TTVH Online

Gisele Bundchen: Những nỗi ám ảnh của siêu mẫu giàu nhất thế giới

09/10/2018 13:56 GMT+7

Siêu mẫu Brazil Gisele Bundchen (38 tuổi) là một trong những người mẫu được “săn lùng” nhất thế giới. Sống đầm ấm bên chồng là siêu sao bóng đá và 2 đứa con đáng yêu, người ta dễ dàng nghĩ rằng đối với Bundchen, cuộc đời quả là một bức tranh đẹp. Nhưng không phải vậy...

(Thethaovanhoa.vn) - Siêu mẫu Brazil Gisele Bundchen (38 tuổi) là một trong những người mẫu được “săn lùng” nhất thế giới. Sống đầm ấm bên chồng là siêu sao bóng đá và 2 đứa con đáng yêu, người ta dễ dàng nghĩ rằng đối với Bundchen, cuộc đời quả là một bức tranh đẹp. Nhưng không phải vậy...

Trong cuốn hồi ký mới, Brunchen đã có những tiết lộ gây sốc về ý định tự vẫn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, về những “con quỷ dữ” từng tấn công mình, cũng như những khía cạnh không mấy hào nhoáng của bản thân.

“Tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ những nỗi tổn thương của mình” - Bundchen nói – “Mọi việc có thể nhìn bên ngoài thật hoàn hảo. Nhưng sự thực, bạn sẽ không bao giờ biết chuyện gì đang diễn ra”.

Chú thích ảnh
Người mẫu Gisele Brundchen

Ám ảnh tâm lý khủng khiếp

Nhớ lại thời kỳ trở thành ngôi sao từ cuối những năm 1990, khi là một trong những siêu mẫu được “săn lùng” nhất, Brundchen cho biết cô đã phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, trong đó gồm cả nỗi lo sợ mình bị giam giữ, những cơn hoảng loạn và ý nghĩ tự vẫn.

Sau khi trải qua một chuyến bay cực xóc hồi năm 2003, Bundchen cho biết cô bắt đầu có nỗi sợ các đường hầm, cầu thang máy và những không gian kín khác. Brundchen sợ cầu thang máy nên thường đi bộ lên căn hộ của mình chứ không đi cầu thang máy.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn hồi ký mới của Gisele Brundchen

“Tôi đã có một vị trí tuyệt vời trong sự nghiệp. Tôi rất gần gũi với gia đình mình và luôn nghĩ bản thân là một người tích cực. Bản thân tôi không cho phép mình bị hoang mang, lo sợ. Nhưng tôi cảm thấy bất lực. Thế giới của bạn trở nên nhỏ hơn và bạn không thể thở nổi. Đó là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi đã phải trải qua” – Brundchen kể.

“Tôi cảm thấy như mọi thứ trong cuộc đời mình sẽ giết tôi” – Brundchen chia sẻ. Trước tiên là những chuyến bay, sau đó là cầu thang máy. Rồi là những đường hầm và khách sạn, những studio người mẫu và xe hơi. Cả căn hộ của tôi nữa. Mọi thứ đã trở thành một cái lồng và tôi bị mắc kẹt bên trong, thở hổn hển đón không khí. Tôi không thể nhìn thấy lối thoát và không thể chịu đựng được thêm một ngày nữa trong cảm giác như vậy”.

Chú thích ảnh

Khi đối diện với những nỗi hoảng sợ, Brundchen giải thích cô bắt đầu nghĩ đến cái chết: “Ý tưởng đó lướt qua tôi. Có thể dễ dàng hơn nếu như tôi nhảy xuống từ trên cao. Nó sẽ kết thúc và tôi sẽ thoát khỏi tâm trạng này. Khi tôi nghĩ về thời đó, năm tôi 23 tuổi, tôi chỉ muốn khóc. Tôi muốn nói với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và thậm chí cuộc sống còn chưa bắt đầu. Nhưng trong thời điểm ấy câu trả lời duy nhất dường như là phải nhảy từ ban công”.

Không chỉ phải đối diện với những nỗi lo sợ bị giam giữ, Brundchen còn bị những cơn hoảng sợ khi dùng thuốc. Sau khi được kê đơn thuốc Xanax cô không muốn lạm dụng thuốc và bắt đầu điều chỉnh lại một số khía cạnh chính trong phong cách sống của mình. Brundchen giảm hút thuốc lá và các đồ uống có đường, không còn uống một chai rượu vang mỗi ngày và bắt đầu tập yoga, thiền...

Đánh mất bản thân sau khi làm mẹ

Brundchen từng được mệnh danh là người có “cặp ngực bự đến từ Brazil”. Nhưng sau 18 tháng nuôi con bằng sữa mẹ siêu mẫu nhận thấy ngực mình bé đi và không đều, vì vậy cô đã quyết định nâng ngực hồi năm 2015.

Chú thích ảnh

“Tôi luôn được ca ngợi với cơ thể của mình và có cảm giác rằng mình không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người” Brudchen chia sẻ. “Tôi cảm thấy cực kỳ bị tổn thương vì tôi có thể làm việc, có thể ăn uống ngon miệng nhưng không thể thay đổi thực tế là cả 2 đứa con tôi đều thích bú ngực trái của tôi hơn ngực phải. Tôi tiến hành nâng ngực vì muốn trông được đều và để mọi người ngừng bình luận.

“Tuy nhiên, ngay sau khi tiến hành nâng ngực tôi lập tức cảm thấy tiếc” – cô kể thêm – “Khi tỉnh dậy tôi nghĩ mình đã làm gì thế này. Tôi không nhận ra cơ thể mình nữa. Trong năm đầu tiên sau khi tiến hành nâng ngực, tôi toàn mặc quần áo rộng bởi cảm thấy không thoải mái”.

Bundchen luôn biết mình muốn có con với chồng là Tom Brady (41 tuổi), siêu sao của đội bóng đá Mỹ New England Patriots, nhưng thời gian đầu làm mẹ cô thấy thật khó khăn.

Sau khi kết hôn với Brady hồi năm 2009, Brudchen sinh con trai đầu lòng Benjamin (hiện 8 tuổi) cùng năm đó và 3 năm sau là bé gái Vivian (5 tuổi).

“Khi trở thành mẹ, tôi như đánh mất bản thân mình, cứ như thể một phần trong tôi đã chết. Tôi vốn là người rất độc lập nhưng khi làm mẹ tôi không còn như trước nữa. Tôi bỗng cảm thấy mình không thể làm được những việc khác. Tất cả những gì tôi muốn là làm mẹ nhưng khi bạn thực sự thấy sốc khi trải qua vai trò đó”.

Brundchen cảm thấy có lỗi mỗi khi cô phải xa các con. “Tôi nghĩ mình thật là một người mẹ kinh khủng nếu như không “nhìn ngó” gì tới các con dù chỉ một ngày”.

Điều chỉnh phong cách sống khi làm mẹ còn ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của cô với Brady. Cô đảm trách hết mọi trách nhiệm chăm sóc con cái trong khi Brady phải luyện tập. “Bạn mệt mỏi với công việc hàng ngày và rồi bạn không còn là đối tác tuyệt vời nhất của chồng nữa”.

Giàu như Gisele Bundchen

Kể từ năm 2004, Bundchen nằm trong số những người mẫu được trả thù lao cao nhất thế giới.

Năm 2007, cô là người phụ nữ giàu có thứ 16 trong nền giải trí. Năm 2012, Brundchen đứng đầu danh sách các người mẫu kiếm được nhiều tiền nhất do Forbes thống kê. Năm 2014, cô được xếp vào vị trí thứ 89 trong danh sách “Những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới” của tạp chí Forbes.

Việt Lâm (tổng hợp)

Bất chấp tuổi 36, Gisele Bundchen vẫn là siêu mẫu đắt giá nhất thế giới

Bất chấp tuổi 36, Gisele Bundchen vẫn là siêu mẫu đắt giá nhất thế giới

Một dàn chân dài tươi trẻ dường như đã chiếm lĩnh khắp các trang tạp chí và phương tiện truyền thông năm qua, nhưng trên thực tế, chưa ai trong số họ vươn tới tầm của siêu mẫu Gisele Bundchen.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN