TTVH Online

Hãy chia sẻ với cầu thủ nữ!

18/10/2018 05:58 GMT+7

HLV Nguyễn Thế Cường ngay sau chức vô địch lịch sử với CLB Phong Phú Hà Nam đã kêu gọi dư luận không vội quy chụp vấn đề đạo đức cho các nữ cầu thủ sau sự cố vừa qua trên sân Thống Nhất. Bởi theo ông Cường: “Các cầu thủ nữ đã khổ lắm rồi”.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Thế Cường ngay sau chức vô địch lịch sử với CLB Phong Phú Hà Nam đã kêu gọi dư luận không vội quy chụp vấn đề đạo đức cho các nữ cầu thủ sau sự cố vừa qua trên sân Thống Nhất. Bởi theo ông Cường: “Các cầu thủ nữ đã khổ lắm rồi”.

Ông Cường cho biết: “Là HLV từ đội nam chuyển sang, với 2 năm từng trải ở môi trường này, tôi cảm thấy cuộc đời cầu thủ nữ khổ lắm, vất vả lắm. Sự cố vừa qua không nên quy chụp thuộc về vấn đề đạo đức này nọ mà theo tôi nghĩ đó là phút nhất thời của những cái đầu nóng. Tôi rất cảm thông cho HLV Kim Chi của TP.HCM 1 hay anh Minh Hải của Than khoáng sản Việt Nam, chỉ vì chút bồng bột của các em trẻ thôi mà ảnh hưởng lớn đến đội bóng.

Tôi nghĩ chúng ta nên chọn cái nhìn không quá khắt khe với cầu thủ nữ, họ cần sự quan tâm và chia sẻ lớn hơn từ xã hội sau những hy sinh lặng thầm với bóng đá và thể thao nước nhà”.

Sau sự cố trên sân Thống Nhất, những cầu thủ như Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu, Phạm Hoàng Quỳnh, Khổng Thị Hằng đã bị phạt mỗi người 10 triệu đồng và 5 tháng ngồi ngoài. Một bản án không hề nhẹ khi với nhiều người, đây thậm chí là 2 tháng lương của họ. Với CLB chủ quản, án phạt đó do cầu thủ vi phạm chịu trách nhiệm và không có chuyện CLB nộp thay. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi đấu của họ. Đời cầu thủ nữ vốn quanh năm chỉ dựa vào nguồn lương đa phần chưa đến 10 triệu đồng/tháng và thỉnh thoảng có thưởng khi thi đấu giải. Nhưng mức phạt đó có thể sẽ khiến nhiều chị em đi đến quyết định không theo đuổi môn thể thao khắc nghiệt này.

Còn về chuyên môn, sau án phạt từ BTC, đội chủ nhà TP.HCM 1 đã cho thấy họ bị ảnh hưởng tiêu cực đến nỗi không thể gượng dậy. Trong trận chung kết, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi lép vế toàn tập so với đối thủ họ thắng rất nhiều lần trước đó. Bàn thua của chủ nhà cũng đến từ một phần sai sót ra vào thiếu dứt khoát của thủ thành kỳ cựu Kiều Trinh. Chỉ một bàn thua nhưng khiến TP.HCM 1 sụp đổ. Họ không có người thay, buộc phải sử dụng cả lão tướng Kim Hồng vừa trở lại sau sinh con để vào sân trong hiệp 2. TP.HCM 1 mất luôn cơ hội lần thứ 4 liên tiếp đăng quang. Họ phải trả một cái giá quá đắt khi ngoài tai tiếng, toàn đội còn không có thêm khoản thưởng tiền tỷ như mọi năm từ các nhà tài trợ.

Một cảnh tượng ảm đạm ngay sau trận chung kết, HLV Kim Chi buồn bã lặng thinh ra về. Với các cầu thủ, họ mất đi rất nhiều giá trị vật chất đáng kể mà họ nỗ lực rất nhiều. Bóng đá TP.HCM như thế kết thúc năm 2018 đầy cám cảnh, sau những lời hứa hão huyền về vài chục tỷ đồng tài trợ, họ tiếp tục đón nhận thêm những bi kịch.

 Có nên phạt nặng cầu thủ nữ đánh nhau tại sân Thống Nhất?

Có nên phạt nặng cầu thủ nữ đánh nhau tại sân Thống Nhất?

Như đã biết, ẩu đả đã xảy ra cuối trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ quốc gia giữa CLB TP.HCM1 và Than Khoáng Sản Việt Nam (TKSVN). Vấn đề dư luận quan tâm là BTC có phạt nặng những cầu thủ tham gia vào vụ ẩu đả hay không?

Về phần đội thắng của họ trong trận chung kết, Phong Phú Hà Nam cũng không vui vẻ trọn vẹn. Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết: “Dù không là người trong cuộc nhưng tôi rất buồn, xem trên mạng xã hội thấy rất nhiều bình luận không hay với bóng đá nữ. Từ trước đến nay chúng tôi đã xây dựng được một hình ảnh đẹp cho bóng đá nữ Việt Nam, nhưng tất cả đã bị ảnh hưởng nhiều sau sự cố vừa rồi. Ở các CLB hiện tại có nhiều cầu thủ trẻ, các em trong suy nghĩ chưa chín chắn, hay bốc đồng nên khi xảy ra chuyện thì không giữ được bình tĩnh.

Tôi muốn nói với các đồng nghiệp rằng mỗi người chúng ta nên giữ được cái đầu lạnh trong thi đấu, mang tư tưởng cống hiến cho CĐV nước nhà những đường bóng hay và đẹp thay vì có những hành động gây phản cảm cho dư luận”.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN