TTVH Online

Giữa tuần này, Champions League trở lại: Nổi lửa ở Old Trafford

11/02/2019 20:53 GMT+7

Không có đội bóng nào áp đảo tuyệt đối, và cũng không có đối thủ nào thất thế tuyệt đối trước khi lượt đi vòng 1/8 Champions League khởi tranh ở vòng này.

(Thethaovanhoa.vn) - Không có đội bóng nào áp đảo tuyệt đối, và cũng không có đối thủ nào thất thế tuyệt đối trước khi lượt đi vòng 1/8 Champions League khởi tranh ở vòng này.

MU: Martial đã hồi sinh thần kỳ thế nào nhờ Ole?

MU: Martial đã hồi sinh thần kỳ thế nào nhờ Ole?

Anthony Martial đã góp công lớn giúp M.U hạ Fulham 3-0 để vào top 4 Premier League. Anh đã hồi sinh thần kỳ từ khi Ole Gunnar Solskjaer cầm quân.

Người ta dĩ nhiên vẫn luôn chờ đợi vào sự trỗi dậy của bóng đá Anh để lật đổ sự thống trị của các câu lạc bộ Tây Ban Nha ở cựu lục địa, và cùng lúc đó thì cũng mong chờ những cuộc tấn công hấp dẫn từ phía Lyon, Juventus hay Schalke hướng về phía Barcelona, Atletico Madrid hay Man City. Còn gì thú vị hơn là những bất ngờ từ các đội bóng nhỏ, bên cạnh sự khẳng định của các câu lạc bộ lớn ở Champions League.

Sự trỗi dậy của Real Madrid

Real Madrid, như thường lệ, đang trở lại với phiên bản mà không một đối thủ nào cảm thấy thích thú trong vài mùa bóng trở lại đây, đó là họ luôn ở trạng thái tốt nhất cho Champions League trong giai đoạn lượt về. Một đội bóng như vậy, là quá sức chịu đựng với Ajax Amsterdam, những người đã có thể dễ dàng đầu hàng trước Heracles ở Eredivisie. Làm thế nào để những người như Frenkie de Jong có thể chứng minh được rằng, anh sẽ chơi bóng với tất cả tinh thần cho Ajax, khi trái tim đã nằm ở xứ Catalunya?

Atletico Madrid rời trận derby Madrid với một thất bại, những lỗ hổng trong phòng ngự, và những vấn đề trên hàng công. Sức mạnh của họ bị đặt dấu hỏi, tinh thần của họ đã mệt mỏi, và sức chịu đựng của họ bị nghi ngờ. Nhưng đối mặt với Juventus của Cristiano Ronaldo là một trận đấu khác, là một sứ mệnh khác, và Diego Simeone không dễ dàng bị bỏ rơi lại phía sau, bất chấp việc đối thủ của ông là Max Allegri đã vô cùng lão luyện ở đấu trường này.

Sau khi Lyon đánh bại Paris st Germain ở Ligue 1 hai tuần trước, người ta bắt đầu cảm thấy một sự lo âu bao trùm lên Barcelona, làm sao họ có thể trụ vững trước đối thủ mạnh mẽ như thế, tốc độ như thế, và điên cuồng như thế khi những sai lầm trong hệ thống phòng ngự xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây.

Lyon rõ ràng không phải là lá thăm may mắn với đội bóng xứ Catalunya vào lúc này, Arthur Melo mới chấn thương, Ousamne Dembele chưa thật sự khỏe mạnh, Philippe Coutinho như đã biết, trở thành gánh nặng của Ernesto Valverde, Luis Suarez từ lâu đã không mang tới sự tin cậy ở Champions League, chỉ còn Leo Messi là niềm hi vọng cuối cùng cho Barcelona. Nhưng một mình anh có đủ để giúp họ chống lại cơn cuồng nộ tới từ Lyon?

Sự trở lại của M.U

Ai cũng có thể nói về sự chấm hết của M.U ở mùa bóng này, trước khi Ole Gunnar Solskjaer xuất hiện ở Old Trafford, đi từ chỗ tuyệt vọng tới chỗ hi vọng, đi từ thất bại tới chiến thắng, đi từ những cơn mê sảng tới những giấc mơ lớn lao, đó là một hành trình kịch tính và không thể định lượng với đội bóng áo đỏ. Và Paul Pogba chính là niềm cảm hứng lớn lao cho sự trở lại hấp dẫn của M.U.

Và nếu PSG chỉ cách đây vài tháng là một vận rủi với nhà hát của những giấc mơ, thì lúc này, đội bóng nước Pháp lại trở thành món quà quý giá với Solskjaer cùng các ngôi sao của ông. Neymar Jr chấn thương, Edinson Cavani cũng tập tễnh rời sân vì lý do tương tự, và một Kylian Mbappe đang mất phương hướng hay Di Maria sẽ làm được gì trước sự tự tin mà Paul Pogba đã truyền tới cho các đồng đội của anh thời gian qua, nếu không phải là đội bóng nước Pháp nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho một chia tay đớn đau khác ở đấu trường châu Âu?

Liverpool đã nao núng một chút trước áp lực mà Man City đã tạo ra ở Ngoại hạng Anh, đã gặp những rắc rối về tâm lý khi phải đối mặt với vị trí mà họ đang nắm giữ trên bảng xếp hạng. Nhưng cuối cùng, một đội bóng muốn vô địch thì phải chế ngự được nỗi sợ hãi, hay khiến cho những cái rùng mình biến mất, họ phải học cách quên đi sự lo lắng, nhất là khi phải đối mặt với Bayern Munich, đội bóng cũng đã biết cách để tìm lại bản năng chiến thắng ở giai đoạn nước rút của mùa giải.

Và người Anh có thể đặt niềm tin vào sự tiến bộ của Man City ở Champions League hay không, trong ngày trở lại nước Đức của Pep Guardiola?

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN