TTVH Online

Real Madrid: Lopetegui mất việc trước World Cup còn dễ chịu hơn thua CSKA Moskva

04/10/2018 18:00 GMT+7

Một lần nữa, nước Nga lại ám ảnh Julen Lopetetui. Thất bại trước CSKA Moskva giống như ông vừa phải đối mặt với một án sa thải nữa từ Luis Rubiales.

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, nước Nga lại ám ảnh Julen Lopetetui. Thất bại trước CSKA Moskva giống như ông vừa phải đối mặt với một án sa thải nữa từ Luis Rubiales.

Real Madrid: Phải chờ anh bao lâu nữa Benzema?

Real Madrid: Phải chờ anh bao lâu nữa Benzema?

Khi thất bại, người ta có xu hướng tìm một ai đó để chịu trách nhiệm cho những kết quả nghèo nàn trên sân cỏ. Với Real Madrid, đó có thể là Julen Lopetegui, là những chấn thương kéo đến không đúng lúc, hoặc cũng có thể là Karim Benzema.

Nhưng có lẽ bị mất việc trước thềm World Cup 2018 còn đỡ đau đớn hơn là trận thua có tính tố cáo sự bất lực của HLV 52 tuổi này trước tình thế ngặt nghèo của Real Madrid. Nếu như ở đội tuyển Tây Ban Nha, ông chỉ phải chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình thì tại Bernabeu, ông phải đối mặt với lịch sử, quá khứ vinh quang, với 92 nghìn hội viên của Real Madrid, và kinh khủng hơn cả là Chủ tịch Florentino Perez.

Trái bóng vô tình

Julen Lopetegui chém mạnh tay vào không khí, ông đi đi lại lại trong đường biên, rồi ánh mắt thẫn thờ trước mỗi tình huống tấn công kết thúc bằng cái lắc đầu ngao ngán của các học trò. Một cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí của HLV người Asteasu, khi các ngôi sao của ông không thể đưa được bóng vào lưới của thủ thành Akinfeev trong suốt 90 phút đầy hoảng loạn và xáo trộn ở Luzhniki.

“Sự thật là chúng tôi đã thiếu may mắn, chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn, cả ở trong lẫn ngoài vòng cấm, từ mọi khoảng cách, ở mọi vị trí, nhưng trái bóng thì không chịu lăn vào lưới”, Julen Lopetegui nói với sự thất vọng. Không, đó phải là sự tuyệt vọng thì đúng hơn.

Ông thừa hưởng một gia tài đồ sộ từ tay Zinedine Zidane, một đội bóng mà vô địch Champions League nằm trong DNA của mỗi cầu thủ, họ ở đây có nghĩa vụ phải chiến thắng mỗi trận đấu, ghi bàn giống như hít thở, và sự thiếu vắng Isco Alarcon, Sergio Ramos, Marcelo, Gareth Bale hay Luka Modric không phải là lý do cho thất bại. Và chấn thương càng không phải là lý do để đổ lỗi. Nhưng chiến thắng thì đang lẩn trốn với Dải thiên hà, một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.

Những gì đang diễn ra hiện tại, gần như là sự lặp lại của chính đội bóng này mùa giải trước, dưới thời Zinedine Zidane, họ không thể ghi bàn dù làm chủ mọi yếu tố về kĩ thuật, chiến thuật, thống kê, hay cả những khái niệm trừu tượng như đẳng cấp chơi bóng.

Không một Madridista nào muốn nhìn vào sự thật rằng, đội bóng Hoàng gia đã không thể ghi bàn trong 5 giờ đồng hồ liên tục, tức là tương đương với 319 phút vô nghĩa trước khung thành các đối thủ. Ôi, chuyện gì đang xảy ra với Julen Lopetegui vào lúc này?

Sự bất lực của Lopetegui

Từ Tallin tới Sanchez Pizjuan, và mới nhất là Luzhniki, Julen Lopetegui không thể chống đỡ lại hiện thực tàn nhẫn, rằng ý tưởng chơi bóng của ông đã không thể được truyền tải một cách hiệu quả trên sân cỏ, hệ thống này chỉ thích hợp khi có Isco Alarcon trên sân, hoặc nó gặp trở ngại bởi những cầu thủ đã quá quen với kiểu chơi bóng trực diện được mài giũa trong nửa thập kỉ trở lại đây ở Bernabeu.

Kiểm soát bóng có vẻ như gặp nhiều trắc trở để tìm thấy sự kết hợp hoàn hảo với những ngôi sao của Dải thiên hà. Dù không ít người trong số họ đã quen thuộc với triết lý của Julen Lopetegui như Sergio Ramos, Nacho, Dani Carvajal, Casemiro và thậm chí là phần nào đó là Toni Kroos, người đã có một năm chơi bóng dưới thời của chiến lược gia yêu thích kiểu chơi này là Pep Guardiola ở Bayern Munich.

Và chuỗi trận không thành công của Dải thiên hà là sự cộng hưởng của rất nhiều những nguyên nhân khác nhau. Cristiano Ronaldo là vấn đề lớn ở đây, nhưng cũng đừng quên là đầu mùa trước, Real Madrid cũng gặp vô số những rắc rối như vậy. Karim Benzema, Gareth Bale, Mariano hay Marco Asensio không ghi bàn cũng là câu chuyện nhức nhối, và cả tập thể này đã không thể tìm lại được sự cân bằng sau khi giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp.

Họ chật vật tìm lại cảm giác chơi bóng, cố gắng thoát khỏi sự ám ảnh từ Cristiano Ronaldo, và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng những phát biểu trên báo chí về một tập thể mạnh mẽ hơn khi không có tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Không đội bóng nào chiến thắng bằng những lời nói, nhưng thật khốn khổ, vì HLV Julen Lopetegui không biết phải sửa chữa ở điểm nào.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN