TTVH Online

CHUYỆN LẠ: CLB rao bán cả ADN của cựu đội trưởng để… làm quà

27/12/2018 14:20 GMT+7

Chữ ký hay áo đấu là những thứ người hâm mộ muốn có từ cầu thủ mà họ yêu thích. Họ giữ nó như những kỷ vật, là cách để thể hiện sự mến mộ đối với một ngôi sao. ADN của cầu thủ thì sao? Liệu fan có thể mua nó giống như mua một chiếc áo đấu làm kỷ niệm?

(Thethaovanhoa.vn)- Chữ ký hay áo đấu là những thứ người hâm mộ muốn có từ cầu thủ mà họ yêu thích. Họ giữ nó như những kỷ vật, là cách để thể hiện sự mến mộ đối với một ngôi sao. ADN của cầu thủ thì sao? Liệu fan có thể mua nó giống như mua một chiếc áo đấu làm kỷ niệm?

Cuộc đua Top 4 Premier League: M.U bắt đầu khiến Chelsea, Arsenal lo lắng

Cuộc đua Top 4 Premier League: M.U bắt đầu khiến Chelsea, Arsenal lo lắng

Kể từ khi M.U thay tướng và toàn thắng, Chelsea thua sốc Leicester, Arsenal mất điểm trước Brighton, còn Man City toàn thua. Liệu tất cả có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Chuyện tưởng như chỉ có trong tưởng tượng đó hóa ra có thật. ADN cầu thủ là thứ mà nhà ĐKVĐ giải bóng đá vô địch quốc gia Thụy Điển AIK đang cung cấp.

Mua 307 bảng, lưu giữ 500 năm

Vào ngày 18/2 năm nay, Nils-Eric Johansson tuyên bố sự nghiệp chơi bóng của anh đã kết thúc. Trong quá trình kiểm tra định kỳ, bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường nơi nhịp tim của Nils-Eric Johansson. Để tôn vinh đóng góp của người đội trưởng cho đội bóng trong 11 mùa giải gắn bó, AIK quyết định in dòng chữ “thủ quân của chúng tôi” lên áo đấu mùa này của toàn đội.

Ngày 11/11/2018, AIK đăng quang giải VĐGQ Thụy Điển. Thời khắc chuẩn bị nâng chiếc cúp Lennart Johansson, Henok Goitom đã tháo băng đội trưởng và đeo nó lên cánh tay của Nils-Eric Johansson. Người hậu vệ 38 tuổi nâng chiếc cúp lên bầu trời trong tiếng hò reo của hàng vạn người hâm mộ. Đó là khoảnh khắc đẹp cuối cùng trên sân cỏ của Nils-Eric Johansson cùng AIK.

Chú thích ảnh
ADN cầu thủ cũng có thể được rao bán. Chuyện hy hữu này xảy ra ở Thuỵ Điển

Để tri ân sự ủng hộ đã nhận được trong suốt sự nghiệp, Nils-Eric Johansson quyết định thực hiện một điều đặc biệt. Anh tới trụ sở DNAMQ, công ty được thành lập bởi cựu thủ môn AIK Magnus Hedman và Tiến sĩ Robert Grass, để bàn về ý định trích xuất ADN của chính mình. Ít ngày sau, Nils-Eric Johansson được đưa tới phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Grass tại Thụy Sỹ. Một miếng gạc được đặt vào miệng của Nils-Eric Johansson. ADN của anh được lấy theo cách đơn giản như vậy. ADN được làm sạch và lưu trữ ở dạng tinh thể. Tiến sĩ Grass, người sở hữu bằng sáng chế cho công nghệ độc đáo này, cho biết: “Bản thân ADN là vô hình. Sau khi chúng tôi lấy ADN của Nils-Eric Johansson, chúng tôi thêm các hóa chất khác nhau để nó tạo thành bột tinh thể. Nó giúp bảo quản ADN trong một thời gian dài, chính xác là ít nhất 500 năm”.

Tri ân CĐV và từ thiện

“Nó giống như mẫu vật ở Công viên kỷ Jura vậy. Trong 500 nữa, bạn có thể thấy rất nhiều Johansson chạy xung quanh”, Johansson bông đùa với phóng viên BBC Sport. Thực tế, mục đích của việc làm này là tạo ra một món quà đặc biệt dành cho fan.

“Bạn có thể có áo đấu của tôi nhưng qua thời gian nó sẽ bị mất đi hoặc hỏng. Với ADN, bạn có thể lưu giữ trong 500 năm. Bạn có thể mang cầu thủ yêu thích của mình về nhà, giữ anh ta bên mình trong thời gian dài. Nhiều người hâm mộ thu thập mọi thứ về cầu thủ họ yêu thích. ADN giờ trở thành một trong số vật kỷ niệm đó”.

Khi lần đầu tiên nghĩ đến việc này, Johansson khá ngại, thậm chí anh sợ. Nhưng cuối cùng anh vượt qua được ranh giới. Công nghệ đã đi rất xa và chẳng có lý do gì để không tiếp cận những điều mới mẻ. Vợ Johansson cũng chẳng có vấn đề gì với ý tưởng táo bạo của chồng. “Dù gì thì cô ấy cũng có ADN của tôi là ba đứa trẻ đang chạy quanh nhà”, cựu hậu vệ hóm hỉnh.

Johansson cho biết về mặt kỹ thuật anh có thể được nhân bản nhưng không hoàn toàn. Theo quy định, một phần ADN sẽ được giữ lại để ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp. “Không phải tôi 100% đâu, chỉ 99% thôi. 1% còn lại rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của tôi. Bạn sẽ không thể đưa ADN của tôi vào hiện trường vụ án, vì nó sẽ không khớp với số còn lại được lưu giữ”.

ADN của Nils-Eric Johansson được trích xuất và chứa trong 371 hộp, tượng trưng cho số trận đấu anh đã chơi trong màu áo AIK. Toàn bộ số ADN này được AIK rao bán kể từ ngày 13/12/2018 trên trang web aikshop.se với giá 307 bảng/hộp (khoảng 9 triệu đồng). Để tạo sức hấp dẫn cho “hộp quà” này, ADN của Nils-Eric Johansson sẽ được đựng kèm chiếc băng đội trưởng. Phía trên nắp hộp là hình ảnh của Nils-Eric Johansson cùng những thống kê thành tích anh có được trong màu áo AIK.

Một phần lợi nhuận từ việc bán ADN sẽ được chuyển tới tổ chức từ thiện Svartgul Julafton. “Đây là cách để tôi tri ân sự ủng hộ của người hâm mộ. Giáng sinh đã tới và năm mới đã cận kề. Tôi cảm thấy đây là lúc để giúp những đứa trẻ có một năm mới tốt đẹp hơn”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN