TTVH Online

Truyện cười bốn phương: Ô-sin làm chuyện ấy với chồng

10/02/2019 07:14 GMT+7

Này, - bà chủ bảo Ô-sin – cô có ý định làm chuyện ấy với chồng tôi thật đấy à?

* Bà chủ gọi Ô-sin đến và bảo:

Bố đang ngủ với chị ô-sin

Bố đang ngủ với chị ô-sin

Cặp vợ chồng 60 tuổi tổ chức lễ cưới bạc của họ. Trong buổi lễ, một bà tiên xuất hiện và cho họ mỗi người một điều ước.

- Cứ như thế này thì không được đâu! Ông chủ phàn nàn rằng quần áo của ông ấy là ủi không được phẳng, giày của ông ấy đánh xi không được bóng, thức ăn thì ông ấy bảo không tài nào nuốt nổi!

- Bà cứ để tôi, tôi sẽ giải quyết chuyện này với ông ấy! – Ô-sin kêu lên.

* Này, - bà chủ bảo Ô-sin – cô có ý định làm chuyện ấy với chồng tôi thật đấy à?

- Ồ! Không ạ - Ô-sin đáp – Làm sao bà lại có thể tin là thật được nhỉ!

- Vậy từ nay cô đừng nói với chồng tôi như thế nữa nhé. Kẻo chồng tôi lúc nào cũng cứ bồn chồn mất ăn, mất ngủ.

* Ô-sin hớt hải chạy vào bảo bà chủ:

- Nguy to rồi bà ơi. Ông chủ đang gắt um cả lên. Không hiểu ai mách với ông rằng trong thời gian ông ấy đi vắng, có một người đàn ông tới nhà mình và ở lại qua đêm, vừa mới đi sáng nay.

- Bình tĩnh nào! Này, hay là mày cứ nhận với ông chủ rằng người đàn ông đến với mày?

- Không được đâu bà chủ ơi. Nói thế thì ông còn nổi điên hơn.

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN