TTVH Online

S.Khánh Hòa mơ thành 'á hậu'

02/10/2018 09:20 GMT+7

Trận thua trước FLC Thanh Hóa ở vòng 24, đã khiến công sức cả mùa của SLNA đổ sông, đổ biển. Cơ hội lọt vào Top 3 của xứ Nghệ gần như bất khả thi, bởi phải bao gồm cả điều kiện cần và đủ. Việc kiếm trọn vẹn 6 điểm ở 2 lượt cuối gần như quá sức với thầy trò Nguyễn Đức Thắng. Lúc này đá vì danh dự, có lẽ sẽ khả dĩ hơn với họ.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua trước FLC Thanh Hóa ở vòng 24, đã khiến công sức cả mùa của SLNA đổ sông, đổ biển. Cơ hội lọt vào Top 3 của xứ Nghệ gần như bất khả thi, bởi phải bao gồm cả điều kiện cần và đủ. Việc kiếm trọn vẹn 6 điểm ở 2 lượt cuối gần như quá sức với thầy trò Nguyễn Đức Thắng. Lúc này đá vì danh dự, có lẽ sẽ khả dĩ hơn với họ.

Xét tổng thể, có thể SLNA vẫn đủ sức để thắng được 2 trận cuối, nhưng đó là chuyện chuyên môn. Còn lúc này, sau trận bản lề trước Thanh Hóa, không đem về kết quả như ý, đã triệt tiêu đi tinh thần đá để có huy chương của họ.

Xứ Nghệ ngược vào Nha Trang, khi không có lực lượng tốt nhất. Được người này, lại vắng người kia. Hoàng Văn Bình và Phan Văn Đức trở lại, khả năng đánh chặn và leo biên từ 2 vị trí này có thể được tận dụng. Ngược lại hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cùng chân sút Hồ Phúc Tịnh dính chấn thương.

Ngoại binh Jeremie Lynch đang có dấu hiệu chững lại. Có thể Hồ Tuấn Tài sẽ được trọng dụng ngay từ đầu. Trần Đình Hoàng hay Hồ Khắc Ngọc là những quân bài chiến lược, mà Đức Thắng có thể sử dụng để tìm đường binh trước Khánh Hòa. Sau chuỗi trận thăng hoa với 8 chiến thắn liên tục, SLNA đã hụt hơi với vài trận gần đây. Nhìn cầu thủ xứ Nghệ đã dễ nhận ra sự mệt mỏi và đuối sức. Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Top 3 Thanh Hóa, đã chặn đứng nhiệt huyết của họ lúc này.

Khánh Hòa đang chễm chệ ở trên rất nhiều ông lớn bóng đá nước nhà. Nếu không tính sự bứt đi khá xa của nhà vô địch Hà Nội, thì đó là một hiện tượng đáng ghi nhận. Công sức và nỗ lực cũng như tâm thế của Khánh Hòa đủ để cả V- League ngưỡng mộ.

Không có sự vắng mặt cầu thủ nào do chấn thương hay thẻ phạt. Chủ nhà Khánh Hòa đang ghìm quân phục sẵn xứ Nghệ. Sân 19/8 vốn dĩ là điểm tựa vững chắc của Sanna Khánh Hòa BVN lâu nay. Rất hiếm đội nào ra về trọn vẹn với 3 điểm khi làm khách ở phố Biển. Nên nhớ lúc này chủ nhà đang hứng khởi hơn bao giờ, bởi khát khao có huy chương của họ đã trong tầm tay.

HLV Võ Đình Tân: 'Cầu thủ S.Khánh Hòa đâu phải cái máy'

HLV Võ Đình Tân: 'Cầu thủ S.Khánh Hòa đâu phải cái máy'

Trong vòng 13 ngày, Sanna Khánh Hòa BVN phải vừa di chuyển, vừa thi đấu 4 trận ở cả V-League lẫn Cúp quốc gia. Những bất hợp lý về lịch thi đấu, khó khăn gặp phải của đội bóng, đã được HLV Võ Đình Tân chia sẻ cùng Thể thao & Văn hóa.

Nguyễn Hoàng Quốc Chí đang được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao. Những màn thể hiện của “sóc nhỏ” này, đủ để anh xứng đáng được lên đội tuyển quốc gia cho lần tập trung sắp tới. Trận chiến cùng SLNA là cơ hội để anh tiếp tục ghi điểm và có tên trong sổ tay của ông Park Hang Seo.

Mọi thứ đang ủng hộ thầy trò HLV Võ Đình Tân vào lúc này. Chính ông cũng đã xác định rằng cơ hội đã trong tầm tay, cờ đã trao không phất thì quá phí. Ngôi “Hoa hậu” V-League đã có chủ. Khánh Hòa đủ tâm- tài- đứcđể giành "Á hậu”.

Hồng Đào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN