TTVH Online

M.U: Alexis Sanchez không còn tương lai tại Old Trafford

28/02/2019 13:17 GMT+7

Alexis Sanchez dưới thời Jose Mourinho hay Ole Solskjaer đều thi đấu vô cùng nhợt nhạt. Giá trị đóng góp của anh cho “Quỷ đỏ” không đáng kể là bao. Có lẽ ngày anh rời Old Trafford cũng sắp diễn ra.

(Thethaovanhoa.vn) - Alexis Sanchez dưới thời Jose Mourinho hay Ole Solskjaer đều thi đấu vô cùng nhợt nhạt. Giá trị đóng góp của anh cho “Quỷ đỏ” không đáng kể là bao. Có lẽ ngày anh rời Old Trafford cũng sắp diễn ra.

M.U: Phí sử dụng Alexis Sanchez đắt gấp 20 lần Marcus Rashford

M.U: Phí sử dụng Alexis Sanchez đắt gấp 20 lần Marcus Rashford

Các con số thống kê cho biết M.U đã phải tiêu tốn quá nhiều tiền để sử dụng được Alexis Sanchez ở Premier League mùa giải này.

Đánh mất bản năng

Alexis Sanchez khi còn khoác áo Arsenal luôn được coi là cầu thủ giải cứu đội bóng khỏi những thời khắc khó khăn. Ở mùa giải cuối cùng, mặc dù sức cống hiến không còn cao nhưng tiền Chile vẫn đem về cho “Pháo thủ” 30 bàn thắng.

Vị trí sở trường của Alexis Sanchez là chạy cánh trái nhưng khi được giao nhiệm vụ đá trung phong cắm, anh vẫn luôn biết tỏa sáng. Chính bởi lẽ đó, tiền đạo sinh năm 1988 nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng lớn. Trước khi chính thức gia nhập Old Trafford, Alexis Sanchez tưởng chừng như đã hội ngộ với Pep Guardiola tại Man City.

Điều khiến Sanchez hồi tâm chuyển ý xuất phát từ mức lương hậu hĩnh anh nhận được nếu đồng ý thi đấu cho Man United. Mỗi tuần, cầu thủ này sẽ nhận được 500 nghìn bảng. Đây là con số cao nhất một cầu thủ nhận được tại Premier League mỗi tuần hiện tại. Dẫu vậy, Alexis Sanchez lại chẳng phải cầu thủ nổi bật nhất Premier League hay chỉ đơn giản với Man United.

Sau 13 tháng thi đấu cho “Quỷ đỏ”, Alexis Sanchez mới chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng. Có một thống kê khích lệ rằng, 5 bàn thắng đó được ghi ở 5 trận khác nhau và ở các trận đấu đó, Man United đều giành chiến thắng. Thế nhưng, với mức lương nêu trên, người ta đòi hỏi nhiều hơn ở Alexis Sanchez.

Phong độ sa sút đã khiến cầu thủ người Chile buộc phải làm quen với băng ghế dự bị. Mùa này, Sanchez mới chỉ có 6 lần ra sân ngay từ đầu cho Man United. Niềm tin Jose Mourinho hay Ole Solskjaer dành cho anh rõ ràng đang ở mức thấp. Thậm chí, Alex Sanchez còn không thể so sánh với Jesse Lingard khi chấn thương, chứ đừng nói khi cầu thủ người Anh lành lặn.

Không còn tương lai

Trong trận đấu với Liverpool, HLV Ole Solskjaer ra sân với đội hình hai tiền đạo gồm Marcus Rashford và Romelu Lukaku. Chơi ở vị trí số 10 cổ điển là Juan Mata. Đây thực tế là đội hình tối ưu nhất cho “Quỷ đỏ” khi cơn bão chấn thương đang đổ bộ tại Old Trafford.

Mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ khi Mata gặp chấn thương và phải rời sân. Thay vào vị trí của cầu thủ người Tây Ban Nha có hai lựa chọn gồm Jesse Lingard và Alexis Sanchez. Lingard thì mới chỉ bình phục chấn thương gặp phải cách đó 12 ngày. Chấn thương của anh được dự đoán phải mất 3 tuần mới bình phục hoàn toàn. Trong khi đó, Alexis Sanchez hoàn toàn khỏe mạnh. Cuối cùng, ai cũng biết, Solsa lựa chọn Lingard.

Cầu thủ người Anh sau đó chỉ thi đấu được 18 phút trước khi tái phát chấn thương. Đến lúc này, HLV người Na Uy mới sử dụng Alexis Sanchez. Ở tình huống này, có thể thấy HLV Solskjaer sẵn sàng mạo hiểm với một cầu thủ mới chỉ bình phục chấn thương một nửa chứ không muốn đặt niềm tin vào cái tên hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ một quyết định đã giúp tất cả hiểu rằng Alexis Sanchez không có được sự tin tưởng của Ole Solskjaer thời điểm này. Vị trí của anh thậm chí còn xếp sau cả một bệnh binh.

Tuần trước, HLV Solskjaer từng so sánh Alexis Sanchez giống một chai tương cà: “Bạn biết một chai tương cà đấy. Thường thì bạn phải dốc xuống để nó chảy và chẳng bao giờ nó chảy ngay ra. Nhưng khi đã chảy ra rồi thì nó sẽ ra rất nhiều. Tôi tin Sanchez sẽ ổn thôi”. Một phép ví dụ hay nhưng cho tới nay Man United đã phải “dốc chai tương cà” trong 13 tháng. Nó quá lâu cho một cầu thủ hưởng lương cao nhất giải đấu. Chưa kể, chẳng ai biết thời điểm Sanchez sẽ “tuôn ra” là bao giờ cả, 13, 14 tháng hoặc có thể hơn thế rất lâu.

Alexis Sanchez đang bị rơi vào vòng lẩn quẩn. Anh chịu áp lực từ số tiền lương, sức ép từ CĐV. Điều đó khiến đôi chân anh trở nên nặng nề và thi đấu kém hiệu quả. Sự tự tin vì thế mà cũng mất đi. HLV buộc phải để anh dự bị để sử dụng những cái tên hiệu quả khác. Nhưng như thế thì Sanchez rất khó để lấy lại sự tự tin, điều cơ bản để tỏa sáng.

Tương lai của Alexis Sanchez vẫn rất u tối. Hơn thế, với những gì đang diễn ra, cơ hội Sanchez gắn bó lâu dài với Man United cũng rất khó. Anh đã 30 tuổi và hưởng mức lương khủng lồ. Nếu mọi chuyện không thể cải thiện cho tới cuối mùa, rất có thể cầu thủ người Chile sẽ phải khăn gói ra đi.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN