TTVH Online

Tuyển Việt Nam vượt qua Jordan vào Tứ kết ASIAN CUP: 'Đại thắng mùa Xuân' của bóng đá Việt

20/01/2019 21:14 GMT+7

Đó là ý kiến của nhà thơ Anh Ngọc sau khi chứng kiến các tuyển thủ Việt Nam vượt qua đối thủ Jordan trên chấm 11m.

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là ý kiến của nhà thơ Anh Ngọc sau khi chứng kiến các tuyển thủ Việt Nam vượt qua đối thủ Jordan trên chấm 11m.

CHẤM ĐIỂM Việt Nam: Trọng Hoàng – Công Phượng thăng hoa. Giá trị của Văn Lâm

CHẤM ĐIỂM Việt Nam: Trọng Hoàng – Công Phượng thăng hoa. Giá trị của Văn Lâm

Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời khi thể hiện sự vượt trội trước Jordan và giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng 4-2 trên loạt đấu súng khi hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu.

Nhà thơ Anh Ngọc cho biết ông rất tin tưởng vào các cầu thủ Việt Nam dù các cầu thủ của chúng ta “nhỏ con” hơn các cầu thủ đội bạn.

“Nhưng sau khi xem diễn biến trên sân, tôi cho rằng các cầu thủ Jordan chỉ được cái ‘to xác”, đá hoàn toàn dưới cơ Việt Nam” – nhà thơ Anh Ngọc nói. “Chúng ta hoàn toàn áp đảo và cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ ‘hết pin’ khi bước vào hiệp phụ, trước một đối thủ Tây Á vốn được đánh giá là có nền tảng thể lực tốt hơn. Nhưng chúng ta đã rất quả cảm, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo!”

Chú thích ảnh
Sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, từ cánh phải, Trọng Hoàng thực hiện đường tạt tầm thấp cho Công Phượng dứt điểm tung lưới đội tuyển Jordan, cân bằng tỷ số 1-1 cho Việt Nam trong trận đấu vòng 1/8 giải Asian Cup 2019 trên sân vận động Al-Maktoum, Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất ngày 20/1/2019. Ảnh: TTXVN

Bình luận về bàn thắng của Công Phượng, nhà thơ Anh Ngọc cho rằng, đó là một siêu phẩm. “Công Phượng nhỏ con, nhưng giữa vòng vây của các cầu thủ cậu ấy đã ghi bàn. Và xem cái cách ăn mừng thể hiện trên nét mặt cậu ấy, có thể thấy đó là một bàn thắng giải tỏa được rất nhiều thứ trong cậu ấy nói riêng, cũng như cho tất cả chúng ta nói chung. Bàn thắng của cậu ấy cũng khiến tôi nhớ đến những huyền thoại của bóng đá Việt một thời như Thế Anh, Ba Đẻn...”

Chú thích ảnh
Nhà thơ Anh Ngọc (phải) trong phòng thu của VOV

Nhà thơ Anh Ngọc cũng dành lời khen cho thủ thành Đặng Văn Lâm. “Cậu ấy nói riêng và các cầu thủ của chúng ta đã cho thấy một tinh thần tự tin tuyệt vời. Tôi đoán toàn đội đã rèn luyện và chuẩn bị tinh thần rất kỹ cho những loạt đá 11m. Lâm “tây” thật tuyệt vời.

Và khi bước lên chấm 11m, tất cả cầu thủ đội bạn và của ta dù thể lực, thể hình khác nhau nhưng khi ấy đều đã bình đẳng thì tôi hoàn toàn tin rằng đội tuyển của chúng ta sẽ chiến thắng.

Đây là một kỳ tích mới của chúng ta và tôi tin đội tuyển sẽ còn làm nên nhiều kỳ tích khác. Xin cảm ơn các cầu thủ đã mang đến cho chúng ta một trận cầu hay, một mùa Xuân của bóng đá có lẽ là sẽ còn được nhắc nhớ mãi!”

Phạm Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN