TTVH Online

Man City: Bước ra khỏi cái bóng của sự tẻ nhạt

29/10/2018 18:01 GMT+7

Kharkiv trông không có vẻ như là một điểm du lịch lý tưởng với Pep Guardiola, nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, gương mặt của ông toát lên sự thanh thản của người vừa trải qua một tuần thư giãn yên ả.

(Thethaovanhoa.vn) - Kharkiv trông không có vẻ như là một điểm du lịch lý tưởng với Pep Guardiola, nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, gương mặt của ông toát lên sự thanh thản của người vừa trải qua một tuần thư giãn yên ả.

Xem trực tiếp trận Tottenham vs Man City (03h00, 30/10) ở đâu?

Xem trực tiếp trận Tottenham vs Man City (03h00, 30/10) ở đâu?

Không nghi ngờ gì nữa, trận đấu giữa Man City và Tottenham sẽ quyết định tới vị trí đầu bảng của Premier League.

“Mọi thứ lại nằm trong tay chúng tôi”, HLV người Santpedor nói với sự bình thản, sau khởi đầu chật vật của nhà vô địch nước Anh tại Etihad. Ngay cả sau khi đánh bại Hoffenheim hai tuần trước, Manchester City chẳng có dáng vẻ gì của một đội bóng cạnh tranh chức vô địch cả. Ở nước Đức ngày hôm đó, họ chơi tẻ nhạt, chậm chạp và thiếu ý tưởng. Nhưng trước Shakhtar Donetsk, mọi thứ bắt đầu trôi chảy hơn với các ngôi sao như David Silva hay Kevin de Bruyne.

Một Manchester City trứ danh

“Hiệp một chúng tôi đã chơi thứ bóng đá hay nhất trong vài mùa qua”, Pep Guardiola tỏ ra thán phục với chính câu lạc bộ của mình, “Đội bóng đã chịu áp lực lớn sau thất bại trước Lyon, nhưng giờ chúng tôi đã có thể kiểm soát được số phận của mình. Chiến thắng ở đây thật quan trọng, ghi ba bàn vào lưới của Shakhtar thật tuyệt vời, một kết quả khó tin”.

Đội chủ nhà luôn không mang đến cho HLV 47 tuổi này những dự cảm tốt lành thời ông còn dẫn dắt Barcelona với những siêu sao như Leo Messi, Thierry Henry, Xavi Hernandez hay Andres Iniesta. Và chẳng xa xôi, ở vòng bảng mùa trước, Shakhtar Donetsk cũng đã tống đội bóng áo xanh trở lại xứ sở sương mù với một thất bại đáng nhớ.

Nhưng đêm trước ở Oblasny Sport Complex Metalist, thứ bóng đá của Manchester City là rất mượt mà, họ không vượt trội đội chủ nhà ở khía cạnh hay nhất của mình là chuyền bóng (543 đường chuyền so với 488 của Shakhtar Donetsk chẳng có gì là khác biệt cả), mà sự thống trị của đội khách nằm ở cách họ giải mã hệ thống phòng ngự của nhà vô địch Ukraine, với vô số những cơ hội được tạo ra, ở cả bóng sống lẫn các tình huống cố định, ở cả áp đặt tấn công lẫn phản công ít chạm.

“Tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc thừa nhận họ chơi hay hơn chúng tôi rất rất nhiều”, HLV Paulo Fonseca thú nhận sau trận đấu một cách đầy ngưỡng mộ, “Họ giành chiến thắng nhờ phong cách chơi hay hơn, các cầu thủ của tôi đã cố gắng giữ bóng và chuyền bóng, nhưng như thế là chưa đủ để ngăn một đối thủ như Manchester City”.

Tốc độ luân chuyển quả bóng và khả năng di chuyển chiếm lĩnh không gian là một trong những điều đã khiến nhà vô địch nước Anh phá vỡ hệ thống phòng ngự chơi tương đối thấp của Shakhtar Donetsk. Sự trở lại của Kevin de Bruyne là một trong những yếu tố tạo ra sự thay đổi của đội bóng có biệt danh The Citizen, nhưng có lẽ, đây mới là thời điểm mà Manchester City mới thật sự bắt được nhịp của mùa giải.

Họ đã giành chiến thắng trong một trận đấu có tính chất kinh điển về mặt trình diễn, với mỗi một cú sút xuất hiện sau khoảng 5 phút trong hiệp một, và những pha chạm bóng đến từ mọi hướng khiến thủ thành Andriy Pyatov thật sự bối rối.

Đường dài chờ Manchester City

Sau khi trở thành HLV được trả lương cao nhất châu Âu và đã chi đến hơn 500 triệu bảng kể từ khi dẫn dắt một trong số những câu lạc bộ giàu có nhất thế giới, Pep Guardiola được hi vọng thay đổi địa lý của Champions League, đưa chiếc cúp về với thành phố Manchester một lần nữa, dĩ nhiên, là cho nửa xanh còn lại.

Ông biết được áp lực là lớn như thế nào, và lẽ ra, mọi thứ sẽ phải đến gần hơn đến cơ hội đăng quang tại cựu lục địa ở mùa bóng trước, thời điểm mà họ trình diễn thứ bóng đá vượt ngưỡng của chính mình xuyên suốt lịch sử. Nhưng thật đáng tiếc, cỗ máy đấy lại dừng bước trước Liverpool vì sự sợ hãi và thiếu lý trí của những ngôi sao triệu phú như Raheem Sterling, Leroy Sane hay kể cả David Silva và Kevin de Bruyne trong cả hai lượt trận.

Manchester City gần như phải bắt đầu lại từ đầu ở mùa bóng này trên mọi đấu trường, việc tìm lại nhịp điệu chơi bóng như thế còn khó hơn cả việc giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước. Những trận đấu khó nhọc trước Lyon hay Hoffenheim đã là những ví dụ sinh động cho Pep Guardiola.

Họ vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện, thậm chí là sửa chữa cả những thiếu sót trong hệ thống chơi bóng. Chiến thắng ở mảnh đất khắc nghiệt với triết lý chơi bóng của Pep Guardiola có thể sẽ giúp câu lạc bộ này tiến gần hơn đến giới hạn của một nhà vô địch trong tương lai.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN