TTVH Online

17h00 ngày 8/10, Cần Thơ – Nam Định: Trận cầu 35 tỷ

08/10/2018 05:59 GMT+7

Đó là số tiền tối thiểu mà VPF ấn định cho mỗi CLB dự trù hoạt động trong mỗi mùa bóng. XSKT Cần Thơ và Nam Định sẽ phải “vượt lên nhau mà sống” vì ai cũng hiểu điều tồi tệ hơn sẽ chờ họ ở giải hạng Nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là số tiền tối thiểu mà VPF ấn định cho mỗi CLB dự trù hoạt động trong mỗi mùa bóng. XSKT Cần Thơ và Nam Định sẽ phải “vượt lên nhau mà sống” vì ai cũng hiểu điều tồi tệ hơn sẽ chờ họ ở giải hạng Nhất.

Trước trận “chung kết ngược” này, Nam Định với 23 điểm, hơn XSKT Cần Thơ đến 3 điểm. Tuy nhiên với kết quả hòa ở Thiên Trường, XSKT Cần Thơ chỉ cần một trận thắng tối thiểu sẽ vượt qua Nam Định. Đó chính là lý do khiến đội bóng miền Tây mừng như bắt được vàng sau trận thắng vòng 24. Lý do của người trong cuộc là họ đã lường trước được kết quả thua Hà Nội còn Nam Định thắng B.Bình Dương, và họ sẵn sàng cho trận đấu của cả mùa giải trên sân Tây Đô.

HLV Văn Sỹ trong vai trò thuyền trưởng luôn đặt niềm tin lớn vào các học trò. Cựu tuyển thủ quốc gia này cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 3 điểm. Và nếu không, bằng mọi cách phải cầm hòa đối thủ cho được. Đó là điều kiện đầu tiên để chúng tôi nuôi hy vọng trụ lại V-League mùa sau. Tôi có niềm tin rất lớn rằng Nam Định sẽ giành chiến thắng trước Cần Thơ trong trận cuối mùa này”. Ông Sỹ cũng khẳng định khi các CĐV quyên góp số tiền đôi ba chục ngàn đồng/người trên khán đài ở trận thắng B.Bình Dương trước đó, các cầu thủ của họ sẽ vững tâm cống hiến vì màu cờ sắc áo quê hương.

Có thể “đạn bắn không thủng” cầu thủ Nam Định lúc này. Nhưng ở Cần Thơ, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo cũng không mang tâm thế chịu trận. Động lực của họ là khoản thưởng bằng chức vô địch V-League mà bầu Hiển tuyên bố trước đó. Không phải đơn giản từ chỗ tưởng chừng chấp nhận định mệnh, XSKT Cần Thơ lại hồi sinh một cách bất ngờ để quyết đấu Nam Định hôm nay. Và HLV Vũ Quang Bảo không đương nhiên được mời về để nối dài cái danh “vua trụ hạng” mà nhiều người đặt cho mình.

Chú thích ảnh

Với giới chuyên môn, dù có đông đảo CĐV đến Tây Đô ủng hộ đội nhà và có thể sẽ áp đảo CĐV Cần Thơ thì Nam Định vẫn gặp rất nhiều thiệt thòi trong kế hoạch ở lại V-League. Nói là kế hoạch là bởi dù đoạt vé play-off khi vượt qua XSKT Cần Thơ hôm nay, họ phải đối đầu tiếp với một thế lực khác của bầu Hiển là Hà Nội B. Thông tin mới nhất từ Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội cho biết: “Hà Nội B đã được chuyên giao cho Hà Tĩnh nên đủ điều kiện thi đấu trận play-off”. Từ năm ngoái chúng tôi đã chuẩn bị cho việc chuyển giao. Đến hiện tại thủ tục cũng đã được gửi sang VFF. Sau khi vòng đấu cuối cùng giải hạng Nhất quốc gia hạ màn, việc chuyển giao sẽ hoàn tất. Và phía VFF cũng xác nhận đã nhận được đầy đủ hồ sơ về việc Hà Nội B sẽ chuyển giao cho Hà Tĩnh. Mùa trước Hà Tĩnh đã đề nghị được mua Hà Nội B. Tuy nhiên, kế hoạch chuyển giao bất thành do quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam buộc một đội phải đá ở một giải một năm mới được chuyển giao”.

XSKT Cần Thơ 'hẹn' Nam Định đua trụ hạng

XSKT Cần Thơ 'hẹn' Nam Định đua trụ hạng

Sự tỏa sáng của Patiyo giúp đội bóng miền Tây bất ngờ nhen nhóm cơ hội trụ hạng trở lại. Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ quyết đấu với Nam Định ngay tại Ninh Kiều ở lượt đấu cuối để tranh chấp vé trụ hạng.

Gánh nặng tâm lý đang đè nặng trên vai thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Đó là lý do mà HLV Văn Sỹ từng bức xúc chỉ trích bầu Hiển những ngày gần đây. Tuy nhiên nếu vượt qua tâm lý này, Nam Định vẫn có quyền nghĩ đến V-League 2019. Bởi về thực lực và tinh thần lúc này, họ nhỉnh hơn những CLB mà bầu Hiển hậu thuẫn. VPF cũng đã tăng cường trọng tài ngoại điều hành trận đấu tâm điểm của V-League mùa này. Ban điều hành giải đấu có thể đang “tim đập chân run” ở trận cầu trị giá 35 tỷ đồng và có thể rất nhiều biến cố này.

1. Tiến Linh đang là chân sút nội tốt nhất V-League 2018 với 13 bàn thắng. Công Phượng đang tạm xếp thứ 2 với 1 bàn ít hơn. Tuy nhiên ở B.Bình Dương, Tiến Linh không được thực hiện quả 11m nào như người đồng nghiệp của HAGL.

17. Là số bàn thắng mà Oseni có được cho Hà Nội ở mùa giải này và giúp tiền đạo Nigeria dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mùa này. Tuy nhiên, Oseni đang gặp sự cạnh tranh quyết liệt của người đồng đội Hoàng Vũ Samson và Teofilo Soares Eydison (Than Quảng Ninh) khi cả 2 cùng đang có 15 bàn thắng.

26. Hải Phòng và Sanna Khánh Hòa BVN là 2 CLB có số bàn thua ít nhất mùa giải năm nay: 26 bàn.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN