TTVH Online

Wayne Rooney bị cảnh sát Mỹ bắt giữ: Hễ say là quậy

08/01/2019 20:00 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá Anh đã chứng kiến một Paul Gascoigne hủy hoại danh tiếng và cuộc đời bởi thói nghiện rượu. Giờ đây, họ lo lắng Wayne Rooney sẽ rơi vào tình cảnh tồi tệ đó. Ba năm qua, năm nào Rooney cũng tạo bê bối bởi không kiểm soát được bản thân do say rượu. Cựu tiền đạo Man United chỉ vừa bước qua tuổi 33 cách đây hơn 2 tháng.

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ bóng đá Anh đã chứng kiến một Paul Gascoigne hủy hoại danh tiếng và cuộc đời bởi thói nghiện rượu. Giờ đây, họ lo lắng Wayne Rooney sẽ rơi vào tình cảnh tồi tệ đó. Ba năm qua, năm nào Rooney cũng tạo bê bối bởi không kiểm soát được bản thân do say rượu. Cựu tiền đạo Man United chỉ vừa bước qua tuổi 33 cách đây hơn 2 tháng.

Wayne Rooney bật khóc trong trận đấu tri ân với đội tuyển Anh

Wayne Rooney bật khóc trong trận đấu tri ân với đội tuyển Anh

Tiền đạo Wayne Rooney đã bật khóc trong phòng thay đồ ĐT Anh, vô cùng xúc động và chia sẻ về những tiếc nuối sau trận đấu tri ân trên sân Wembley.

Đòi mở cửa máy bay

Hè 2018, Wayne Rooney quyết định chia tay CLB Everton để chuyển tới đầu quân cho CLB D.C United đang chơi ở giải MLS (Mỹ). Rooney từng chia sẻ với truyền thông Anh rằng cuộc sống của anh ở Mỹ rất tốt đẹp. Ở đây, anh được chơi bóng theo đam mê và “sống một cuộc sống bình thường”, không cánh săn ảnh đeo bám, không có sự săn đón của truyền thông và đặc biệt vắng xa những cô nàng chực chờ bám lấy. Nhưng thực tế, bình yên là điều có vẻ xa xỉ với Rooney.

CNN và BBC đưa tin ngày 16/12/2018, Rooney đã bị cảnh sắt Mỹ bắt giữ khi vừa đặt chân xuống sân bay Washington Dulles Airports sau chuyến bay kéo dài nhiều giờ từ Saudi Arabia về Mỹ.

Người phát ngôn của Văn phòng cảnh sát trưởng quận Loudoun sau đó xác nhận Rooney bị Cơ quan cảnh sát hàng không Washington (MWAA) bắt giữ. Tiền đạo người Anh được đem đến Trung tâm giam giữ người trưởng thành ở quận Loudoun (Virginia).

Người phát ngôn của Rooney cho biết tiền đạo người Anh đã bị “mất kiểm soát” sau khi uống thuốc ngủ (có chỉ định) trong chuyến bay. “Trong chuyến bay, Rooney đã uống lượng thuốc ngủ có pha với rượu, do đó anh ấy bị mất kiểm soát khi máy bay hạ cánh. Cảnh sát đã tiếp cận Rooney và bắt giữ anh ấy với tội danh nhẹ. Rooney đã trả tiền phạt theo quy định và được thả ra ngay sau đó. Vấn đề bây giờ đã kết thúc”.

Có vẻ như người phát ngôn của Rooney đã cố gắng xoa dịu vấn đề. Bởi hình ảnh tiền đạo người Anh trong trang phục áo cam vốn dành cho người phạm tội ở Mỹ lại cho thấy vụ việc không đơn giản như vậy. Theo nhiều nguồn tin Rooney trong lúc say xỉn đã đòi mở cửa máy bay. Khi bị can thiệp, Rooney đã chửi thề, lăng mạ tiếp viên. Hành vi này vi phạm quy định về an toàn, an ninh hàng không. Rooney đã phải nộp phạt 25 USD vì tội danh bị cáo buộc và 91 USD án phí.

Hễ say là quậy

Đây không phải lần đầu tiên Rooney gặp rắc rối vì say xỉn. Cuối năm 2016, truyền thông Anh từng đặt câu hỏi về vấn đề đã uống là say và hễ say là quậy của Rooney.

Tháng 11 năm đó, để mừng chiến thắng của tuyển Anh trước Scotland, Rooney rủ một số đồng đội đi uống ở quầy bar khách sạn The Grove. Khi đã say xỉn, Rooney không kiểm soát được bản thân. Ngôi sao người Anh lê la tới một đám cưới được tổ chức ở khách sạn và bắt đầu quậy. Rooney lảm nhảm, nói những câu vô nghĩa trước khi ngồi vào cây đàn piano và gây ầm ĩ hội trường.

Rất nhiều chuyên gia lúc đó đã bình luận về thói say xỉn của Rooney. Nhiều ý kiến cho rằng Rooney giống như một ngôi sao kiểu cũ, uống rượu và hút thuốc “như điên” nhưng vẫn là cầu thủ giỏi. Trong khi bóng đá hiện tại đã thay đổi, nơi sự chuyên nghiệp được xét trong những yếu tố hàng đầu và các cầu thủ quan tâm nhiều hơn tới bản thân và tuổi thọ của sự nghiệp.

Jamie Carragher vì thế từng công khai chê bai Rooney ở tuổi 30 nhưng “chơi bóng như đã 35 tuổi”. Ngôi sao người Anh quá thừa cân, quá chậm chạp và dần tự đánh mất mình. Cùng thời với Rooney, Cristiano Ronaldo vẫn sung sức trong màu áo Juventus. Trong khi đó, tiền đạo người Anh đã sang MLS, giải đấu được coi là nơi dưỡng già của những ngôi sao châu Âu đã hết thời.

Không chỉ sớm phải rời xa những giải đấu mang tính cạnh tranh cao, thói bợm nhậu nhiều lần đẩy gia đình Rooney vào sóng gió. Tháng 9/2017, Rooney bị cảnh sát Anh bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu, nồng độ cồn cao gấp 3 lần mức độ cho phép. Chưa hết, đằng sau xe của Rooney là cô nàng tóc vàng Laura Simpson. Cô nàng này sau đó lên báo kể Rooney đã cư xử với mình như thể “gã đàn ông chưa có gia đình” trong lúc say xỉn.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN