.

Những giả thuyết

Theo lịch, ngày 4/3 Fiorentina sẽ có trận đấu với Udinese trên sân Dacia Arena. Một chuyến đi bình thường như bao lần làm khách khác. Fiorentina lưu trú tại khách sạn La’di Moret. 23h đêm 3/3, Astori ở trong phòng của Marco Sportiello, hai người rủ nhau chơi trò PlayStation. Sau đó, Astori trở về phòng riêng đi ngủ. “Cậu đã quên giày ở phòng tôi đấy”, Marco Sportiello nhắn tin cho Astori. “Hãy giữ nó và đưa tôi vào sáng mai”, Astori trả lời. Đội trưởng của Fiorentina hoàn toàn ổn lúc đó. Nhưng ngày hôm sau, điều bất thường ập đến.

9h30 ngày 4/3, toàn đội tập trung ăn sáng. Astori không có mặt. Anh vốn thường rất đúng giờ. Đội cử một người lên phòng gọi Astori. Hậu vệ 31 tuổi vẫn nằm trên giường nhưng tim không còn đập nữa. Anh không bao giờ tỉnh lại. Fiorentina thông báo tới gia đình Astori trước khi đưa ra tuyên bố chính thức.

Đầu giờ chiều, cảnh sát có mặt tại khách sạn. 14h10’, xác Astori được đưa đến bệnh viện Santa Maria della Misericordia. Ngày 6/3, việc khám nghiệm tử thi được tiến hành bởi bác sĩ giải phẫu học Carlo Moreschi. Giả thuyết đầu tiên về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Astori là chứng loạn nhịp tim. “Dựa trên bằng chứng khám nghiệm tử thi, nguyên nhân có thể do nhịp tim chậm bởi có dấu hiệu xung huyết đa hình và phổi phù”. Nhưng công tố viên De Nicolo chưa thừa nhận. Ông tuyên bố: “Các chuyên gia của chúng tôi sẽ phải chờ thêm kết quả mô học trong khoảng 60 ngày trước khi đưa ra kết luận”.

Ngày 8/6, một giả thuyết mới xuất hiện, bác bỏ giả thuyết ban đầu về chứng loạn nhịp tim. “Trái tim của Astori đã không đập chậm cho đến khi ngưng lại, trái lại nó đã đập nhanh. Tim đập nhanh khiến rung thất và gây ngừng tim. Đội trưởng của Fiorentina đã không chết trong giấc ngủ”.

Kết luận cuối cùng

Phải tới ngày 18/11, nguyên do chắc chắn mới được đưa ra, với chuyên môn của chuyên gia hàng đầu thế giới về bệnh tim, Giáo sư Domenico Corrado của Đại học Padua. Bệnh viêm cơ tim được xác định là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Astori. Hay cụ thể hơn là bệnh viêm cơ tim thất phải loạn nhịp, nguyên nhân gây nên nhiều cái chết trong quá khứ của các cầu thủ chuyên nghiệp khác như Piermario Morosini (Livorno) hay Antonio Puerta (Sevilla).

Đó là một căn bệnh “thầm lặng và vô hình, gần như một con ma, rất khó chẩn đoán. Nó là kẻ giết người di truyền. Tỷ lệ mắc căn bệnh này là 1/5.000 đối với những người trẻ dưới 35 tuổi. Khoảng 20% trường hợp mắc bệnh không có dấu hiệu bệnh lý rõ ràng”, theo mô tả của nhật báo Corriere della Sera.

Khi kết luận chính thức được đưa ra, câu hỏi đặt ra: “Liệu Astori có thể được cứu?”.

Tháng 12/2018, cuộc điều tra về cái chết của Astori khép lại với hai cáo buộc được gửi tới Công tố viên về tội ngộ sát. Cáo buộc nhằm vào 2 bác sĩ đến từ bệnh viện Florence và Cagliari, những người chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng sức khỏe trước đây của Astori. Theo tiết lộ của tờ La Nazione, kết quả điện tâm đồ thực hiện tại trung tâm thể thao ở Florence đã cho thấy dấu hiệu bất thường về tim trong những thử nghiệm gắng sức của Astori vào tháng 7/2016. Tháng 7/2017, một lần nữa dấu hiệu bất thường xuất hiện. Vậy nhưng, hai bác sĩ vẫn ký giấy thông qua kết quả khám sức khỏe của Astori. Quá trình điều tra cáo buộc hiện vẫn đang được tiến hành.

“Bức tường của Astori”

Với những người thân, đồng đội và người hâm mộ Astori, một năm trôi qua họ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất đi hậu vệ tài năng, nhân cách. Tại vòng 26 Serie A cuối tuần qua, các trận đấu đều tạm dừng ở phút 13 (tượng trưng cho số áo đấu của Astori) để tưởng nhớ tới cầu thủ xấu số. Trong phút tưởng niệm đó, hình ảnh của Astori xuất hiện trên các sân vận động để đồng nghiệp, đồng đội và người hâm mộ bày tỏ sự tri ân.

Trên trang cá nhân, Riccardo Saponara đưa lại bức thư anh viết gửi Astori với những từ ngữ đẹp nhưng nhói lòng. “Đội trưởng của tôi ơi. Tại sao anh không xuống ăn sáng với chúng tôi. Tại sao anh không đến phòng Marco lấy giày và sau đó uống nước cam như mọi ngày. Họ nói với chúng tôi rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng chúng tôi phải đối diện với sự thiếu vắng anh sao đây?”.

“Il Muro di Astori” (Bức tường của Astori) đã được chuyển tới địa điểm mới. Đó là một phần của cánh cổng Stadio Artemio Franchi, nơi hàng ngàn người hâm mộ, đồng đội và cả cầu thủ đối phương đã đến đặt hoa, áo sơ mi, khăn quàng cổ, ảnh và cả những thông điệp để tưởng nhớ Astori. “Il Muro di Astori” được đặt khang trang tại trung tâm thể thao Sportivo, giờ đây đã được đổi tên thành tên của Astori. Phía trên cùng của “Il Muro di Astori” là biểu ngữ in dòng chữ: “Ciao, Capitano” (Tạm biệt anh, đội trưởng).

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN