TTVH Online

M.U: Mourinho lại sống mòn? Sẽ tại vị được bao lâu?

08/10/2018 20:37 GMT+7

Jose Mourinho sẽ nói gì khi lịch thi đấu quốc tế của tháng 10 đến vào lúc này, rằng ngay khi M.U vừa tìm được động lực chiến thắng thì phải chờ đợi vòng đấu tiếp theo, rằng ông sẽ có một quãng nghỉ cần thiết để ổn định lại tất cả?

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho sẽ nói gì khi lịch thi đấu quốc tế của tháng 10 đến vào lúc này, rằng ngay khi M.U vừa tìm được động lực chiến thắng thì phải chờ đợi vòng đấu tiếp theo, rằng ông sẽ có một quãng nghỉ cần thiết để ổn định lại tất cả?

Muốn M.U hồi sinh, Mourinho không thể bỏ qua ‘nhân tố X’

Muốn M.U hồi sinh, Mourinho không thể bỏ qua ‘nhân tố X’

Chưa bao giờ Mourinho chịu nhiều áp lực ở M.U như hiện tại. Nhưng như chiến thắng trước Newcastle cho thấy, ông có thể hy vọng tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm” nếu không bỏ qua một nhân tố đặc biệt.

Cho dù thế giới của M.U đã rất hỗn loạn trong thời gian vừa qua thì 36 giờ diễn ra từ 8 giờ sáng thứ Sáu đến 20 giờ Chủ nhật (giờ địa phương) cũng thật khó tin với tất cả. Mourinho từ chỗ cáu kính, gắt gỏng, cộc lốc bước qua những tin đồn bị sa thải và xuất hiện với nụ cười chiến thắng và vô vàn lời lẽ ca tụng sau đấy.

36 giờ điên rồ

Liệu hình ảnh này sẽ kéo dài được bao lâu, có cảm giác cuộc đời của ông ở Old Trafford giờ như sống mòn, khi lịch thi đấu quốc tế đến như một khoảng lặng trước cơn bão, với các vòng đấu gặp Chelsea và Man City ở Premier League; xen giữa đó là hai lượt đi và về với Juventus của Cristiano Ronaldo tại Champions League.

Vì thế, nếu số phận với M.U tiếp tục trêu ngươi ông, Mourinho có lẽ nên tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi khi đã biến một ngày thứ Sáu tuyệt vọng thành một ngày thứ Bảy tuyệt vời.

Ngược thời gian, không ai đưa ra bất cứ lời giải thích nào về việc Mourinho quyết định tổ chức họp báo trước trận gặp Newcastle vào khung giờ bất bình thường là 8 giờ sáng thứ Sáu. Đến cuối ngày thì tin đồn bắt đầu râm ran về lí do này, rằng Mourinho sẽ phải có chuyến đi xuống London để gặp phó chủ tịch điều hành Ed Woodward cùng người đại diện Jorge Mendes với nguy cơ có thể bị sa thải.

Thế nhưng, tin đồn hóa ra là giả bởi thực tế Mourinho vẫn ở Manchester. Tuy vậy, dù là gì đi nữa, tâm trạng của HLV người Bồ Đào Nha lúc này là không tốt, để giải thích tại sao cuộc họp báo chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 phút 32 giây!

Và đến cuối ngày, tờ Mirror đưa thông tin Mourinho sẽ bị sa thải vào cuối tuần, bất chấp kết quả của trận đấu với Newcastle.

Có điều, 3 giờ trước giờ bóng lăn, CĐV M.U đã hát vang tên Mourinho bên cạnh những cái tên Anthony Martial, Robin van Persie, George Best và Eric Cantona… Đến phút 90 của trận đấu, cái tên Mourinho một lần nữa được hô vang. Ầm ĩ, vang vọng cả Old Trafford và Mourinho chắc chắn không thể không nghe thấy.

Và sau đó?

Quá dễ để nói rằng, sức ép lên Mourinho phần nào đã được rũ bỏ sau những bàn thắng mà Juan Mata, Martial và Alexis Sanchez ghi được trong màn ngược dòng nhưng không hoàn toàn. Chính xác thì vào lúc này, ông sẽ có thêm chút thời gian để thở, nghỉ ngơi, trước khi sóng to, gió lớn ập đến. Ông sẽ có gần 2 tuần để đánh giá tình hình và có phương án cho một giai đoạn thử thách lớn hơn tiếp theo. Giai đoạn này kéo dài trong 3 tuần, bắt đầu với chuyến hành quân xuống Stamford Bridge của Chelsea và sau đấy đón tiếp Juventus ở Old Trafford. Kế đó, họ có trận lượt về tại Turin của Juventus và derby Manchester ở Etihad.

Nhìn qua đã đủ thấy những khó khăn sẽ chờ đón Mourinho và đội bóng của ông. Và thật khó để lấy 20 phút ngược dòng trước Newcastle làm cơ sở cho hi vọng trong 3 tuần giông bão đó. Mourinho có nói đến một trong những nguyên nhân khiến các cầu thủ của ông chơi không tốt là vì họ quá “buồn”, quá “sợ hãi” vì ông bị “săn đuổi”, vì nội bộ đội bóng chia rẽ. Có điều, tất cả nếu không phải do ông tạo ra thì ai là người đáng bị đổ lỗi?

Hay nếu “đôi lúc mọi thứ không nằm trong tay HLV” như Mourinho đã nói trước giờ bóng lăn thì ai là người truyền cảm hứng cho các cầu thủ M.U trong hiệp 2, để họ tạo nên một trong những màn ngược dòng ngoạn mục trước Newcastle?

Một điều chắc chắn là trong một tháng tới, trong trường hợp kết quả không như ý, sức ép sẽ quay trở lại với ông, thậm chí còn lớn hơn những gì đã diễn ra kể từ đầu mùa giải. Trong trường hợp suôn sẻ, vị trí của ông sẽ được củng cố và giải thích tại sao việc M.U đồng ý gia hạn hợp đồng với ông hồi tháng 1 là đúng đắn.

Tuy vậy, thắng hay thua, Mourinho cũng vẫn sẽ bị “săn đuổi” như ông cụm từ ông đã nhắc đến trước giờ bóng lăn và trả lời sau trận thắng Newcastle.

Và cuối cùng, tất cả sẽ tự hỏi, nếu M.U có thể chơi tấn công tốt như trong 45 phút hiệp 2, tại sao họ không làm vậy trong 45 phút đầu tiên. Tại sao họ không thể chơi như vậy trước Wolves, Derby, West Ham và Valencia, thay vì tự đẩy họ và Mourinho vào một tình thế hỗn loạn như những gì xảy ra từ thứ Sáu đến tối thứ Bảy vừa qua?

400 Thắng lợi 3-2 của M.U trước Newcastle là trận thắng thứ 400 của Jose Mourinho ở giải vô địch trong sự nghiệp, bên cạnh 124 trận hòa và 73 trận thua.

7 M.U đã thắng 7 trận ở Premier League khi bị dẫn 2 bàn hoặc hơn thế sau giờ nghỉ, nhiều hơn 4 trận so với bất cứ đội nào tại giải.

8 Jose Mourinho đã thắng cả 8 trận trên sân nhà trước Newcastle ở các giải đấu, hiệu số là 21-3.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN