TTVH Online

Jordi Alba: Barcelona sẽ rất nhớ Messi

30/01/2019 07:44 GMT+7

Real Madrid đang trải qua những ngày khốn khó vì thiếu Ronaldo, và hầu hết phần còn lại của thế giới đều tin rằng, một mai, khi Leo Messi rời bỏ trái bóng, Barcelona cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đang trải qua những ngày khốn khó vì thiếu Ronaldo, và hầu hết phần còn lại của thế giới đều tin rằng, một mai, khi Leo Messi rời bỏ trái bóng, Barcelona cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Sir Alex: ‘Messi vĩ đại hơn Maradona’

Sir Alex: ‘Messi vĩ đại hơn Maradona’

Sir Alex Ferguson đã ủng hộ Lionel Messi trong cuộc tranh luận giữa anh và Diego Maradona, ai là huyền thoại vĩ đại hơn của bóng đá Argentina.

Nhưng Jordi Alba có một cách nhìn khác về chủ đề này trong bài trả lời phỏng vấn với Sport mới đây.

* Đầu tiên, chúc mừng anh đã giành được giải thưởng Cầu thủ của năm 2018 ở xứ Catalunya, đây có phải năm đẹp nhất trong sự nghiệp của anh?

- Tôi không biết với giải thưởng này thì có phải là năm đẹp nhất không, nhưng chắc chắn nó là một trong những năm tuyệt vời của tôi cả ở khía cạnh cá nhân và tập thể.

* Hãy nói cho chúng tôi về kỉ niệm đáng nhớ nhất của anh với Barcelona nào?

- À thì bạn giành được một danh hiệu và bảo vệ nó thành công đã là một sự kiện lớn rồi, từ khi tôi trở lại Camp Nou, đội bóng luôn giành được một danh hiệu nào đó. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là Champions League, tôi nhớ đến trận thắng AC Milan 4-0 và tôi là người ghi bàn cuối cùng.

* Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào năm 2020, anh có cảm thấy lạc quan về một bản hợp đồng mới không?

- Vâng, chắc chắn rồi, ước mơ lớn nhất của tôi là ở lại đây, anh sẽ mất rất nhiều thứ nếu rời khỏi nơi này, gia đình tôi ở đây, họ là nguồn cổ vũ lớn với tôi, các đồng đội của tôi ở đây, và cả các cổ động viên nữa. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn ở nơi nào đó? Tôi nhận được sự đánh giá cao của câu lạc bộ, những người luôn khiến tôi cảm thấy mình rất quan trọng với Barcelona.

* Cả M.U và Juventus đều muốn anh đến với họ, anh sẽ nhìn thấy mình ở một trong hai đội bóng đó chứ?

- Anh sẽ chẳng biết điều gì đến với mình trong bóng đá đâu, nhưng tôi muốn nhắc lại rằng tôi sẽ ở lại, tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình ở nơi nào khác ngoài Barcelona, Camp Nou là giấc mơ của tôi. Anh thấy không, năm tháng qua đi và tôi thì luôn mơ ước một điều duy nhất rằng tôi sẽ giải nghệ ở đây.

* Vậy Messi thì sao, Barcelona sẽ thế nào nếu thiếu vắng anh ấy?

- Barcelona luôn là Barcelona dù có Leo Messi hay không, nhưng rõ ràng là câu lạc bộ sẽ nhớ anh ấy nhiều nhiều lắm. Tôi hi vọng mình sai ở điểm này, nhưng nếu đội bóng muốn giành được nhiều danh hiệu hơn, chắc chắn, Leo Messi là phần quan trọng nhất, vì anh ấy là sự bảo đảm cho điều đó xảy ra. Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử và thật khó để nghĩ tới việc Barcelona không có anh ấy một ngày nào đó. Tôi tin chắc rằng, tất cả các CĐV của CLB và cả thế giới bóng đá nữa, sẽ nhớ anh ấy da diết vào ngày họ không còn nhìn thấy anh trên sân cỏ nữa. Nhưng chúng tôi hi vọng, anh ấy sẽ chơi bóng ở Camp Nou nhiều năm sắp tới.

* Giờ thì chúng ta nói đến sự kết nối giữa anh với Leo Messi?

- Từ khi trở lại Camp Nou, chúng tôi luôn có mối liên hệ tuyệt vời với nhau, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sự thật là càng chơi bóng chúng tôi càng hiểu nhau nhiều hơn, và đến bây giờ thì Leo Messi hiểu tôi một cách hoàn hảo, và lạy Chúa, chúng tôi đã cùng nhau tạo ra rất nhiều bàn thắng.

* Năm nay Champions League sẽ là mục tiêu số một chứ, Alba?

- Giấc mơ của chúng tôi luôn là giành cú ăn ba, rõ ràng là chúng tôi đã làm được điều đó trong quá khứ, và có một sự thật khác là Barcelona không thể vượt qua được vòng tứ kết trong 3 năm trở lại đây, và tôi hi vọng năm nay chúng tôi sẽ vượt qua được giới hạn này. Thật chẳng thích thú gì khi nghĩ lại thất bại trước Roma theo cách như vậy, nhưng đó là Champions League, và trong một ngày tồi tệ, bạn phải trả giá.

* Anh có muốn đổi cú đúp vô địch quốc nội để có được Champions League không?

- Chà, đừng nên như vậy chứ, cuối cùng thì bạn luôn giành được những gì xứng đáng với công sức của mình. Chúng tôi có thể vô địch Champions League với dư vị đắng đót trong miệng vì không có được La Liga không, coi nào, mục tiêu luôn là giành mọi thứ có thể phải không?

* Vâng, chắc là như thế rồi, chúc anh có được mọi thứ mình muốn vào cuối mùa. Cảm ơn vì cuộc trò chuyện này!

Nhật Minh (Lược dịch từ Spor)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN