TTVH Online

‘Virus’ Mourinho bị loại bỏ, M.U sẽ tìm lại niềm vui?

19/12/2018 09:54 GMT+7

Đúng một tuần trước lễ Giáng sinh 2018, Jose Mourinho đã buộc phải khăn gói rời Old Trafford. Ban lãnh đạo M.U đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa, và thất bại 1-3 trước Liverpool cuối tuần qua chính là giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định sa thải.

(Thethaovanhoa.vn) – Đúng một tuần trước lễ Giáng sinh 2018, Jose Mourinho đã buộc phải khăn gói rời Old Trafford. Ban lãnh đạo M.U đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa, và thất bại 1-3 trước Liverpool cuối tuần qua chính là giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định sa thải.

 

Mourinho vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền 'mùa giải thứ ba'

Mourinho vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền 'mùa giải thứ ba'

Sau quãng thời gian dài với phong độ nghèo nàn, Jose Mourinho cuối cùng đã bị Man United sa thải vào ngày 18/12. Một lần nữa, “Người đặc biệt” không thể thoát khỏi lời nguyền ở mùa giải thứ 3

Không ít người đã nghĩ rằng các ông chủ M.U sẽ cố đợi ít nhất đến khi kết thúc vòng 1/8 mới sa thải Mourinho. Nhưng sau khởi đầu tệ hại nhất trong vòng 28 năm qua, họ đã chấp nhận đền bù 24 triệu bảng tiền phá hợp đồng và ráo riết tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới để cứu vãn tình thế.


Video clip highlights Liverpool 3-1 M.U

Tạm biệt Mourinho, sẽ không ai nhớ ông

Lối chơi của M.U phản ánh đúng bộ mặt của ông thầy. Buồn tẻ, với những vinh quang đã lùi lại phía sau, và không có dấu hiệu gì của sự hồi sinh. Dù đã giành Cúp Liên đoàn và Europa League (Sir Alex trước đây chẳng hứng thú gì với 2 danh hiệu này), Mourinho chẳng cho thấy sự tiến triển so với những người tiền nhiệm như David Moyes và Louis van Gaal. M.U đã hết hy vọng vô địch khi kém đội đầu bảng Man City đến… 19 điểm. Thậm chí một vé dự Champions League mùa sau cũng khó khi họ kém vị trí thứ tư của Chelsea đến 11 điểm.

Ở mùa giải này, Mourinho đã rất nhiều lần cố nhắc nhở mọi người về những thành công của ông tại Chelsea, Inter, và Real Madrid bằng những hành động đặc biệt, như khi giơ 3 ngón tay với các fan tại Stamford  Bridge và Juventus Arena. Nhưng càng làm thế, Mourinho càng chứng tỏ ông chỉ là một kẻ bấu víu vào những thành công quá khứ. Ông phát động những cuộc chiến với giới truyền thông – đặc biệt là Paul Scholes – nhưng trò tâm lý chiến ấy giờ đã vô hại.

Mourinho, Jose Mourinho, MU chính thức sa thải Mourinho, Mourinho bị sa thải, Mourinho mất việc, ai thay Mourinho, Manchester United, chuyển nhượng MU, Man United
Hình ảnh quen thuộc của M.U mùa này

Về mặt lối chơi, trong khi Guardiola, Juergen Klopp và Maurizio Sarri đều đã gây ấn tượng với lối đá gắn kết, có tổ chức, và nhiều giải pháp tấn công, thì Mourinho chẳng có gì cả. Ông đơn giản là muốn các cầu thủ cải thiện và giành chiến thắng. Mourinho không theo kịp với xu hướng chiến thuật hiện đại. Việc ông thừa nhận sau trận derby Manchester rằng mình ước có một Marouane Fellaini khỏe mạnh vào thay cho Maurouane Fellaini mệt mỏi là một minh chứng.

Giải pháp duy nhất của Mourinho là sự đòi hỏi về việc chi tiêu, bất kể ông đã chi 363,3 triệu bảng cho 8 ngôi sao trong hơn 2 năm qua, trong đó có bản hợp đồng kỷ lục Paul Pogba, những ngôi sao như Eric Bailly, Henrikh Mkhitaryan, Victor Lindelof, và cả hai cầu thủ mà ông “hớt tay trên” của Pep là Alexis Sanchez và Fred.

Thất bại trong cuộc chiến với Pogba

Chưa biết người sẽ thay thế Mourinho ở Old Trafford là ai, nhưng ít nhất thì sự ngột ngạt trong phòng thay đồ đã phần nào được giải quyết. Mourinho đã trở thành kẻ thất bại trong cuộc chiến với Pogba, người đã đăng một nụ cười đầy ẩn ý trên trang cá nhân ngay sau khi ông thầy bị sa thải (rồi anh xóa ngay, như để… phi tang chứng cứ).

Mourinho, Jose Mourinho, MU chính thức sa thải Mourinho, Mourinho bị sa thải, Mourinho mất việc, ai thay Mourinho, Manchester United, chuyển nhượng MU, Man United
Mourinho đã gây chiến với rất nhiều người, nhưng Pogba là gay gắt nhất

Mourinho đã công khai gọi Pogba là một “con virus”, với những ảnh hưởng độc hại đến phần còn lại của đội bóng. Ông không sai, nhưng không nhiều cầu thủ đồng ý, bởi chính họ cũng đã và đang có khúc mắc với chiến lược gia người Bồ. Ông từng trừng phạt đội trưởng Antonio Valencia vì anh like một status chê bai mình, từng chê bai Rashford và Lingard là “trẻ ranh”, Thực tế, Mourinho cũng bị coi là một thứ virus, với triệu chứng phát tác vào mùa thứ ba ở các đội bóng mà ông dẫn dắt.

Tiền vệ người Pháp bị đồn đoán sẽ trở lại Juventus, nhưng thật ra M.U sẽ không dễ bán anh với giá phải chăng, bên cạnh đó, mức lương 15 triệu bảng/năm cũng là một trở ngại lớn. Vả lại, khi Mourinho đã ra đi rồi, thì M.U chẳng nhất thiết phải tống khứ Pogba đi vội, nhất là khi anh còn có những giá trị thương mại, cũng như từng chứng tỏ năng lực của mình ở World Cup 2018. Với một HLV mới, Pogba vẫn có thể hồi sinh. Còn nếu không, đến mùa hè sang năm, M.U đẩy anh đi cũng chưa muộn. Nên nhớ, hợp đồng của Pogba còn thời hạn đến tận năm 2021. Việc Mourinho ra đi cũng có thể khiến cho một số ngôi sao như Martial và De Gea quyết định ở lại để tiếp tục chiến đấu cùng Quỷ đỏ.

Hôm thứ Hai, trong một cuộc lấy ý kiến trên trang United We Stand, có đến 80% đề nghị ông ra đi. Mourinho là người lựa chọn đội hình, là người đề xuất mua cầu thủ, nhưng rồi mọi thứ lại nát tươm. Không ông chịu trách nhiệm, thì còn ai? Bởi thế, quyết định sa thải Mourinho lúc này là rất đúng thời điểm.

Thà chấm dứt bằng một nỗi đau, còn hơn để nỗi đau không bao giờ chấm dứt.

29 Đội bóng đang xếp thứ 19 ở Premier League vẫn thủng lưới ít hơn M.U (29 bàn). Tại Premier League mùa này, chỉ có 4 đội thủng lưới nhiều hơn M.U là Southampton (32), Cardiff, Burnley (33), và Fulham (42).
1,62 Dưới thời Mourinho, M.U chỉ ghi được 1,62 bàn/trận, thấp hơn cả dưới thời David Moyes (1,65)
83 Kể từ khi Mourinho nhậm chức, M.U chỉ ghi được 151 bàn sau 93 trận, kém Man City (234 bàn/93 trận) đến 83 bàn.

T.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN