TTVH Online

Bằng giả

18/10/2018 09:38 GMT+7

Xin thưa, các ông nhầm! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.

* Quan tòa mắng tên vô lại:

- Sao mày nhẫn tâm thế hả? Bà ấy đã cho mày bánh mì, mà mày nỡ ném đá vỡ kính cửa sổ nhà bà ấy.

- Thưa ngày, tôi có ném đá đâu ạ.

- Thế mày ném gì?

- Tôi ném chiếc bánh mì trả bà ấy cho thôi.

* Thanh tra:

- Bằng của ông là bằng giả !

- Xin thưa, các ông nhầm! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.

* Quan tòa hỏi bị cáo đã tái phạm:

- Sao ban đêm anh dám lẻn vào nhà người khác?

- Lần trước ngài hỏi: “Sao ban ngày ban mặt mà anh dám lẻn vào nhà người khác?. Vậy theo ngài, tôi phải làm việc lúc nào?”

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN