TTVH Online

Chuyển nhượng: Rời Real Madrid thôi, Isco!

16/01/2019 06:40 GMT+7

Ở Real Madrid, Isco như một tù nhân bị giam lỏng trên ghế dự bị. Santiago Solari bỏ rơi anh kể cả khi mất gần hết cầu thủ tấn công vì chấn thương.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Real Madrid, Isco như một tù nhân bị giam lỏng trên ghế dự bị. Santiago Solari bỏ rơi anh kể cả khi mất gần hết cầu thủ tấn công vì chấn thương.

Tây Ban Nha vòng 19: Real Madrid thắng nhọc, Barca dạo chơi

Tây Ban Nha vòng 19: Real Madrid thắng nhọc, Barca dạo chơi

Sau hai vòng đấu chỉ hòa và thua, Real Madrid đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân Real Betis. Nhưng thực tế đây là một đội bóng không hề dễ chơi.

Đã đến lúc Isco nên rời Real Madrid, thay vì chấp nhận tiếp tục làm tù nhân ở Santiago Bernabeu.

Những ngày khó khăn của Isco

Francisco Roman Alarcon Suarez, hay vẫn được biết đến với tên Isco, cùng Real Madrid khép lại mùa giải 2017-18 rất ấn tượng. Anh là nhân vật chính cuộc chinh phục danh hiệu Champions League lần thứ 3 liên tiếp của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane. Có thời điểm Zidane không sử dụng Isco thường xuyên trên sân chơi châu Âu, nhưng rồi ông phải thay đổi. Isco đá chính 10 trận ở đấu trường châu lục mùa trước.

Sau vinh quang cùng Real, Isco đến nước Nga dự World Cup 2018 với vị trí trính thức trong đội hình Tây Ban Nha. HLV Fernando Hierro ưu ái Isco hơn là Andres Iniesta. Sau World Cup 2018, Isco là nhân tố giữ vị trí quan trọng trong đội hình Real Madrid với Julen Lopetegui. Tuy nhiên, có một điểm chung: Tây Ban Nha và Real đều sụp đổ khi Isco là nhân tố chủ chốt để vận hành lối chơi.

Tây Ban Nha có kỳ World Cup 2018 thất vọng, khi thể hiện phong độ như một đội hạng hai. Real Madrid thì khủng hoảng nặng nề, khiến Lopetegui bị sa thải chỉ sau 14 trận, trở thành HLV mất việc nhanh nhất trong kỷ nguyên Florentino Perez làm chủ tịch. Isco đã thể hiện phong độ không tệ (ví dụ: Isco chơi xuất sắc nhất, trong trận hay nhất của Real với Lopetegui, khi thắng Roma 3-0). Tuy vậy, có vẻ như anh bị xem như nguyên nhân khiến Hierro và Lopetegui phải mất việc.

Ít nhất, Santiago Solari có thể đang nghĩ như vậy. Điều đó giải thích cho việc Solari hoàn toàn bỏ rơi Isco. Kể từ khi nhà cầm quân người Argentina xuất hiện, Isco chỉ có 411 phút thi đấu. Có ghĩa là Isco chỉ được góp mặt trong 26,86% số phút trong triều đại Solari. Ở La Liga, Real đá 9 trận dưới với Solari. Isco không được đá chính lần nào, và hiện diện vỏn vẹn 173 phút. Cuối tuần qua, khi Real vất vả vượt qua thử thách Betis, với việc Benzema chấn thương, Isco cũng không được đoái hoài. Anh thậm chí còn là lựa chọn sau cả tân binh Brahim Diaz.

Với Solari, Isco mới chỉ có 2 trận đá chính. Đầu tiên là trận vô bổ với Mellila ở lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà Vua (đã thắng 4-0 trận lượt đi trên sân khách). Sau đó là trận thua CSKA Moskva 0-3, khi Real đã sớm lấy vé vòng 1/8 Champions League. Khi đá lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua với Leganes, Isco chỉ được đưa vào sân ở phút 71, khi Real đang dẫn 2-0.

Đi thôi, Isco!

Ở Benito Villamarin cuối tuần qua, khi nhận thấy ống kính camera hướng về mình, Isco kéo khăn che hết nửa mặt, và quay đi chỗ khác. Gần đây, trong mỗi trận đấu của Real, Isco luôn là nhân vật chính của ống kính truyền hình. Nhưng vai chính của anh chỉ gắn với băng ghế dự bị. Tuần trước, trong trận lượt đi với Leganes, Chendo - người đại diện đội một Real, vỗ vai Isco bày tỏ sự cảm thông. Anh đáp lại với ánh mắt buồn rầu, và cúi xuống kéo vớ (tất) để che giấu cảm xúc bản thân.

Trước đây, Isco không phải là chưa quen với việc phải ngồi dự bị. Anh từng có giai đoạn khó khăn với các HLV Ancelotti, Benitez và Zidane. “Nếu như không được đá chính với Ancelotti, Benitez, và Zidane, thì đó chắc chắn là vấn đề của tôi”, Isco từng chia sẻ trên tờ Marca, khi Zidane mới dẫn dắt Real. Có những vấn đề về chiến thuật, nhưng sau đó Isco tự khắc phục được tình hình và giành chỗ đứng quan trọng.

Với Solari, vấn đề không thuộc về chiến thuật, khi mà Isco không có cơ hội thi đấu, dù Real mất hàng loạt nhân tố như Asensio, Bale, Mariano, Kroos, và mới đây có Benzema. “Tôi là HLV, và tôi chọn những nhân tố phù hợp từ đội hình mà mình có”, Solari bào chữa trong cuộc họp báo trước trận lượt về với Leganes. Đúng là ông có những lựa chọn, nhưng Isco bị giam lỏng.

Đã đến lúc Isco nên ra đi, để cữu vãn sự nghiệp đang lên đỉnh cao của mình. M.U, Man City, Chelsea, hay Juventus, quá nhiều CLB sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón anh.

Ngọc Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN