TTVH Online

Phố Hoa mang 'Hà Nội bốn mùa yêu'… vào sách

17/12/2018 07:04 GMT+7

"Hà Nội bốn mùa yêu" (NXB Văn học) - cuốn thơ và tản văn về vẻ đẹp bốn mùa của Hà Nội vừa ra mắt bạn đọc đã tạo một cơn sốt trên mạng xã hội. Cuốn sách nhỏ xinh gần 150 trang là những trải nghiệm đầy sinh động của nữ tác giả Phố Hoa (tên thật Nguyễn Thị Thúy Ngà, sinh năm 1979, blogger văn chương, giảng viên bộ môn Hoa nghệ thuật tại Hà Nội) - một người đã “phải lòng Hà Nội từ kiếp trước”.

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội bốn mùa yêu (NXB Văn học) - cuốn thơ và tản văn về vẻ đẹp bốn mùa của Hà Nội vừa ra mắt bạn đọc đã tạo một cơn sốt trên mạng xã hội. Cuốn sách nhỏ xinh gần 150 trang là những trải nghiệm đầy sinh động của nữ tác giả Phố Hoa (tên thật Nguyễn Thị Thúy Ngà, sinh năm 1979, blogger văn chương, giảng viên bộ môn Hoa nghệ thuật tại Hà Nội) - một người đã “phải lòng Hà Nội từ kiếp trước”.

Ra mắt tủ sách về Hà Nội: Từ Hà Nội trong mắt Đỗ Phấn…

Ra mắt tủ sách về Hà Nội: Từ Hà Nội trong mắt Đỗ Phấn…

“Có thể nhiều người cảm thấy bi quan khi thấy một Hà Nội xô bồ của hiện tại. Đặc biệt là ứng xử giữa con người với nhau không được như xưa nữa. Nhưng tôi tin vẫn có một thứ gọi là hạt nhân văn hóa của thủ đô ngàn năm được bồi đắp qua bao đời chẳng dễ gì biến mất được. Quan trọng là chúng có thể đang bị khỏa lấp và chúng ta có muốn phát huy những giá trị ấy hay không thôi”.

Hà Nội bốn mùa yêu tập trung vào cảm xúc bốn mùa Hà Nội được tác giả chia thành bốn phần: Mộng tình xuân, Những cơn mưa rào mùa hạ, Xúc cảm mùa thu, và Nỗi nhớ mùa đông - là tất cả những trải nghiệm dồn nén của Phố Hoa sau gần 30 sinh sống trên đất Hà Nội, hít thở bầu không khí của Hà Nội…

3 năm dài ấp ủ

“Mình bắt đầu nhen nhóm ý tưởng viết Hà Nội bốn mùa yêu cách đây gần 3 năm và luôn ấp ủ đây sẽ là một tuyển tập thơ văn về Hà Nội thật nhiều cảm xúc. Mình cũng đã may hẳn một “bộ sưu tập áo dài” truyền thống Hà Nội chỉ để chụp ảnh áo dài với những cảnh đẹp Hà Nội, lan toả hình ảnh đẹp của người con gái Hà Nội dịu dàng” - Phố Hoa chia sẻ.

Chú thích ảnh
Nữ tác giả Phố Hoa tại buổi ra mắt “Hà Nội bốn mùa yêu”

“Mình luôn mong muốn Hà Nội bốn mùa yêu sẽ là tập thơ văn với những hình ảnh tuyệt đẹp đặc trưng theo từng mùa của Hà Nội, xen kẽ có những bức ảnh đẹp mình mặc áo dài chụp với Hà Nội. Mình đã liên hệ được với các nhiếp ảnh gia để mời họ đóng góp những bức ảnh đẹp đến nao lòng về Hà Nội qua từng mùa Xuân, Hạ Thu, Đông. Tuy nhiên, hơi tiếc là vì nhiều lý do khách quan nên cuối cùng thì Hà Nội bốn mùa yêu chỉ được minh họa bằng mấy bức ảnh đen trắng đơn giản, thậm chí không có một bức ảnh áo dài nào được sử dụng...”.

Từ lúc bắt đầu có dự án sách, Phố (tên thân mật mà bạn bè yêu mến gọi Phố Hoa) đã có ý thức chăm chút từng bài post giới thiệu, nên đã thu hút được sự theo dõi và ủng hộ rất lớn của bạn bè và độc giả.

Nhiều người bị cuốn theo và hồi hộp chờ đón Hà Nội bốn mùa yêu như đây chính là sự kiện của chính mình. Sau đó, trên facebook của Phố Hoa tràn ngập các hình ảnh bùng nổ cảm xúc về Hà Nội bốn mùa yêu và tác giả trong vòng tay yêu thương của những người yêu mến.

Nếu như những bài tản văn miêu tả vẻ đẹp và các món đặc sản từng mùa của Hà Nội thì những bài thơ về Hà Nội của Phố Hoa lại là những bài thơ tình đúng nghĩa: “Tình lồng trong phố, phố lồng trong tình”. Những lời tâm sự, nhắn nhủ thật tình tứ của các nhân vật trữ tình “anh” và “em” nhẹ nhàng đi vào trái tim người đọc, cứ như thể thơ Phố Hoa nói lên nỗi lòng và cảm xúc của bao người…

Thông điệp của Phố Hoa trong cuốn sách nhỏ này chỉ đơn giản là “chia sẻ và lan tỏa vẻ đẹp bình dị, ngọt ngào, lãng mạn và sâu lắng của bốn mùa Hà Nội. Giữa cuộc sống quá vội vã, xô bồ, nhiều áp lực và bon chen, ta tìm về những góc nhỏ Hà Nội bình yên, cổ kính, nguyên sơ để tâm hồn được thư thái và an yên hơn...”.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn “Hà Nội bốn mùa yêu”

Một tình yêu lớn về Hà Nội

Phố Hoa sinh ở Hà Tây (cũ), lên 9 tuổi mới bắt đầu rời quê ra Hà Nội học tập và sinh sống cho đến bây giờ là gần 30 năm. Thích Hà Nội từ bé, từ lúc còn chưa biết Hà Nội như thế nào, Phố Hoa chỉ cảm nhận mơ hồ về Hà Nội “huyền ảo, lung linh như một xứ sở cổ tích thần tiên” vì “khi ấy, chỉ Hà Nội và một vài thành phố lớn mới có điện”.

Sau này lớn lên, chị lại thích những nghề thủ công của Hà Nội, thích nữ công tinh hoa Hà Nội, yêu các mùa hoa Hà Nội, đến mức khi đang học năm thứ 3 của một trường ĐH kỹ thuật, chị đã có một quyết định rất liều lĩnh và mạo hiểm là chuyển sang học hoa nghệ thuật, học nấu ăn rồi học sư phạm để trở thành giáo viên dạy môn Hoa nghệ thuật cho đến tận bây giờ.

Chị còn dành ra 2 năm để nghiên cứu, học hỏi cách gọt tỉa, tạo hình, sắp đặt hoa thủy tiên - một thú chơi hoa tao nhã nhưng rất khó chinh phục của người Hà Nội xưa...

Khi trong tay chị đang có sẵn hai tập bản thảo thơ văn mà độc giả thì đang rất muốn chị xuất bản tập thơ tình, nhưng chị vẫn quyết định in Hà Nội bốn mùa yêu trước. Vì đây là “dự án ấp ủ từ rất lâu rồi. Và vì tình yêu Hà Nội với Phố Hoa lớn quá”- Phố Hoa chia sẻ.

“Thực ra, cuốn sách nhỏ này không có giá trị nghiên cứu các tư liệu lịch sử, văn hoá truyền thống về Hà Nội, nhưng lại là những dòng cảm xúc ngọt ngào, lãng mạn về vẻ đẹp bốn mùa hoa lá Hà Nội, giúp cho người đọc cảm nhận được một Hà Nội bình yên và nên thơ biết bao. Nó không chỉ có tính nhạc mà có những bài như một bức tranh vẽ lại từng khoảnh khắc đẹp của các mùa…” - Phố Hoa giãi bày.

“Nhiều độc giả ở phương xa, khi đọc những bài viết của Phố Hoa về Hà Nội đã thấy nhớ, thấy yêu Hà Nội hơn rất nhiều. Họ ao ước và thèm được về thăm Hà Nội của Phố Hoa. Có chú ở Đà Nẵng còn ưu ái gọi Phố Hoa là “sứ giả” của Hà Nội”- nữ tác giả 7X chia sẻ.

“Đặc biệt, những người con của Hà Nội giờ đang phải sống nơi đất khách quê người ở khắp nơi trên thế giới, mỗi lần đọc được những bài viết thấm đẫm cảm xúc về Hà Nội thì trong trái tim họ trào dâng một nỗi nhớ Hà Nội da diết, khắc khoải, chỉ muốn từ bỏ tất cả để nhao mình trở về với Hà Nội, tắm mình trong cảm xúc bốn mùa yêu thương mà Phố Hoa đã vẽ lên bằng văn thơ” - Phố Hoa nói.

Nữ tác giả cũng mong một ngày nào đó, những bài thơ tình Hà Nội của chị sẽ có nhân duyên gặp gỡ với các nhạc sĩ cũng có tình yêu sâu sắc với Hà Nội (như nhạc sĩ Phú Quang...) để có thể phổ nhạc thành những bản tình ca Hà Nội theo một sắc thái mới, giai điệu mới, cung bậc cảm xúc mới, để lan tỏa tình yêu Hà Nội lên một tầm cao mới, rộng hơn và xa hơn... bởi: “Đủ nắng - hoa sẽ nở. Đủ yêu thương - hạnh phúc sẽ đong đầy. Đủ nhân duyên - người cần gặp tất sẽ gặp”.

Hoài An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN