TTVH Online

Điều gì đã xảy ra với Ravel Morrison, tài năng lớn nhất của Sir Alex?

16/10/2018 20:30 GMT+7

Ravel Morrison đã bị Lazio ruồng bỏ. Đó là cái kết đầy bi kịch của tài năng sáng giá nhất – theo Sir Alex Ferguson – mà M.U sản sinh ra.

(Thethaovanhoa.vn) – Ravel Morrison đã bị Lazio ruồng bỏ. Đó là cái kết đầy bi kịch của tài năng sáng giá nhất – theo Sir Alex Ferguson – mà M.U sản sinh ra.

Từ Frank McLintock tới John Terry, và câu chuyện về tấm băng đội trưởng ở Premier League

Từ Frank McLintock tới John Terry, và câu chuyện về tấm băng đội trưởng ở Premier League

Bóng đá Anh đã sản sinh ra nhiều đội trưởng mang tính biểu tượng của cả một CLB. Tuy nhiên tầm quan trọng của vai trò này đã mờ nhạt dần trong bóng đá hiện đại.

M.U đã đánh bại Man City trong cuộc đua chiêu mộ Ravel Morrison của Fletcher Moss Rangers vào năm 2009. Thần đồng người Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Carrington, rất đặc biệt trước khi được Sir Alex Ferguson ưu ái đưa vào danh sách đội một M.U dù mới chỉ 17 tuổi.

HLV và đồng thời là tuyển trạch viên của Học viện M.U – Phil Brogan từng kể lại rằng: “Tôi không cần đến một tiếng xem Ravel Morrison thi đấu để kết luận đó là một dạng tài năng hiếm có. Khi ấy cậu ấy 8 tuổi và tôi đã nói chuyện với mẹ cậu ấy mỗi ngày với mong muốn Ravel sẽ gia nhập Học viện M.U. Trận ra mắt gặp Man City, cậu ấy ghi một bàn tuyệt đẹp. Trận sau với Birmingham lại là một siêu phẩm, thậm chí còn đẳng cấp hơn. Tôi biết rằng mình đã tìm ra ngôi sao của tương lai”.

Rio Ferdinand vẫn nhớ cuộc gọi đầy hào hứng của Sir Alex. “Hãy đến và quan sát thằng nhóc khoác áo số 7 trên sân tập. Chỉ một phút thôi”, chiến lược gia người Scotland nói. “Đó là tài năng lớn nhất mà tôi từng thấy đó cậu biết không”.

Thời còn thi đấu cho Học viện M.U, Paul Pogba rất ngưỡng mộ Ravel Morrison. Nhưng sau tất cả, Ravel Morrison mãi “không chịu lớn” trong khi Paul Pogba lại trưởng thành vượt bậc và trở thành cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Chú thích ảnh
Ravel Morrison (ngoài cùng bên phải) từng được Sir Alex đánh giá rất cao

Do còn quá trẻ nên Ravel Morrison chỉ ra sân vỏn vẹn 3 trận tại League Cup trước khi bị M.U đem bán cho West Ham năm 2012, với giá 650.000 bảng và chỉ được nhận mức lương 15.000 bảng/tuần.

“Thật buồn! Có một số cầu thủ sở hữu nền tảng tự nhiên như Ryan Giggs hay Cristiano Ronaldo. Họ là những tài năng lớn. Tuy nhiên, tinh thần và tình cảm của họ chưa đủ lớn để vượt qua những nỗi đau thời thơ ấu và con quỷ bên trong người họ” – Sir Alex viết trong cuốn tự truyện.

“Ravel Morrison là trường hợp đáng buồn nhất. Cậu ấy sở hữu tài năng tự nhiên như bất kỳ cầu thủ trẻ mà chúng tôi từng ký hợp đồng. Thế nhưng, cậu ấy liên tục bị rơi vào hoàn cảnh rắc rối. Tôi rất buồn khi bán cậu ấy cho West Ham, bởi lẽ ra Ravel đã là cầu thủ tuyệt vời”.

Kể từ đây, sự nghiệp của anh rẽ sang một hướng khác. Anh liên tục gây rắc rối ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Năm 2008, anh từng bị bắt trong một cuộc ẩu đả. Tháng 2/2011, anh nhận án treo 12 tháng sau khi trấn lột và đe dọa nạn nhân không được đi báo cảnh sát. 90 ngày sau đó, anh phải ra hầu tòa vì tội hành hung bạn gái và nộp phạt 600 bảng. Tháng 2/2012, anh bị Liên đoàn bóng đá phạt 7.000 bảng và cảnh cáo sau những phát biểu kỳ thị người đồng tính trên mạng xã hội. Tháng 7/2014 anh bị cảnh sát bắt do tấn công bạn gái cũ và mẹ cô này.

Chú thích ảnh
Thái độ và hành vi của Ravel Morrison là một vấn đề

Ravel Morrison không có được vị trí chính thức trong đội hình West Ham. Anh chuyển tới Birmingham City, QPR và Cardiff City dưới dạng cho mượn trước khi bị bán đứt cho Lazio vào mùa Hè 2015.

Khi còn ở West Ham, Ravel Morrison ghi được một trong những bàn thắng của mùa giải ở trận đấu với Tottenham. Ngay cả khi như vậy, West Ham cũng cảm thấy rất khó để kiểm soát được anh. Đến với QPR trong khoảng thời gian vỏn vẹn 4 tháng, anh chỉ ra sân 5 trận, không hề được thi đấu trọn vẹn 90 phút, và tất nhiên không để lại bất kỳ ấn tượng nào.

Ravel Morrison vẫn được thừa nhận tài năng dù ở Cardiff hay Lazio. Nhưng rốt cuộc thì anh không thể gắn bó lâu dài với bất kỳ CLB nào. Tính cách ngông cuồng, bất trị, thái độ vô kỷ luật và lười biếng khiến anh trở thành kẻ bị từ chối.

Ở mùa giải 2017-2018 vừa qua, Ravel Morrison khoác áo CLB Atlas của Mexico dưới dạng cho mượn. Tại đây, anh ra sân 25 trận, ghi 4 bàn, nhận 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Dẫu vậy, những màn trình diễn của anh là không đủ sức thuyết phục để được HLV Gareth Southgate triệu tập lên ĐT Anh.

Chú thích ảnh
Ravel Morrison có ấn tượng để lại, giữa muôn vàn những điều khó chịu gây ra

Ravel Morrison mới chỉ đang ở tuổi 25 và vẫn còn rất nhiều thời gian để làm lại từ đầu. Không một ai có thể giúp anh trở nên tốt hơn. Anh buộc phải tự thay đổi. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ là một thiên tài của bóng đá thế giới và được thừa nhận một cách xứng đáng.

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN