TTVH Online

Việt Nam vs Iran: Cửa vào vòng 1/8 đã bao giờ rộng đâu?

12/01/2019 17:22 GMT+7

Mỗi một nấc thang danh vọng, đi cùng với sức ép, đòi hỏi và kỳ vọng cao hơn; trong đó có cả những đòi hỏi rất ư vô lý. Đó là điều mà đội tuyển Việt Nam đang phải đối diện ngay lúc này, khi chúng ta bước ra sân chơi châu lục AFC Asian Cup 2019.

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi một nấc thang danh vọng, đi cùng với sức ép, đòi hỏi và kỳ vọng cao hơn; trong đó có cả những đòi hỏi rất ư vô lý. Đó là điều mà đội tuyển Việt Nam đang phải đối diện ngay lúc này, khi chúng ta bước ra sân chơi châu lục AFC Asian Cup 2019.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Xem trực tiếp Asian Cup tại đây:

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Lịch thi đấu và trực tiếp Asian Cup hôm nay, 12/1:

18h00: Việt Nam vs Iran (trực tiếp VTV6, VTV5)

20h30: Yemen vs Iraq (trực tiếp VTV6, VTV5)

23h00: Saudi Arabia vs Lebanon (trực tiếp VTV6, VTV5)

Tất nhiên, HLV Park Hang Seo và các học trò biết mình cần phải làm gì. Họ có mục tiêu riêng, lý tưởng riêng. Bóng đá không cầu bại, nhưng cần phải biết mình đang ở đâu, để tránh rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất phương hướng, sau một đôi trận thua. Trận đấu với Iraq có thể chưa phải “kịch trần” năng lực của đội tuyển Việt Nam, bởi chúng ta còn có thể làm tốt hơn thế, nhưng nó cho thấy chuỗi 18 trận bất bại trước đó, chằng có trọng lượng gì cả.

Các "HLV online" trên mạng xã hội bóc mẽ, chê trách Đặng Văn Lâm trong các tình huống để thua bàn, đặc biệt là vị trí mà Lâm chọn ở tình huống bàn thua thứ 3, phút 90. Họ cũng "đá qua" pha hớ hênh của Duy Mạnh, để tiền đạo đối phương chớp bóng thoát xuống ghi bàn. Hiệu-ứng-domino cảm xúc chưa dừng lại, sau một trận thua đầy đáng tiếc, những “anh hùng bàn phím” thậm chí còn đổ thừa cho các phương án thay người bị xem là thiếu hợp lý của HLV Park Hang Seo, đặc biệt là vị trí của Công Phượng được thay bằng Hà Đức Chinh…

Nếu cứ chạy theo những “chỉ đạo” của nhóm người không bao giờ bước ra thực chiến để chiến đấu, để đổ mồ hôi và cả máu, đem lại vinh quang, thì các đội bóng dưới triều đại Park Hang Seo có lẽ đã lụn bại từ lâu rồi. Làm gì có ngôi á quân U23 châu Á, suất chơi bán kết ASIAD 18 và đỉnh cao là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018? Thậm chí ngay cả khi để thua Iraq, thì vẫn không thể phủ nhận, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có một trận đấu tốt, đã tiến bộ rất nhiều. Bởi đây là sân chơi cao nhất châu lục dành cho các đội tuyển quốc gia hàng đầu, chứ không phải ở Đông Nam Á hay giải trẻ.

VIDEO Việt Nam liệu có thể kiếm điểm trước Iran?

Nhưng, như đã nói ở trên, cái thế của đội tuyển Việt Nam lúc này là thế leo lên lưng cọp, không thể xuống được nữa. Sự kỳ vọng dễ dẫn đến những đòi hỏi thái quá, khiến người ta quên rất nhanh.

Trước khi AFC Asian Cup 2019 khởi tranh ở UAE, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là lọt qua vòng bảng, với một trong 4 đội bóng thứ 3 mỗi bảng đấu có thành tích tốt nhất. Tức là chúng ta không tính đến việc thắng Iraq, mà là một trận hòa. Sau đó, sẽ “giải quyết” Yemen ở trận đấu cuối cùng. Một nửa tham vọng đã phá sản sau trận thua đau, nhưng phản ánh đúng năng lực chinh phục của đội bóng và trình độ các đội ở giải vô địch châu Á. Chúng ta vẫn còn cơ hội, nhưng đấy là cánh cửa rất hẹp.

Việc được góp mặt lần đầu tiên chính thức, sau khi trải qua vòng loại khốc liệt, của đội tuyển Việt Nam tại AFC Asian Cup 2019, đã là một bước tiến của nền bóng đá. Chúng ta, vì biểu đồ thành tích tốt trước đó mà quên mất điều cốt lõi nhất: Muốn phát triển nhanh thì phải… từ từ, phải có tích lũy. Bóng đá không giống như "bộ môn nhảy cóc", hay đi tắt đón đầu… dự án trong kinh tế. Cần phải hiểu điều đó và tại UAE, đội tuyển Việt Nam là tập hợp 23 cầu thủ xuất sắc nhất của nền bóng đá chuyên nghiệp (với hơn 600 cầu thủ đang chơi ở V-League và giải hạng Nhất quốc gia). Họ đã và đang chiến đấu, nên chắc chắn, họ sẽ không cúi đầu, không phải hổ thẹn.

Hãy tận hưởng những trận đấu và giải đấu mà sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, không phải ai cũng vinh dự trải qua. Thành bại không luận anh hùng ở đây, sức ép hay đòi hỏi của một bộ phận những người hoang tưởng, vì thế không đáng để bàn tới. Tiến lên nào các chàng trai của ông Park!

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN