TTVH Online

17h00 ngày 2/3, sân Tam Kỳ: Quảng Nam FC - Hà Nội FC: Hẹn hò ở xứ Quảng

02/03/2019 04:17 GMT+7

“Hà Nội FC vẫn sẽ là đội bóng rất đáng để xem, để chờ đợi ở mùa giải 2019. Nếu đội bóng Thủ đô giữ ổn phong độ và chịu đá thì sân chơi V-League họ ở một đẳng cấp khác”.

(Thethaovanhoa.vn) - “Hà Nội FC vẫn sẽ là đội bóng rất đáng để xem, để chờ đợi ở mùa giải 2019. Nếu đội bóng Thủ đô giữ ổn phong độ và chịu đá thì sân chơi V-League họ ở một đẳng cấp khác”.

Hà Nội FC ‘giúp’ Naga World thiết lập kỷ lục mới

Hà Nội FC ‘giúp’ Naga World thiết lập kỷ lục mới

Với chiến thắng 10-0 trước Naga World tại trận ra quân ở AFC Cup 2019, Hà Nội FC đã vượt qua kỷ lục cũ của AFC Cup là trận đấu mà Nasaf (Uzbekistan) đánh bại Dempo SC (Ấn Độ) với tỉ số 9-0.

Nhận định đó của giới chuyên môn và người hâm mộ cho đến lúc này đang đúng, nếu nhìn vào sự thể hiện của Hà Nội FC qua những trận đấu từ đầu năm đến bây giờ. Dàn cầu thủ gồm nhiều nhân tố trẻ đã tỏa sáng và hiện đang là nòng cốt của các đội tuyển quốc gia kết hợp với các ngoại binh chất lượng thì Hà Nội vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của giải năm nay.

Điều này phần nào đã được kiểm chứng qua vòng đầu tiên của mùa bóng năm nay. Cuối tuần trước, ở vòng 1, Hà Nội FC đã đè đối thủ được đánh giá khá cao Than Quảng Ninh một cách dễ dàng với tỷ số 5-0.

Thêm vào đó, chiến thắng đậm đà, ghi đến 10 bàn trước CLB Naga World (Campuchia) tại đấu trường AFC Cup giữa tuần qua. Đó là hành trang tự tin và đầy hưng phấn của HLV Chu Đình Nghiêm cùng học trò khi hành quân vào Tam Kỳ.

Binh hùng, tướng mạnh, phong độ cao cùng lối chơi đa dạng, sướng mắt. Hà Nội FC luôn đem lại cảm giác thoải mái cho người xem. Các nhân tố trụ cột trở về từ đội tuyển quốc gia đều giữ phong độ.

Ngoại binh tập hợp hàng chất lượng cao. Pape Omar Faye về đây như “cá gặp nước”. Chỉ lăn tăn ở chỗ, Nguyễn Quang Hải vẫn im hơi lặng tiếng vài trận qua, giống hệt cái cách Hải “con” tậm tịt đến 5-6 vòng ở mùa trước. Nhưng nên nhớ đó là phong độ, còn đẳng cấp của tiền vệ này khỏi bàn.

Hà Nội thắng cả 3 lần đối đầu gần đây với Quảng Nam. Năm ngoái thắng ngay tại Tam Kỳ trong trận lượt về. Điều đáng quan tâm nhất lúc này, Hà Nội FC sẽ bước ra sân với gương mặt nào, ở chuyến làm khách vào miền Trung chiều thứ Bảy này!?

V-League 2018 vừa qua hẳn nhiên là mùa bóng đáng thất vọng đối với Quảng Nam, trên tư cách nhà ĐKVĐ. Chỉ cán đích ở vị trí thứ 11, rõ ràng là kết quả đầy ưu tư của bóng đá xứ Quảng.

Đào Duy Khánh, Đinh Viết Tú, Lê Đức Lộc, Nguyễn Anh Hùng, Nguyễn Hoàng Quốc Chí và David, đó là 6 tân binh cả nội lẫn ngoại đã cập bến Tam Kỳ, để bù lấp vào những khiếm khuyết của Quảng Nam.

Trận đấu đầu tiên cùng SLNA, 5 trong những cái tên kể trên đã ra sân đá chính. Nhưng nói như HLV Hoàng Văn Phúc là các em chưa có nhiều thời gian để hòa nhập và thể hiện được tố chất của mình.

Hối hả tập luyện sau khi trở về từ thành Vinh, Quảng Nam FC đang chuẩn bị hết sức mình để hướng đến kết quả khả quan, dù biết đối thủ thật sự khó nhằn.

Bên rìa sân tập, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: ““Rất khó để nói ai là cầu thủ hay nhất, vì Hà Nội là tập thể đồng đều, các vị trí toàn diện và chất lượng. Nhưng nếu phải chọn ra một cái tên vào thời điểm này, tôi muốn nhắc đến đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Qua những trận đấu từ đầu mùa, Văn Quyết liên tục ghi bàn và chứng tỏ tầm quan trọng của vị trí đầu tàu”.

“Quảng Nam là động cơ chạy máy dầu mà, chúng tôi thường hay khởi động chậm chạp, mùa nào cũng thế”, HLV Hoàng Văn Phúc nói vui và cũng tràn đầy tự tin vào quân mình, “Gặp Hà Nội lúc này sẽ rất khó khăn, chúng tôi biết thế.

Chúng tôi đang ráo riết chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp đối phương. Chỉ cần các học trò tuân thủ đấu pháp do ban huấn luyện đề ra và chơi với tinh thần cao nhất, tôi tin Quảng Nam sẽ cản bước được Hà Nội”.

Cho dù Hà Nội đang vào phom khi vào miền Trung. Quảng Nam dù khó nhưng có được điểm tựa sân nhà. Cho nên cũng đừng ngạc nhiên nếu đội bóng xứ Quảng giữ điểm ở lại Tam Kỳ.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN