TTVH Online

Aldyr Garcia Schlee: Cha đẻ màu áo vàng xanh huyền thoại của Brazil

28/11/2018 19:20 GMT+7

Ngày 17/11/2018, Aldyr Garcia Schlee qua đời ở tuổi 83. Theo ý nguyện của Aldyr Garcia Schlee, ông sẽ được chôn cất ở quê nhà Pelotas. Nơi đó, 65 năm về trước, đã chứng kiến sự ra đời của bộ đồ thi đấu màu Vàng Xanh nổi tiếng của Brazil, xuất phát từ ý tưởng của nhà thiết kế đồ họa Schlee.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/11/2018, Aldyr Garcia Schlee qua đời ở tuổi 83. Theo ý nguyện của Aldyr Garcia Schlee, ông sẽ được chôn cất ở quê nhà Pelotas. Nơi đó, 65 năm về trước, đã chứng kiến sự ra đời của bộ đồ thi đấu màu Vàng Xanh nổi tiếng của Brazil, xuất phát từ ý tưởng của nhà thiết kế đồ họa Schlee.

Premier League vẫn "siêu kiếm tiền" từ tài trợ áo thi đấu

Premier League vẫn "siêu kiếm tiền" từ tài trợ áo thi đấu

Bất chấp sự sa sút về mặt thành tích trong hai mùa giải gần đây, Premier League vẫn cho thấy được sự vượt trội từ những khoản doanh thu lớn nhờ các hợp đồng tài trợ quảng cáo trên áo đấu.

Khi người Brazil cay đắng tại chung kết World Cup 1950.

“Đối với người Brazil, chiếc áo màu vàng là biểu tượng thiêng liêng”, Carlos Alberto, đội trưởng của ĐT Brazil vô địch World Cup năm 1970 từng nói. “Khi chúng tôi khoác lên mình chiếc áo đó, chúng tôi tràn ngập lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm, cảm thấy được truyền cảm hứng và kích thích”.

Áo sơ mi màu vàng với viền xanh lá cây, quần màu xanh với sọc trắng kèm tất trắng. Đó là một trong những bộ đồ thi đấu đã trở thành biểu tượng trong lịch sử của bóng đá thế giới. Không chỉ trên đường phố Brazil, áo Vàng Xanh xuất hiện ở nhà hàng New York, một ngôi làng ở châu Phi và trên con phố đi bộ sầm uất ở châu Á.

Từ những đứa trẻ tới những bậc cao niên, họ dành tình yêu say đắm cho màu áo ấy, cho lối chơi quyến rũ mà những chàng trai khoác lên mình màu áo đó như Pele, Jairzinho, Zico và Socrates mang lại. Nhưng không phải ai cũng biết rằng màu áo đó xuất hiện từ bao giờ và như thế nào.

Câu chuyện bắt đầu từ thất bại cay đắng 1-2 của Brazil trước Uruguay trong trận đấu cuối cùng của World Cup 1950. Khi tiền đạo Alcides Ghiggia của Uruguay nhảy lên ăn mừng bàn thắng, anh thấy sân vận động Maracana khổng lồ rơi vào thinh lặng. “Chỉ có 3 người đã khiến Maracana im lặng: Frank Sinatra, Đức Giáo Hoàng và tôi”, Alcides Ghiggia nhớ lại.

Trong nỗi chua xót của kẻ bại trận, người Brazil đổ lỗi cho màu áo trắng. Với họ, chiếc áo màu trắng với viền cổ xanh mà đội tuyển đã mặc cho tới thời điểm đó, không được coi là màu áo của dân tộc. Nó không phản chiếu lá cờ Brazil với màu xanh tượng trưng cho những khu rừng bạt ngàn, quả cầu màu xanh và những ngôi sao màu trắng tượng trưng cho bầu trời Rio de Janeiro về đêm.

Ba năm sau, nhật báo Correio da Manha quyết định tổ chức cuộc thi thiết kế áo đấu mới cho đội tuyển quốc gia. Yêu cầu rất ngắn gọn: Áo đấu mới phải sử dụng 4 màu có trên lá cờ của Brazil: Vàng, xanh dương, xanh lục và trắng. Thiết kế đạt giải nhất sẽ được đội tuyển mặc ở World Cup 1954 tại Thụy Sỹ.

Bước ngoặt từ một cuộc thi

Aldyr Garcia Schlee lúc đó là một họa sĩ cho một tờ báo địa phương. Từ căn nhà ở Pelotas, một thị trấn nhỏ ở Rio Grande do Sul, gần biên giới Uruguay, Schlee sẽ phác họa 100 sự kết hợp khác nhau của 4 màu sắc. “Cuối cùng, tôi nhận ra chiếc áo đẹp nhất khi có màu vàng. Nó sẽ tuyệt vời hơn khi kết hợp màu xanh quanh viền và cổ áo”, Schlee kể lại.

Sự đơn giản và hài hòa trong thiết kế của Schlee đã giúp ông vượt qua 401 đối thủ khác để lọt vào mắt của các giám khảo cuộc thi. Trận đầu tiên mặc thiết kế mới của Schlee, Brazil thắng Chile 1-0 tại Maracana. Quãng thời gian sau đó còn tuyệt vời hơn thế. Brazil 5 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994, 2002, biến bộ đồ vàng xanh trở thành biểu tượng và cũng là cỗ máy kiếm tiền. Năm 1996, Nike ký hợp đồng trị giá 100 triệu bảng với Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF). Vào thời điểm đó, nó là hợp đồng tài trợ áo đấu lớn nhất đối với một đội tuyển quốc gia.

Còn cha đẻ của bộ đồ thi đấu, Schlee, thì sao? Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế, Schlee chuyển tới Rio sinh sống và làm việc cho tờ Correio da Manha. Đã có lúc ông định thử sống gắn bó cùng các cầu thủ Brazil. Nhưng những trải nghiệm ở Rio không đẹp, cũng không phù hợp với chàng trai trẻ tới từ miền Nam. Cuộc sống của các cầu thủ Brazil khi đó chìm trong rượu và gái. Schlee đã từ bỏ họ, rẽ theo hướng khác.

Về già, Schlee sống êm đềm cùng vợ Marlene trước khi qua đời ở tuổi 83.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN