TTVH Online

ĐIỂM NHẤN Crvena Zvezda 2-0 Liverpool: Hàng công vô duyên, tuyến giữa tê liệt, Liverpool tự bắn vào chân

07/11/2018 11:23 GMT+7

Liverpool đã phải hứng chịu một cú sốc thực sự trên đất Serbia khi để thua chủ nhà Crvena Zvezda hai bàn không gỡ đồng thời tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng C.

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool đã phải hứng chịu một cú sốc thực sự trên đất Serbia khi để thua chủ nhà Crvena Zvezda (Sao đỏ Belgrade) hai bàn không gỡ đồng thời tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng C.

VIDEO Crvena Zvezda 2-0 Liverpool: Đương kim á quân nguy cơ lớn bị loại

VIDEO Crvena Zvezda 2-0 Liverpool: Đương kim á quân nguy cơ lớn bị loại

Cú đúp của Milan Pavkov vào lưới Liverpool đã giúp Crvena Zvezda (Sao đỏ Belgrade) giành chiến thắng trên sân nhà. Với kết quả này, đội bóng của Serbia có hy vọng đoạt vé đi tiếp trong khi Liverpool sẽ phải chật vật ở 2 lượt đấu cuối.

Đáng ra 3 điểm giành được trước Crvena Zvezda sẽ giúp thầy trò Juergen Klopp leo lên ngôi đầu bảng và hơn đội xếp thứ hai 3 điểm vì Napoli cùng PSG cầm chân nhau ở trận đấu cùng giờ nhưng tiền đạo Milan Parkov đã phá hỏng tất cả với một ngày thi đấu như “lên đồng” khi xuất sắc hạ gục Alisson Becker 2 lần.

Video clip bàn thắng Crvena Zvezda (Sao đỏ Belgrade) 2-0 Liverpool

Clip bàn thắng mở tỉ số của Milan Pavkov ở phút thứ 22:

Clip bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Milan Pavkov ở phút 29

 

Liverpool tự làm khó mình ở cuộc đua giành vé đi tiếp

The Kop đã có một màn trình diễn đầy thất vọng trên đất Serbia và họ đã phải trả giá vì điều đó.

Trận hoà vất vả với Arsenal hôm cuối tuần có vẻ đã làm hao tổn không ít trí lực của thầy trò Klopp khi họ phản ứng khá bị động, thậm chí là chậm chạp trước một Crvena Zvezda khởi đầu đầy khí thế.

Chú thích ảnh
Sturridge trước vòng vây của cầu thủ Zvezda

Những đường chuyền cẩu thả ở hàng tiền vệ và những pha xử lý nghèo nàn trên hàng công Liverpool vô hình chung đã giúp Pavkov có một cú sút xa đẹp mắt trong bàn thua thứ 2 sau khi các cầu thủ Crvena Zvezda cướp được bóng.

Trận đấu này cho thấy Liverpool đang rất “mỏng manh” ở hàng tiền vệ khi Jordan Henderson chấn thương, Naby Keita thì chưa thể đá chính trong khi đây mới là trận thứ 2 Adam Lallana ra sân từ đầu ở đấu trường châu Âu kể từ năm 2014.

Tình hình có cải thiện đáng kể trong hiệp 2 khi Salah đã không ít lần ở gần bàn thắng nhưng hàng thủ Crvena Zvezda đã cản phá mọi pha bóng trước khung thành. Kể cả như thế thì Liverpool cũng xứng đáng với trận thua này, một trận thua có thể sẽ là bước ngoặt cho số phận của họ tại bảng C.

Từ chỗ là ứng cử viên lớn nhất đi tiếp trước lượt trận đầu tiên, Liverpool giờ đây lại lo ngay ngáy khi 2 lượt trận cuối họ lần lượt phải đến làm khách của PSG rồi tiếp đón Napoli trên sân nhà. Đó sẽ là những bài test thực sự dành cho thầy trò Klopp, nếu họ đủ bản lĩnh vượt qua thì trận thua trước Crvena Zvezd sẽ trôi vào dĩ vãng còn không, họ sẽ còn phải tiếc nuối dài dài vì đã để thua một đối thủ không đáng thua.

Hàng công vô duyên

Chú thích ảnh
Salah đã có một ngày thi đấu thất vọng 

Thực tế thì Liverpool đã có cơ hội để làm nhụt chí đội chủ nhà ngay từ sớm nếu Daniel Sturridge không vô duyên một cách kỳ lạ với pha đệm bóng lên trời ở khoảng cách hơn 5m.

Trớ trêu thay, ngay sau tình huống hỏng ăn đó là liên tiếp 2 bàn thắng của Crvena Zvezda và còn tệ hơn nữa khi nó đánh dấu một ngày vô duyên “toàn tập” của hàng công The Kop, nổi bật trong đó là Salah.

Một mình ngôi sao người Ai Cập đã tung ra 8 pha dứt điểm bao gồm cả sự vô duyên lẫn thiếu may mắn với một tình huống chạm xà ngang. Tổng thể, đội khách dứt điểm 23 lần nhưng chỉ có 4 lần trong đó là đi trúng đích. Một con số cho thấy sự thiếu sắc sảo của những ngôi sao bên phía Liverpool.

Sự thiếu sáng tạo và đột biến ở hàng tiền vệ cũng là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến màn trình diễn nghèo nàn của hàng công. Trong một ngày được xếp đá chính, Adam Lallana đã không thể tạo ra mối liên kết giữa 2 tuyến và cho thấy mình không phù với một đối thủ chơi đầy quyết tâm như Crvena Zvezda.

Khí thế của Crvena Zvezda làm Liverpool nao núng

Chú thích ảnh
Tiền đạo Parkov đã có một trận đấu đáng nhớ 

Trước trận đấu, HLV Vladan Milojevic của đội chủ nhà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đụng độ này với đội bóng của ông và Crvena Zvezda đã cho thấy điều đó với cách nhập cuộc cực kỳ khí thế khi họ dồn lên ngay từ đầu.

Họ sớm chiếm lĩnh thế trận, sớm có cú dứt điểm đầu tiên và thậm chí là sớm phải nhận thẻ vàng nhưng trên hết là họ khiến Liverpool bối rối. Và sau những cơ hội tạo ra, họ xứng đáng với 2 bàn thắng ghi được.

Crvena Zvezda mới chỉ ghi 1 bàn trong 4 giờ 30 phút thi đấu tại Champions League trước khi có 2 bàn vào lưới Liverpool.

Một đêm hoàn hảo cho Crvena Zvezda và còn tuyệt vời hơn khi họ trở thành đội bóng đầu tiên của Serbia giành chiến thắng ở một trận đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng sau 4 lượt trận tại bảng C 

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN