TTVH Online

Scholes ‘xấu hổ’ vì M.U, Ferdinand gọi đây là trận đấu giữa đàn ông và đứa trẻ

24/10/2018 12:11 GMT+7

Một Paul Scholes thẳng thắn đã không ngần ngại miêu tả màn trình diễn trong hiệp 1 trận gặp Juventus của M.U là “đáng xấu hổ” khi thầy trò Jose Mourinho nhận thất bại tối thiểu 0-1 ngay tại Old Trafford.

(Thethaovanhoa.vn) – Một Paul Scholes thẳng thắn đã không ngần ngại miêu tả màn trình diễn trong hiệp 1 trận gặp Juventus của M.U là “đáng xấu hổ” khi thầy trò Jose Mourinho nhận thất bại tối thiểu 0-1 ngay tại Old Trafford.

ĐIỂM NHẤN M.U 0-1 Juventus: Hàng công M.U quá vô hại. M.U chưa phải bài test thực sự cho Juve

ĐIỂM NHẤN M.U 0-1 Juventus: Hàng công M.U quá vô hại. M.U chưa phải bài test thực sự cho Juve

Trận cầu tâm điểm lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League đã không hấp dẫn như mong đợi khi M.U tỏ ra quá yếu ớt trên sân nhà còn Juventus thì có một chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng nhẹ nhàng.

Các nhà ĐKVĐ Serie A chơi lấn lướt hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên và có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm được ghi do công của Paulo Dybala từ một pha căng ngang bóng bật ra của Cristiano Ronaldo.

Và với Scholes, sự thiếu tham vọng và kỷ luật của toàn đội khiến thầy trò Mourinho lép vế hoàn toàn cũng như thi đấu vô cùng bạc nhược.

Lối chơi của M.U đã cải thiện rõ rệt trong hiệp 2 nhưng cũng không giúp họ có bàn gỡ hoà và kết thúc trận đấu, họ chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích.

Chú thích ảnh
Scholes chỉ trích thậm tệ màn trình diễn trong hiệp 1 của M.U

“Tôi nghĩ Juventus vượt trội hơn hẳn United ở một số khu vực trên sân”, Scholes chia sẻ trên BT Sport.

“Phải dành lời khen cho Dybala khi anh có pha dứt điểm rất tốt. Tôi cũng phải dành lời khen cho Juventus vì một màn trình diễn ấn tượng trên sân khách trước một CLB lớn chứ không phải một tập thể mạnh như họ từng gặp trong quá khứ. Juve ngày hôm nay chơi rất điềm tĩnh”.

“Có một sự khác biệt lớn về đẳng cấp ở đây. Khi United có bóng họ trông có vẻ căng thẳng. Mourinho có vui với điều đó? Có lẽ là có. Ai mà biết được? Khi bạn chứng kiến điều đó, bạn cảm thấy có chút xấu hổ”.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Ronaldo trong ngày trở lại Old Trafford và anh đã có những cơ hội để ghi bàn nhưng không thành. Còn M.U thì tỏ ra chật vật trong việc theo kịp tốc độ với hàng tiền vệ đầy năng lượng và sáng tạo của Juventus.

Bị dẫn trước là điều không có gì mới mẻ với M.U nhưng không giống với những màn lội ngược dòng gần đây trước Newcastle và Chelsea, họ không biết làm cách nào để có thể xuyên phá Juve mặc dù Paul Pogba đã có cú sút xa chạm cột dọc ở cuối trận.

Chú thích ảnh
Ferdinand cũng có quan điểm tương tự Scholes

“Tương tự như 2 trận trước khi họ bị dẫn trước”, Rio Ferdinand chia sẻ. “Nếu phải cô đọng trận đấu này thì tôi sẽ nói rằng đây là trận đấu giữa những người đàn ông và những đứa trẻ”.

“Chúng ta cùng mong chờ một trận đấu hấp dẫn nhưng đó lại là một hiệp 1 bơ phờ, nơi mà một Juventus đĩnh đạc đã gây ra rất nhiều vấn đề cho M.U”.

+ Bàn thắng duy nhất của Dybala

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN