TTVH Online

Những khoảnh khắc đáng quên trong lịch sử AFF Cup: Thái Lan, Indonesia, và vết nhơ 1998

09/11/2018 14:30 GMT+7

Trong lịch sử 22 năm của mình, bên cạnh nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, AFF Cup cũng có những giây phút đáng hổ thẹn, khiến khu vực này bị gán cho biệt danh “vùng trũng”. Hy vọng, giải đấu năm nay sẽ không xảy ra những sự cố đáng tiếc như thế.

(Bold) - Trong lịch sử 22 năm của mình, bên cạnh nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, AFF Cup cũng có những giây phút đáng hổ thẹn, khiến khu vực này bị gán cho biệt danh “vùng trũng”. Hy vọng, giải đấu năm nay sẽ không xảy ra những sự cố đáng tiếc như thế.

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp Futsal ĐNÁ

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Xem trực tiếp AFF Cup 2018

Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Việt Nam vs Lào. Trực tiếp Lào vs Việt Nam. Trực tiếp AFF Cup 2018. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. 

19h00, 09/11: Đông Timor vs Thái Lan (Trực tiếp VTV5)

Xem trực tiếp Đông Timor vs Thái Lan trên VTV5:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

19h00, 09/11: Singapore vs Indonesia (Trực tiếp VTV6)

Xem trực tiếp Singapore vs Indonesia trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

VTV6, VTV5, VTC3, truc tiep bong da, việt nam lào, truc tiep bong da vtv6, Thái Lan, Singapore, Indonesia trực tiếp bóng đá, xem vtv6, lịch thi đấu aff cup 2018
Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Dưới đây là 5 sự cố đáng quên nhất trong lịch sử Tiger Cup/AFF Suzuki Cup, được đăng trên trang FOX Sports Asia.

Myanmar kết thúc trận đấu với 8 cầu thủ (2004)

Tháng 12/2004, lần đầu tiên trong lịch sử, Myanmar lọt vào bán kết AFF Cup với ngôi đầu bảng B, xếp trên cả Malaysia và Thái Lan. Dĩ nhiên, sự kỳ vọng đặt lên họ là rất lớn. Trong trận bán kết lượt đi gặp Singapore diễn ra ở sân trung lập Kuala Lumpur, Myanmar đã thua 3-4. Còn ở lượt về tại sân Kallang, các học trò của Ivan Kolev đã dẫn 2-0 ở phút 50 và tràn trề cơ hội lật ngược thế cờ. Thế nhưng rốt cục, họ thủng lưới 4 bàn liên tiếp để rồi bị loại với tỷ số chung cuộc 5-8.

Vì đâu Myanmar vỡ trận và thua tan tác như vậy? Tất cả nằm ở những cái đầu nóng. Phút 70, chân sút trẻ Yan Paing nhận thẻ đỏ rời sân, và chỉ vài phút sau, Noh Alam Shah gỡ lại một bàn. Hai phút trước khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức, Singapore được hưởng phạt đền trong sự phản đối dữ dội của đội khách, dẫn đến việc Zaw Lynn Tun và Moe Kyaw Thu bị đuổi khỏi sân. Mặc dù Singapore đá hỏng quả phạt đền, nhưng với lợi thế 11 chọi 8, họ đã ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp phụ để lọt vào chung kết.

Mursyid Effendi cố tình sút vào lưới nhà (1998)

Đó là một trong những nỗi hổ thẹn lớn nhất trong lịch sử bóng đá khu vực, và là một vết nhơ đối với bóng đá thế giới.

Tại Tiger Cup 1998, cả Indonesia và Thái Lan đều đã giành quyền lọt vào bán kết trước lượt trận cuối cùng vốn mang tính chất phân định ngôi đầu bảng. Vấn đề nằm ở chỗ, đội đầu bảng B (thi đấu trong TP.HCM) sẽ phải bay ra ngoài Hà Nội để gặp chủ nhà Việt Nam, còn đội nhì thì sẽ ở lại sân Thống Nhất tiếp Singapore. Kết quả, không đội nào muốn thắng cả.

Chú thích ảnh

Kịch bản khôi hài và đáng hổ thẹn nhất đã đến vào phút cuối cùng của trận đấu, khi tỷ số đang là 2-2. Hậu vệ Mursyid Effendi sau khi nhận bóng trong vòng cấm đội nhà đã quay người sút thẳng vào lưới đội nhà. Thái Lan cay đắng “nhận” ngôi đầu bảng và khi ra Hà Nội, họ đã thảm bại 0-3 trước chủ nhà Việt Nam, trong khi số phận của Indonesia cũng thảm chẳng kém khi thua Singapore 1-2.

Sau giải đấu này, FIFA đã vào cuộc điều tra, và nhân vật chính Mursyid Effendi đã bị cấm thi đấu quốc tế suốt đời.

Thủ môn Myanmar tấn công trọng tài (2008)

Trong trận đấu giữa Singapore và Myanmar ở vòng bảng AFF Cup 2008, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội bóng đảo quốc sư tử thì Myanmar phạm lỗi ở một phần ba sân nhà. Các cầu thủ Singapore đã thực hiện cú dàn xếp đá phạt rất nhanh, dẫn đến bàn ấn định chiến thắng 3-1 do công Agu Casmir ghi.

Các cầu thủ Myanmar đã rất tức giận vì trọng tài Phùng Đình Dũng (Việt Nam) đã cho Singapore đá phạt nhanh, đặc biệt là thủ thành Aung Aung Oo. Anh này đã xăm xăm chạy từ vòng cấm địa lên và xô trọng tài Dũng khiến trận đấu bị gián đoạn mất 10 phút. Dĩ nhiên, Aung Aung Oo phải nhận thẻ đỏ vì hành động nóng giận, nông nổi của mình. Myanmar bị loại từ vòng bảng, còn Singapore lọt vào bán kết (thua Việt Nam).

Cầu thủ Indonesia bị chiếu đèn laser vào mắt (2010)

Trận chung kết AFF Cup 2010 diễn ra giữa hai kình địch Indoneisa và Malaysia. Khi tỷ số đang là 0-0 ở đầu hiệp hai, các cầu thủ Indonesia đã kêu ca rằng họ liên tục bị chiếu lia laser vào mắt. Trọng tài đã buộc phải tạm dừng trận đấu, và một số cầu thủ đã phải ra nói chuyện với các khán giả. Sau 8 phút tạm nghỉ, hai đội trở lại thi đấu, và Malaysia thắng 3-0.

Trước trận lượt về, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã phải nhắn nhủ các fan rằng “Đừng sử dụng tia chiếu laser – từng khiến các cầu thủ Indonesia mất tập trung – để trả đũa. Hãy giữ tinh thần thể thao mã thượng…”. Sau đó, Indonesia thắng 2-1, nhưng vẫn về nhì với tỷ số chung cuộc 2-4.

Thái Lan phản ứng rất nghiệp dư để phản đối trọng tài (2007)

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2007 giữa Thái Lan và Singapore, khi tỷ số đang là 1-1, trọng tài Ravichandran (Malaysia) đã cho đội chủ nhà Singapore hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi. Các cầu thủ Thái Lan đã vô cùng tức giận và phản ứng bằng cách rời sân, đi vào phòng thay đồ. Sau 15 phút, họ mới trở lại sân, song quyết định thì không thay đổi, Mustafic Fahrudin đã thực hiện thành công quả sút 11 mét ấn định chiến thắng 2-1.

Sau đó, ở lượt về, Singapore hòa 1-1 và vô địch với chiến thắng 3-2 chung cuộc.

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN