TTVH Online

4 hiệp đấu hào hùng, hay từng phút một

20/01/2019 21:42 GMT+7

Đó là ý kiến của nhà thơ Anh Ngọc sau khi chứng kiến các tuyển thủ Việt Nam vượt qua đối thủ Jordan trên chấm 11m. Theo nhà ngôn ngữ Phạm Văn Tình, "4 hiệp đấu, hay từng phút một" và xin giới thiệu đến quý độc giả bài thơ của ông ngay khi trận đấu vừa kết thúc.

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam đã vượt qua Jordan với tỉ số 4-2 ở loạt đá luân lưu để giành vé vào Tứ kết Asian Cup 2019.

Theo nhà ngôn ngữ Phạm Văn Tình, "4 hiệp đấu, hay từng phút một" và xin giới thiệu đến quý độc giả bài thơ của ông ngay khi trận đấu vừa kết thúc.

 

Dù đặt nhiều niềm tin nhưng ta vẫn âm thầm lo cho trận đấu chiều nay
Jordan hiên ngang đứng đầu bảng B gặp Việt Nam bảng D tranh vé vớt
Al-Taamari – “Messi của Jordan” nở nụ cười giễu cợt
Chúng tôi sẽ quyết tâm giải quyết trong hai hiệp trận này

Từ Dubai, cờ đỏ trên khán đài, áo đỏ trên sân cùng Quốc ca tay trong tay
“Không run sợ hay là không biết sợ” (1)
Cuộc chiến tay đôi trong trận cầu ngang ngửa
Dù cú sút phạt Abbel-Rahman phá lưới Văn Lâm phút 39 ngỡ ngàng

Cục diện xoay chiều, thế trận rẽ sang ngang
Một Việt Nam “dệt gấm thêu hoa” những đường banh như múa
Đoàn “hùng binh” dưới tay Vital Borkelmans bắt đầu run sợ
Công Phượng xuất thần - bàn thắng nhanh như điện hôm nay mang dấu ấn Trọng Hoàng

Tiếp lửa từ quê nhà, hàng triệu tiếng hát vang
Niềm tin thắp lửa từ Thường Châu chưa bao giờ cao đến thế
Nếu có bại cũng ngẩng cao đầu ngạo nghễ
Mỗi tấc cỏ trên sân, không được phép lùi

Bốn hiệp đấu hồi hộp lo, từng phút đã qua rồi
Quế Ngọc Hải lạnh lùng mở hàng màn đấu súng
Và chốt lại cái tên Bùi Tiến Dũng
Cờ vàng sao đỏ rực phía chân trời

Ta chiến đấu cuối cùng ta đã thắng
Ai chưa tin rồi cũng phải tin thôi…

21h20 ngày 20-1-2019
PHẠM VĂN TÌNH

(1)    Một câu thơ của tôi viết về ĐT Việt Nam tại SEA Games 1997 tại Indonesia.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN