TTVH Online

Các nghệ sĩ và bè bạn đau đớn trong ngày đưa tiễn NSND Anh Tú

24/12/2018 06:52 GMT+7

"Tú ơi!Hương luôn nhớ Tú! Hương luôn làm Tú buồn! Hương xin lỗi! Tú đi thanh thản – Yêu Tú và thương Tú nhiều" - NSND Lan Hương vừa khóc vừa ghi vào sổ tang

(Thethaovanhoa.vn) -"Tú ơi!Hương luôn nhớ Tú! Hương luôn làm Tú buồn! Hương xin lỗi! Tú đi thanh thản – Yêu Tú và thương Tú nhiều" - NSND Lan Hương vừa khóc vừa ghi vào sổ tang. 

Nguyên GĐ Nhà hát Tuổi trẻ: Như một định mệnh, Anh Tú luôn diễn tốt những vai bi thương, lỡ làng

Nguyên GĐ Nhà hát Tuổi trẻ: Như một định mệnh, Anh Tú luôn diễn tốt những vai bi thương, lỡ làng

Bỗng chợt liên tưởng chẳng hiểu sao mấy nhân vật kịch anh thủ vai hoá thân thật xuất sắc trên sàn diễn như Macbeth, Vũ Như Tô, Trần Cảnh... đểu dang dở, buồn đau bi thương, lỡ làng nửa chừng về sự nghiệp cả! Y như sân khấu “vận vào cuộc đời".

Rất nhiều các nghệ sĩ sân khấu và điện ảnh tại Hà Nội đã tập hợp trước cổng Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội) vào sáng nay 24/12 để tiễn đưa NSND Anh Tú - nguyên giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam.

Tuần trước, sự ra đi của NSND Anh Tú, Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam khiến gia đình, đồng nghiệp không khỏi xót xa bởi anh đang ở độ tuổi 56, tuổi sáng tạo sung sức nhất trong nghề đạo diễn sân khấu.

Nằm viện từ vài tháng trước, sau một thời gian điều trị ở bệnh viện vì biến chứng tiểu đường, suy thận cấp, NSND Anh Tú trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h35 ngày 20/12 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, hưởng dương 56 tuổi.

Trong số những người tới đưa tiễn Anh Tú, ngoài các đồng nghiệp tại 2 Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát kịch VN- nơi anh từng công tác -, còn có rất đông bè bạn tại các đơn vị nghệ thuật khác. Thực tế, ngoài vai trò của một diễn viên sân khấu, Anh Tú còn dàn dựng nhiều vở  trên cương vị đạo diễn, đóng phim truyền hình, và đặc biệt là giữ vai trò giảng dạy cho nhiều lớp diễn viên tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh và trường Cao đẳng Hà Nội.

Như lời chia sẻ của bè bạn, sinh thời Anh Tú là người tài hoa và yêu nghề. Anh có thể cực đoan, nóng tính và đòi hỏi cao trong công việc, nhưng là người sống tình cảm và biết nghĩ cho người khác. Bởi vậy, rất nhiều người bật khóc khi nhắc tới Tú tại Nhà tang lễ.

"Tú ơi!Hương luôn nhớ Tú! Hương luôn làm Tú buồn! Hương xin lỗi! Tú đi thanh thản – ---------------------------Yêu Tú và thương Tú nhiều" - NSND Lan Hương vừa khóc vừa ghi vào sổ tang

Còn NSƯT Xuân Bắc viết:

"Anh. !

Em cứ nghĩ chỉ khoảng mươi ngày nữa là anh quay trở lại Nhà hát làm việc! Em cứ nghĩ anh chỉ đi khám một tí thôi! Em cứ nghĩ anh đã thấy mình mệt và nghe theo lời khuyên của mọi người – đi khám. Thế thôi và thế thôi. Ai ngờ…

Anh Tú ơi, mình còn bao nhiêu việc để làm, còn bao dự định để anh em mình và anh em trong Nhà hát thực hiện

Mọi người luôn nhớ anh.Các diễn viên luôn nhớ anh. Các học trò của anh luôn nhớ anh. Biết bao nỗi nhớ về anh."

Chú thích ảnh
Thông tin về tang lễ của NSND Anh Tú  được đặt tại cổng Nhà tang lễ quốc gia

Theo thông tin từ Bộ VH, TT&DL, căn cứ quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ, NSND  Anh Tú được tổ chức lễ tang theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Chú thích ảnh
Lễ tang NSND Phạm Anh Tú sẽ diễn ra từ 9h30 đến 11h30 hôm nay 24/12/2018  tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ tang NSND Phạm Anh Tú sẽ diễn ra từ 9h30 đến 11h30 hôm nay 24/12/2018  tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào 11h30 cùng ngày.

 NSND Anh Tú tên đầy đủ Phạm Anh Tú sinh năm 1962, quê quán tại xã Sơn Thanh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 

 

Chú thích ảnh
Gia quyến NSND Anh Tú
 
Chú thích ảnh
Bên ngoài, các nghệ sĩ Nhà hát kịch VN chuẩn bị vào viếng. Trong ảnh là Phó GĐ NSƯT Xuân Bắc
Chú thích ảnh
và NSƯT Trung Anh
Chú thích ảnh
NSƯT Trần Nhượng cũng có mặt

 
Chú thích ảnh
Vợ con NSND Anh Tú bên linh cữu

 
Chú thích ảnh
NSND Lan Hương bật khóc khi viết sổ tang
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện ghi sổ tang sau khi viếng NSND Anh Tú
Chú thích ảnh
Phó GĐ Nhà hát kịch VN NSƯT Xuân Bắc tại bàn ghi sổ tang

  

Chú thích ảnh
Lễ viếng NSND Anh Tú bắt đầu lúc 9h30
Chú thích ảnh
Đạo diễn Quốc Trọng chia buồn với gia đình
Chú thích ảnh
NSND Lan Hương và NSƯT Minh Hằng
Chú thích ảnh
NSƯT Minh Vượng
Chú thích ảnh
Diễn viên Bảo Thanh cũng tới chia tay người thầy của  mình
 
Chú thích ảnh
Còn đây là "My sói"

 Anh Tú tốt nghiệp lớp diễn viên năm 1981, có những vai diễn xuất sắc trong các vở Vũ Như Tô, Macbeth, Rừng trúc, Bến bờ xa lắc. Anh thuộc thế hệ diễn viên đầu đàn của Nhà hát Tuổi trẻ bên cạnh NSND Lan Hương, Lê Khanh, NSƯT Minh Hằng, Chí Trung.

Chú thích ảnh
NSND Anh Tú

 Năm 2004 anh tốt nghiệp Khoa Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà nội với vở kịch thơ Kiều Loan. Trước khi gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam, Anh Tú từng giữ chức Trưởng đoàn Kịch I Nhà hát Tuổi trẻ từ 1997 cho tới năm 2013.
 Kể từ 2013, Anh Tú trở thành Phó Giám đốc của Nhà hát Kịch Việt Nam,sau đó là quyền Giám đốc, và dàn dựng một số vở diễn như Lâu đài cát, Tai biến, Biệt đội báo đen, Bão tố Trường Sơn, Hamlet, Kiều, Romeo và Juliet, Thế sự.

 

Chú thích ảnh
Anh Tú (trái) trong vở "Rừng trúc"

 NSND Anh Tú nhận được nhiều phần thưởng như Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Sân khấu Việt Nam”.Anh nhận danh hiệu NSƯT năm 2001 và NSND năm 2016.

NSND Anh Tú được hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ Văn Điển. Lễ an táng vào hồi 15h ngày 3/1/2019 tại Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Kỳ Sơn, Hoà Bình.

Sơn Tùng - Hòa Nguyễn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN