TTVH Online

Quần vợt 2019: Chờ đợi gì ở những dòng máu trẻ?

13/01/2019 16:10 GMT+7

Đây có phải là năm mà thế hệ các tay vợt nam trẻ sẽ thách thức được “Big Four” hay không? Đó là một câu hỏi đã được hỏi đi hỏi lại trong thập kỷ qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Đây có phải là năm mà thế hệ các tay vợt nam trẻ sẽ thách thức được “Big Four” hay không? Đó là một câu hỏi đã được hỏi đi hỏi lại trong thập kỷ qua.

Tennis: Federer thất bại trong cuộc bình chọn năm

Tennis: Federer thất bại trong cuộc bình chọn năm

Roger Federer đã bị đánh bại tại giải thưởng Thể thao cá nhân Thụy Sĩ 2018 vào tối Chủ nhật bởi tay đua xe đạp leo núi Nino Schurter.

Thoạt nhìn, hãy tạm gạt Andy Murray đang chấn thương sang một bên, thì 3 người còn lại đều thay nhau nắm giữ 8 danh hiệu Grand Slam gần nhất. Tại Austalian Open này, họ là 3 hạt giống hàng đầu.

Mong một làn gió mới

Thế nên tất cả đều mong muốn làn gió mới cho mùa giải 2019. Huyền thoại Boris Becker phát biểu trên Telegraph rằng ông tin rằng chắc chắn có điều mới mẻ đang chờ đợi mọi người. Nhưng cái điều đó là gì, thì chưa chắc đã là sự bùng nổ của các tay vợt trẻ, mà cũng có thể vẫn là sự thống trị của Big Four theo một cách mới.

Trước đây, Becker cũng là một trong những tay vợt gặt hái thành công ở tuổi đời còn rất trẻ. Ông vô địch Wimbledon 2 lần trước khi đón sinh nhật lần thứ 19. Cựu tay vợt người Đức tin rằng Alexander Zverev, Karen Khachanov, Stefanos Tsitsipas, Borna Coric sẽ là những nhà vô địch Grand Slam trong tương lai.

“Zverev đang chứng minh mình là tay vợt trẻ đáng gờm nhất. Cậu ấy đã gặt hái thành công ở ATP Finals, đánh bại những đối thủ mạnh Federer và Djokovic. Còn Khachanov thì đã giành được Paris Masters, màn trình diễn của Tsitsipas trong những năm qua cũng tốt lên trông thấy. Tất cả họ đều đang ở phong độ tốt và sẽ sớm nở rộ”, Becker phát biểu.

Brad Gilbert, cựu số 4 thế giới người Mỹ và từng HLV của Murray, và Andre Agassi cũng không kém phần lạc quan. "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu một trong số họ không lọt vào chung kết năm nay", anh nói.

Chiến thắng của Zverev tại Chung kết ATP, Khachanov sử dụng sức mạnh đáng sợ của mình để bắt đánh bại Djokovic trong trận chung kết Paris và Tsitsipas thanh lịch đánh bại 4 tay vợt hàng đầu tại Rogers Cup đã cung cấp bằng chứng thuyết phục ở mùa giải trước cho những nhận định của Becker hay Gillbert.

Tài năng thôi chưa đủ

Bây giờ là thử thách dành cho "Thế hệ tiếp theo" để chứng minh rằng họ có thể làm điều đó tại các cuộc tranh tài lớn. Kyle Edmund, 24 tuổi và Hyeon Chung, 22 tuổi, người Anh, đã tham dự trận bán kết Australian Open năm ngoái nhưng không ai trong số Zverev, Khachanov, Tsitsipa hay Coric tiến gần đến mức đó. Và chúng ta có thể nhìn thấy điều đó ở “thế hệ bị đánh mất” Grigor Dimitrov, Kei Nishikori và Milos Raonic khi tài năng thôi là chưa đủ để đảm bảo về một thành công ở Grand Slam.

Thế hệ trẻ mới là những người có sự khác biệt. "Về mặt tinh thần, lý trí thi đấu, họ có những phẩm chất ngang ngửa Djokovic," Becker nói. "Tôi nghĩ Zverev và Tsitsipas dường như không bị ám ảnh dưới áp lực.Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt. Họ biết họ là ai, họ theo dõi các trận đấu”, ông nói tiếp.

“Zverev và Tsitsipas thì không hoảng sợ nếu thất bại và cũng không quá vui mừng khi giành chiến thắng. "Đối với họ đó là một hành trình. "Nhưng đó có phải là một hành trình mà họ là người lái xe hay hành khách? Trong 15 năm qua, những tay vợt ngoài Big Four hầu như đều bất lực trong việc lật đổ đế chế này.

Hiện tại, Big Four đã cho thấy vài dấu hiệu ‘rạn nứt’ như vấn đề hông của Murray, mối quan tâm về thể lực đang gia tăng đối với Nadal, người đã chịu những chấn thương khủng khiếp trong năm qua và đã không thi đấu kể từ US Open tháng 9. Federer trông có vẻ ổn hơn, nhưng anh ấy chịu đựng một nửa thứ hai của mùa giải vừa qua. Chỉ còn Djokovic là thực sự đáng sợ. Sau 2 năm khủng hoảng, 2018 đánh dấu bước trở lại ngoạn mục của Djokovic khi anh giành được 2 Grand Slam cuối cùng của năm 2018 và lấy lại ngôi vị số 1 thế giới.

Zverev, Khachanov và Tsitsipas đều đã từng đánh bại Djokovic ở các giải Masters. Còn tại Grand Slam?

Yến Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN