TTVH Online

Bàn tay học trò

20/11/2018 10:09 GMT+7

Các em hãy nhìn xem, có bàn tay nào lại bẩn hơn bàn tay này nữa không?

* Cô giáo cầm lấy bàn tay nhem nhuốc bẩn thỉu của một em học sinh giơ lên cho cả lớp nhìn và nói:

Ngốc như trẻ thơ

Ngốc như trẻ thơ

Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm: Không biết thế nào mà ba người lại gặp nhau nhỉ?

- Các em hãy nhìn xem, có bàn tay nào lại bẩn hơn bàn tay này nữa không?

- Có đấy ạ! – em học sinh nọ giơ nốt tay kia lên.

* Bà mẹ hỏi con trai:

- Sao hôm nay con về sớm thế?

- Bởi vì con là người duy nhất trả lời được câu hỏi của thầy.

- Ôi con trai mẹ hôm nay thông minh thế? Thầy hỏi gì nào?

- Dạ thầy hỏi Sáng nay ai đi học trễ và trèo rào vào lớp?.

* Phiếu điểm của con đâu?

- Trước khi xem bố cho con 1 điều ước.

- Thế con ước gì?

- Con ước khi xem xong phiếu điểm con không bị bố đánh!

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN