TTVH Online

Truyện cười bốn phương: Đám cưới ngày Tết

04/02/2019 08:31 GMT+7

Anh yêu, anh nghĩ sao nếu chúng mình tổ chức cưới vào dịp Tết?

* Cô gái bảo chàng trai.

Đàn ông kết hôn với ai?

Đàn ông kết hôn với ai?

Không phải đâu ạ! Tôi không nói vớ vẩn đâu. Chẳng hạn như em gái tôi, nó kết hôn với một người đàn ông…

- Anh yêu, anh nghĩ sao nếu chúng mình tổ chức cưới vào dịp Tết?

- Ấy, đừng em yêu. Chúng mình chả nên làm cho ngày Tết mất vui!

* Chồng bảo vợ:

- Đêm nay là đêm tân niên, chúng ta sẽ yêu nhau theo kiểu Cuba nhé.

Nhưng đêm ấy trôi qua vẫn như mọi khi.

- Thế mà anh lại bảo là theo kiểu Cuba – vợ thất vọng trách chồng.

- Ừ nhỉ, anh quên mất đấy, lẽ ra cuối cùng anh phải nói “cha-cha-cha!”.

* Ngày giáp Tết, chồng về nhà say mèm, bảo vợ:

- Em đừng mắng anh nhé. Anh uống rượu bằng tiền của bố chứ không phải tiền của em đâu.

- Lại còn tiền của bố nào nữa thế?

- À, tiền bố cho vay để mua tủ lạnh ấy mà.

* Sau bữa ăn đầu năm mới, vợ bảo chồng:

- Anh yêu, chúng ta phân công nhau rửa bát lần lượt nhé. Năm nay là đến lượt anh!

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN