TTVH Online

Cristiano Ronaldo: Ghét Perez, ghét cả Real Madrid

12/12/2018 18:49 GMT+7

“Đây là tập thể tuyệt vời nhất mà tôi từng thi đấu cùng. Tại Juventus, chúng tôi thực sự là một đội bóng, không như ở đâu đó, nơi một số cầu thủ cảm thấy họ giỏi hơn những người khác. Tại đây, mọi người đều khiêm tốn, nếu Dybala hay Mandzukic không ghi bàn, tất cả vẫn thấy họ vui vẻ. Điều đó thật tuyệt”.

(Thethaovanhoa.vn) - “Đây là tập thể tuyệt vời nhất mà tôi từng thi đấu cùng. Tại Juventus, chúng tôi thực sự là một đội bóng, không như ở đâu đó, nơi một số cầu thủ cảm thấy họ giỏi hơn những người khác. Tại đây, mọi người đều khiêm tốn, nếu Dybala hay Mandzukic không ghi bàn, tất cả vẫn thấy họ vui vẻ. Điều đó thật tuyệt.”

Real Madrid: Xin lỗi Navas, nhưng Courtois quá hay

Real Madrid: Xin lỗi Navas, nhưng Courtois quá hay

Thibaut Courtois không chờ đợi cuộc sống ở Bernabeu đến theo cách này, anh đến thủ đô Madrid trong những ngày muộn màng của kì chuyển nhượng mùa Hè, ngồi ghế dự bị vài trận để quan sát các đồng đội chơi bóng, trước khi được Julen Lopetegui cho ra mắt tại Bernabeu ở La Liga vào một ngày đầu tháng 9.

Mọi sự tại Real Madrid

Liệu có tin được không khi một cầu thủ đã có 9 năm gắn bó với Real Madrid, giành được tất cả các danh hiệu ở Bernabeu, lại có thể nói ra những lời đó? Vì thế, dám cá rằng tất cả các Madridista sẽ sốc, sẽ ngạc nhiên nếu nghe những gì thốt ra từ Cristiano Ronaldo, không lâu sau khi anh vứt bỏ khỏi người chiếc áo trắng và khoác áo lên người chiếc áo sọc trắng-đen của Juventus.

Dĩ nhiên, chẳng ai nói rằng Ronaldo không được phép nói như vậy. Chỉ đơn giản là tất cả đều không hiểu được vì sao anh lại nói thế, về Juventus, về một sự ám chỉ tới Real Madrid. Nói Real Madrid là chắc chắn bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha đã rời M.U từ năm 2009. Càng không phải là M.U khi Ronaldo chưa bao giờ có điều gì để chê trách về đội bóng đã giúp anh trở thành một ngôi sao, về Alex Ferguson, HLV anh xem như người cha thứ hai. Hoặc nếu có, anh cũng sẽ không nói ra những điều có thể làm tổn thương M.U.

Vậy tại sao mọi chuyện lại khác ngay khi anh rời Bernabeu? Lí do duy nhất có thể nói đến là cái cách Ronaldo rời M.U và nhất là Real Madrid. Tại Anh, Ronaldo rời Old Trafford vì anh được Real Madrid theo đuổi, trong khi ở Bernabeu, anh ra đi vì bị ép buộc, vì Florentino Perez cảm thấy anh không còn quan trọng với CLB nữa. Nếu đúng vậy, tại sao lại không dồn sự giận dữ vào người đã đẩy anh đi mà lại ám chỉ đến cả đội bóng. Chẳng lẽ Ronaldo đã quên mất rằng, từng thành viên của Los Blancos đã giúp anh có được tất cả, những bàn thắng, những danh hiệu, sự công nhận?

Juventus còn hơn một gia đình?

Liệu sự khiêm tốn ở Juventus có giúp anh thành công như tại Real Madrid hay không, đừng quên rằng chính kẻ thù, sự ganh đua như là động lực giúp Ronaldo luôn tiến lên trong những năm qua.

“Tôi không phải người khiêm tốn nhất thế giới. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng tôi không bao giờ là kẻ giả dối,” Ronaldo từng tâm sự. “Tôi không quan tâm hay buồn phiền khi có ai chỉ trích tôi, ghét tôi, bởi điều đó chỉ thúc đẩy tôi hoàn thiện mình. Khi tôi thi đấu trên sân khách, luôn có lượng lớn fan la hét tôi, điều đó tốt cho tôi. Thật vậy! Bạn nên nhìn ra những điều tích cực từ những kẻ ganh ghét mình. Tôi cần kẻ thù, cần đối thủ, đó là một phần của cuộc chơi. Không vấn đề gì với tôi cả, sự thù địch chỉ làm tôi thêm mạnh mẽ”.

Mặc dù vậy, chỉ những CĐV ở Serie A là không đủ, khi Juventus hoàn toàn thống trị giải đấu này trong 7 năm qua và những đối thủ như Milan, Inter hay Roma giờ đều trở nên quá tầm thường. Trong trường hợp này, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng không có ai để cạnh tranh những danh hiệu cá nhân, như giữa anh với Lionel Messi của Barcelona trong 10 năm qua.

Xem ra, những gì Ronaldo đã nói đến Juventus như một gia đình chỉ là cảm giác giận dữ nhất thời anh nhằm vào Real Madrid. Và đừng quên là anh từng có 4-5 năm đầu tiên được cảm thấy mình là “Cristiano Ronaldo” ở Bernabeu, trước khi mối quan hệ giữa anh và Perez đã thay đổi, rồi xấu dần đi. Vì thế, nếu Ronaldo đến Juventus như là cầu thủ đắt nhất CLB, được chào đón như một người hùng dù anh đã 33 tuổi, tất cả vẫn cần thời gian trả lời xem liệu đây có thực sự là gia đình của anh hay không.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN