TTVH Online

Gareth Bale: Sản phẩm từ sự nuông chiều của Perez

09/10/2018 19:30 GMT+7

Giống như Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane nhìn thấy mặt trái của Gareth Bale, nên đề nghị bán cầu thủ người Xứ Wales, nhưng Chủ tịch Florentino Perez từ chối.

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane nhìn thấy mặt trái của Gareth Bale, nên đề nghị bán cầu thủ người Xứ Wales, nhưng Chủ tịch Florentino Perez từ chối.

Gareth Bale: Liều thuốc tái sinh của Real Madrid

Gareth Bale: Liều thuốc tái sinh của Real Madrid

Gareth Bale ghi bàn. Gareth Bale kiến tạo. Gareth Bale toả sáng để chứng minh là ngôi sao số 1 trong đội hình của Real Madrid sau khi Cristiano Ronaldo ra đi.

Perez quá nuông chiều Bale, và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay của Real Madrid.

Sau Ancelotti, Zidane ra đi vì Bale

Thứ Tư 30/5/2018, 4 ngày sau khi giúp Real Madrid giành danh hiệu Champions League ở Kiev, Ukraine, Zinedine Zidane đến trụ sở tập đoàn ACS (chuyên về xây dựng dân dụng và kỹ thuật, các dịch vụ thương mại và viễn thông) để gặp Chủ tịch Florentino Perez. Cuộc gặp này không ngoài mục đích xây dựng chiến lược cho mùa giải 2018-19. 3 danh hiệu Champions League trong hai năm rưỡi là điều kỳ diệu, và Zidane muốn có chính sách thể thao hợp lý để duy trì thành công.

Một ngày sau cuộc gặp, Zidane thông báo từ chức. Đây là quyết định rất bất ngờ, khi Zidane trước đó đã đồng ý với bản hợp đồng kéo dài đến 2020. Tờ El Pais tiết lộ, Zidane không hài lòng khi chuyến thăm văn phòng ACS là sự chỉ đạo của Perez, mà không có thảo luận nào. Zidane cảm thấy bị xúc phạm, khi CLB có sự thay đổi về chiến lược mà không thông báo trước.

Chính sách mới mà Perez đưa ra yêu cầu Zidane phải cho Gareth Bale một cơ hội khác, và giúp đỡ ngôi sao người Xứ Wales. Lúc đó, Perez tập trung vào việc giữ Bale, không quan tâm đến Cristiano Ronaldo có thể ra đi (anh nói về tương lai ngay khi kết thúc trận Chung kết Champions League 2017-18). Perez cũng giải thích với Zidane, hãy nhìn cú đúp mà Bale ghi vào lưới Liverpool trong trận chung kết, và nhấn mạnh cầu thủ 29 tuổi này thường xuyên ghi bàn các trận đấu lớn, hơn cả Ronaldo.

Trước đó, trong giai đoạn tháng 9-12/2017, khi Bale chấn thương, Zidane đã đề xuất chuyển nhượng cầu thủ này. Zizou nhấn mạnh đến việc Bale quá cá nhân, đôi khi không tuân thủ chiến thuật. Perez đã đồng ý, và cũng chấp nhận mua ngôi sao về thay thế. Ông trùm ngành xây dựng muốn Neymar. Ban đầu, Zizou cũng muốn Neymar. Nhưng người bạn Deschamps ở tuyển Pháp khuyên, Neymar không chuyên nghiệp, nên Zidane đổi ý. Nhà cầm quân người Pháp đề xuất Mohamed Salah hoặc Harry Kane.

Cả mùa trước, trong giai đoạn knock-out Champions League, Zidane chỉ để Bale đá chính 1 trận duy nhất (lượt về tứ kết với Juventus). Nhưng Bale bất ngờ ghi 2 bàn trong trận chung kết, mà chủ yếu có sự “góp công” của thủ môn Loris Karius, nên Perez mới thay đổi thái độ. Perez xác định sẽ không giữ Ronaldo, và xây dựng hàng công với Neymar và Bale. Kết quả là Zizou từ chức. Năm 2015, Ancelotti cũng phải ra đi vì rắc rối với Bale – người muốn đá nhiều hơn, tự do hơn và gần vai trò “số 10” hơn.

Bệnh sao vì Perez quá nuông chiều

Real Madrid khép lại năm 2014 bằng chuỗi kỷ lục trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha: 22 trận bất bại. Tuy nhiên, trận mở màn năm 2015 là thất bại 1-2 trước Valencia. Trong trận thua ở Mestalla, Bale chơi rất tệ và bị thay ra. Cầu thủ này liền đề nghị người đại diện đến thẳng văn phòng của Chủ tịch Perez ở ACS “nói chuyện phải quấy”. Hôm sau, Perez triệu tập Ancelotti để yêu cầu phải xếp Bale đá như anh muốn. Chiến lược gia người Italy ngắn gọn nhưng cứng rắn: “Nada!” (không bao giờ).

Sau cuộc gặp ấy, công việc của Ancelotti luôn bị tác động từ trên, và Real Madrid không giành danh hiệu nào ở 3 mặt trận La Liga, Champions League, Cúp nhà Vua. Perez có cớ chấm dứt hợp đồng với Ancelotti bất chấp việc đa số cầu thủ không đồng ý (trong đó có Ronaldo). Khi Rafa Benitez lên thay thế, ông được “nắn gân” ngay lập tức, để rồi phải dùng Bale ở vai trò “số 10”, gạt Isco và James Rodriguez ra ngoài. Tất cả đều thấy rõ, đây là nguyên nhân khiến Real của Benitez không hiệu quả, và ông bị sa thải.

Perez đã chi 100 triệu euro mua Bale năm 2013 từ Tottenham, mà đặt niềm tin cầu thủ này sẽ mang về những giá trị hơn hẳn Ronaldo. Thực tế là Bale chưa bao giờ đạt đến ngưỡng Top 3 thế giới. Perez luôn cố bảo vệ niềm tin của mình, đến mức Ronaldo không hài lòng.

Bale chưa bao giờ làm được như Ronaldo, và còn thiếu chuyên nghiệp hơn. Sau những lần được nuông chiều, giờ đây Bale là nhân vật chính trong cuộc khủng hoảng với Julen Lopetegui, vừa lấy lý do mệt mỏi không đá hệt trận Alaves, để dưỡng sức cho đội tuyển Xứ Wales.

Ngọc Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN