Tôi từng có mọi thứ. Tôi đã sống như một bà hoàng – người phụ nữ 57 tuổi hồi tưởng về cuộc sống hào nhoáng một thời của mình.
(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi từng có mọi thứ. Tôi đã sống như một bà hoàng” – người phụ nữ 57 tuổi hồi tưởng về cuộc sống hào nhoáng một thời của mình.
Một cựu người mẫu của Vogue, người đã dành cả tuổi xuân để tham dự các chiến dịch quảng cáo đình đám, những tiệc tùng với các ngôi sao lớn nhất nhì Hollywood và kiếm được hàng triệu đô la, hiện đang sống lang thang trên đường phố Barcelona.
Nastasia Urbano dường như đã có tất cả: sắc đẹp, sự nổi tiếng, sự giàu có - nhưng tất cả đã sụp đổ khi cuộc hôn nhân của cô thất bại, cô kể, hoàn cảnh đó đã buộc cô phải ngủ trong ngân hàng Tây Ban Nha, theo el Periódico.
Trong thời kỳ hoàng kim, Urbano là một người mẫu hàng đầu trong thập niên 1980 là người mẫu cho các thương hiệu cao cấp bao gồm Revlon và Yves Saint Laurent, là gương mặt đại diện cho nước hoa Opium mang tính biểu tượng của họ, theo báo cáo của các cửa hàng địa phương.
“Tôi đã làm việc với nhiều tạp chí lớn, tôi nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người. Tôi đã được trao hơn một triệu đô la một năm chỉ với 20 ngày làm việc, trong vòng ba, bốn năm, Urbano 57 tuổi nói với ấn phẩm Tây Ban Nha.
Tôi đã ăn tối với Jack Nicholson , ngày hôm sau với Andy Warhol hoặc thậm chí Roman Polanski hay Harrison Ford. Tôi đã tham gia các bữa tiệc với Melanie Griffith, Don Johnson, Simon và Garfunkel”.
Vào một thời điểm năm 1985, cô thậm chí còn lên kế hoạch tham dự đám cưới của Madonna và Sean Penn. “David Keith cũng được mời và tôi đã hẹn hò cùng anh ấy. Tôi từng có tất cả mọi thứ, tôi đã sống như một bà hoàng”
Urbano, người tuyên bố rằng mình chính là “cô gái đầu tiên được ký hợp đồng trị giá hàng triệu đô la để quảng cáo quần áo” giờ đây tuyên bố tất cả số tiền đó đã biến mất.
"Tiền bạc chưa bao giờ là mục tiêu của tôi trong cuộc sống. Khi có nó, tôi đã rất hào phóng", Urbano nói. Urbano, người mẹ của hai đứa trẻ trưởng thành hiện đang phải vật lộn với chứng trầm cảm.
Tôi muốn các con tôi nhìn thấy tôi sống tốt, tôi muốn hồi phục như một người bình thường, chỉ vậy chúng có thể tự hào về tôi. Chúng đã trưởng thành và có cuộc sống của riêng mình. Chúng làm những gì có thể cho tôi, nhưng tôi luôn cố gắng tránh làm phiền” - cô nói.
Bạn bè cũng đã cố gắng giúp đỡ bằng cách thỉnh thoảng cho cô ấy một nơi để ở, nhưng cựu người mẫu nói rằng mình không thích trở thành gánh nặng của người khác.
“Tôi đã quá mệt mỏi để sống và kiếm ăn. Bây giờ tôi đang ở nhà của một người bạn, một thiên thần. Nhưng tôi không thể sống mãi ở đó. Trong một vài ngày tới, khi tôi rời khỏi ngôi nhà của Toni, tôi sẽ sống cùng chiếc xe đẩy của mình, và tự hỏi nơi mình sẽ ngủ tối nay. Tôi muốn sống, không chỉ là tồn tại!” - Urbano nói.
Quỳnh Trang (Theo People)