TTVH Online

M.U: 3 năm, chi hàng núi tiền nhưng không có nổi một cầu thủ dự bị giỏi

24/10/2018 23:03 GMT+7

11 cầu thủ M.U đã đá trọn vẹn 93 phút ở trận thua 0-1 trước Juventus trong bối cảnh Mourinho không có bất cứ một phương án dự phòng nào.

(Thethaovanhoa.vn) - Phần lớn thời gian của trận đấu, Jose Mourinho ngồi lặng lẽ trên băng ghế huấn luyện để xem M.U thi đấu. 11 cầu thủ đã đá trọn vẹn 93 phút trước Juventus trong bối cảnh Mourinho không có bất cứ một phương án dự phòng nào.

 

M.U 0-1 Juventus: Dybala tỏa sáng, Juventus giành 3 điểm ở Old Trafford

M.U 0-1 Juventus: Dybala tỏa sáng, Juventus giành 3 điểm ở Old Trafford

Juventus giành chiến thắng 1-0 trước M.U tại Old Trafford nhờ bàn thắng của Paulo Dybala.

Chất lượng hàng công siêu tệ

Có một điểm rất dễ nhận thấy ở Old Trafford: Juventus nhập cuộc, tiếp cận trận đấu và bung sức đá trong hiệp một. Họ cụ thể hóa bằng ý tưởng này với bàn thắng của Paolo Dybala. M.U tăng tốc, đẩy tốc độ trận đấu lên cực cao trong hiệp hai và liên tiếp buộc các tiền vệ của Juve chuyền bóng hỏng. Nhưng sự khác biệt là M.U không thể ghi bàn. Đó là lý do họ để đội bóng giàu truyền thống nhất Italy rời nước Anh với 3 điểm trọn vẹn.

Ở vào thời điểm này, mặt bằng lực lượng chung của Juve nhỉnh hơn so với M.U, nhưng không thể nói rằng M.U đã có một trận chơi quá tệ trước Juve, nhất là khi họ có lợi thế là sân nhà. Thứ M.U thiếu lại là những nhân tố có thể gây đột biến cao nhất. Khi Pogba và Matic đã chơi cực hay trong hiệp hai và "mua" hết cả tuyến giữa thì M.U vẫn bị thiếu một khoảnh khắc nào đó trên hàng công để tạo ra những bàn thắng.

Bàn thắng duy nhất của Dybala giúp Juve thắng 1-0 trên sân MU

Romelu Lukaku đã chơi thế nào? Anh "tắt điện" hoàn toàn ở trận đấu này. Vóc dáng cao to của tiền đạo người Bỉ bỗng trở nên tầm thường trước sự quái kiệt của cặp trung vệ Chiellini – Bonucci. Những pha kéo áo cực kín, những động tác gác chân, tì vai quái đản khiến Lukaku không có cơ hội để xử lý hay dứt điểm. Anh chỉ có duy nhất một cú sút đưa bóng lên trời ở nửa cuối hiệp 2. Nói một cách khác, Lukaku chưa đủ "tuổi" để chơi trong một trận đấu lớn như này.

Chú thích ảnh
Lukaku đã có một trận đấu siêu tệ - Ảnh DaillyMail

Rashford cũng rơi vào trường hợp tương tự. Anh quá non nớt trước các hậu vệ kinh nghiệm của Juve. Tốc độ là điểm mạnh của tiền đạo người Anh, nhưng nó không thể hữu dụng khi Rashford không có khoảng trống. Rashford vô hại cả trận.

Chú thích ảnh
Rashford quá non nớt

Người được kì vọng nhất đương nhiên là Martial, cầu thủ vừa lập cú đúp vào lưới Chelsea cuối tuần qua. Nhưng Martial trận này đã chơi mờ nhạt như thường lệ. Những pha đi bóng từ cánh trái cắt ngang vòng cấm không hiệu quả. Cả trận Martial chỉ có 1 pha đặt lòng từ ngoài vòng cấm ở cuối hiệp hai. Đó là chưa kể khả năng hỗ trợ phòng ngự của Martial cực tồi khi luôn để lộ những khoảng trống cực lớn ở phía sau lưng anh.

Chú thích ảnh
Trong khi Martial vô hại

Một trong những lý do khiến 3 tiền đạo của M.U không có nhiều cơ hội cũng bởi phong độ của Juan Mata trận này quá tệ. Trong vai trò ngòi nổ, tiền vệ người Tây Ban Nha lại không thể tạo ra những đường chuyền đột biến. Mata chuyền hỏng tương đối nhiều và nhiều khi làm lạc nhịp tấn công của cả đội.

Chú thích ảnh
Mata không thể hiện được vai trò ngòi nổ - Ảnh Getty

Thay người ư? Lấy ai mà thay?

Mourinho đương nhiên thấy những hạn chế trên hàng công của M.U. Nhưng Mourinho không thay một người nào. Đó không phải là bởi ông nhẫn nại chờ một khoảnh khắc cá nhân tỏa sáng. Đó là bởi dù có muốn thay, Mourinho cũng không có một quân cờ dự phòng nào sáng giá.

Mourinho không đưa Alexis Sanchez vào danh sách đăng kí. Trên băng ghế dự bị của ông có thủ môn Romero, hai hậu vệ Bailly và Darmian, hai tiền vệ trung tâm Herrera và Fred trong khi hàng công có Andreas Pereira và Tahith Chong. Pereira bị đánh giá là "mãi không chịu lớn" trong khi Chong quá trẻ, lại chưa ra sân một phút nào cho M.U ở mùa giải này. Nói một cách khác, cả 2 phương án tăng cường hàng công của Mourinho ở trận đấu này là không khả thi. Mourinho không dám đưa họ vào ở thời điểm mà M.U cần một người có thể tung ra nhát kiếm hạ gục Juve.

Chú thích ảnh
Mourinho bất lực vì không có phương án dự phòng cho hàng công - ảnh Dailly Mail

Nhìn vào lực lượng của M.U ở trận này (cả đá chính và dự bị), nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Đây đã là mùa giải thứ 3 của Mourinho ở Old Trafford. Ông được BLĐ M.U cấp nhiều tiền để tăng cường cho hàng công. Nhưng Sanchez không được sử dụng trong khi Mkhitaryan thì đã bị bán đi. 3 trong số 4 cầu thủ tấn công của M.U ở trận này (tính cả Mata), là những người từng chơi bóng dưới thời HLV cũ Louis van Gaal (trừ Lukaku). Như đã nói ở trên, tất cả đều vô hại trước Juve.

Trông sang người hàng xóm Man City, với số tiền ít hơn trong quãng thời gian như thế, Pep Guardiola đã xây xong một bộ khung thượng hạng cho Man City, khi cầu thủ nào (dù cũ hay được Pep mua về) đều hữu dụng. Ngược lại, Mourinho lại đang phá nát đội hình M.U, khiến chất lượng con người của Quỷ đỏ đang đi xuống.

Với một đội hình như thế, chẳng fan M.U nào dám mơ vào một điều gì lớn lao cùng thày trò Mourinho ở mùa bóng này.

Trần Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN