Một thằng bé tinh nghịch lẽn vào vườn, trèo lên cây định hái xoài. Trông thấy ông gác vườn, nó lập tức tụt xuống đất.
* Bố: Mày dạy con vẹt những điều bậy bạ gì thế hả?
- Bố ơi, không phải lỗi của con đâu. Con luôn nhắc đi nhắc lại với nó rằng không được nói những lời như thế.
* Thầy giáo sau khi dạy cho học trò một bài học về lòng hiếu thảo liền hỏi trò:
- Nếu em có hai cái nhà, ba em không có cái nào, em sẽ làm gì?
- Em sẽ cho ba một cái nhà.
- Giỏi lắm. Nếu em có hai cái xe, ba em không có cái xe nào, em sẽ làm gì?
- Em sẽ cho ba một chiếc.
- Một câu hỏi chót: Nếu em để dành được 20.000 đồng, ba em lại không có đồng nào. Vậy em sẽ làm gì?
- Em sẽ không cho ba đồng nào.
- Ủa sao kỳ vậy. Em cho ba cái nhà, cho ba chiếc xe, sao em lại không cho ba đồng nào?
- Thưa thầy, tại vì thật sự em có để dành 20.000 đ.
* Một thằng bé tinh nghịch lẽn vào vườn, trèo lên cây định hái xoài. Trông thấy ông gác vườn, nó lập tức tụt xuống đất.
- Tại sao mày trèo lên cây? Ông gác vườn túm cổ áo thằng bé quát hỏi.
- Cháu lên đó để cắt cỏ ạ - thằng bé nhanh trí đáp.
- Trên cây xoài thì làm gì có cỏ?
- Cháu cũng thấy rõ như thế nên cháu lại tụt xuống ạ.
K.T (sưu tầm)