TTVH Online

'Cuộc chiến vương quyền' ở M.U: Ai là người chiến thắng cuối cùng? Pogba hay Mourinho?

27/09/2018 21:30 GMT+7

Cuộc chiến quyền lực đã nổ ra ở Old Trafford với những sự kiện đáng chú ý. Ngoài 2 nhân vật chính là Paul Pogba và Jose Mourinho còn có 2 cái tên đáng chú ý khác.

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chiến quyền lực đã nổ ra ở Old Trafford với những sự kiện đáng chú ý. Ngoài 2 nhân vật chính là Paul Pogba và Jose Mourinho còn có 2 cái tên đáng chú ý khác.

TIẾT LỘ: Cầu thủ M.U ‘tức giận và thất vọng’ với Mourinho, nhiều người muốn ra đi

TIẾT LỘ: Cầu thủ M.U ‘tức giận và thất vọng’ với Mourinho, nhiều người muốn ra đi

Jose Mourinho đang khiến một vài cầu thủ Man United tỏ ra “tức giận và thất vọng” với cách quản-trị-con-người của ông ở mùa giải này khi nguồn tin từ ESPN FC cho hay, quyết định tước chức đội phó của Paul Pogba đã làm kinh ngạc cả phòng thay đồ.

Theo tờ Daily Mail, cuộc chiến quyền lực ở Old Trafford đã nổ ra sau khi Jose Mourinho tước băng đội trưởng của tiền vệ Paul Pogba. Theo nhiều chuyên gia, giữa Pogba và Jose Mourinho, sẽ chỉ có một người ở lại M.U mà thôi.

Theo diễn biến mới nhất, Pogba đã nói với HLV người Bồ Đào Nha rằng anh muốn gia nhập Barca. Người đại diện của Pogba là Mino Raiola sẵn sàng đưa cầu thủ này rời M.U để gia nhập Barca. Nhưng Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward vẫn muốn ngôi sao người Pháp ở lại CLB.

Paul Pogba

'Cuộc chiến vương quyền' ở M.U: Ai là người chiến thắng cuối cùng? Pogba hay Mourinho?
Paul Pogba muốn rời M.U

Paul Pogba có thể bị chỉ trích về những màn trình diễn trên sân nhưng anh chắc chắn là một người đàn ông cứng cỏi. Cách đây 6 năm, Pogba đã từ chối đề nghị ở lại M.U của Sir Alex để sang Italy khoác áo Juventus. Khi đó, HLV người Scotland cảnh báo cầu thủ người Pháp về nạn phân biệt chủng tộc ở Italy nhưng Pogba đã bỏ ngoài tai. Ở vào thời điểm đó, không ai dám hành động như Pogba, từ bỏ Old Trafford, nơi mà anh đã gắn bó nhiều năm để sang chơi bóng ở môi trường xa lạ là Juventus.

Pogba hiểu giá trị của mình và hơn hết, anh có cá tính mạnh mẽ. Trong khi một số cầu thủ ngồi lỳ một chỗ nào đó với chiếc tai nghe thì Pogba lại xuất hiện trước báo chí để phát biểu ý kiến.

Pogba hiểu giá trị hình ảnh của mình và việc là một phần của đội bóng đang có phong độ không tốt như M.U rõ ràng ảnh hưởng tới thương hiệu của anh. Pogba muốn sang Barca và cầu thủ này đã làm mọi thứ có thể để thúc đẩy một vụ chuyển nhượng tới Camp Nou. Hành động của Pogba không phải là bồng bột, nông nổi mà thực chất là đầy toan tính.

Jose Mourinho

'Cuộc chiến vương quyền' ở M.U: Ai là người chiến thắng cuối cùng? Pogba hay Mourinho?
Jose Mourinho muốn giữ quyền uy của mình ở M.U

Đối với những người nhìn từ bên ngoài, các sự kiện diễn ra ở M.U gần đây là rất hấp dẫn. Mourinho không phải là một người đàn ông yếu đuối. Mourinho hiểu rằng mình sẽ mất tất cả nếu đánh mất quyền uy ở Old Trafford.

Tuy nhiên Mourinho đang đối mặt với cuộc chiến ở Old Trafford mà ông có thể sẽ nắm phần thua, khi đối đầu với Paul Pogba. Đây chẳng khác nào là một trò chơi cờ vua mà Old Trafford chính là bàn cờ. Với việc tước băng đội trưởng của Pogba, Mourinho đã sử dụng quân hậu.

Tuy nhiên, với chiến thuật của mình, Jose Mourinho có thể sẽ không nhận được kết quả như mong muốn. Điều tiếp theo sẽ là gì? Đẩy Pogba xuốn ghế dự bị? Và nếu Pogba ra đi, người ta sẽ nói như thế nào về Mourinho?

Lúc này, khó có một lối thoát nào giúp Mourinho giữ thể diện và đưa đội bóng cũng như cầu thủ quay trở lại quỹ đạo chiến thắng, ngoài việc đình chiến với Pogba.

Ed Woodward

'Cuộc chiến vương quyền' ở M.U: Ai là người chiến thắng cuối cùng? Pogba hay Mourinho?
Ed Woodward sẽ là người quyết định số phận của Pogba và Mourinho

Sau khi David Moyes bị sa thải, Ed Woodward đã quay sang Louis van Gaal với hy vọng nhà cầm quân người Hà Lan giúp M.U giành được thành công. Có thể nói, Ed Woodward đã ủng hộ Van Gaal hết sức nhưng khi mà mọi việc không đem lại kết quả, ông đã tìm tới một HLV khác là Jose Mourinho. Và một lần nữa, ông lại móc hầu bao để đem về M.U những bản hợp đồng lớn.

Một số người có thể không hài lòng khi M.U bỏ ra 89 triệu bảng để mua Pogba, cầu thủ đã rời M.U theo dạng miễn phí để gia nhập Juventus. Nhưng Ed Woodward đã cắn răng chấp nhận chi số tiền lớn trên để đưa Pogba trở lại Old Trafford.

Và phần thưởng của Ed Woodward là gì? Vào hôm thứ Ba tuần này, ông đã thông báo về tình hình tài chính của M.U. Các số liệu của năm tài khóa 2017-18 của M.U đã được tiết lộ, trong đó M.U đạt doanh thủ kỷ lục 590 triệu bảng. Tuy nhiên hoạt động thương mại của M.U đang ở giai đoạn đầu của quý thứ 2. Ông Ed Woodward hiểu rõ giá trị của Pogba, người không chỉ có ảnh hưởng trên sân cỏ mà còn là một ngôi sao trên mạng xã hội với lượng fan rất lớn.

Ed Woodward không muốn Pogba ra đi và vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên với tình thế hiện tại, ông Ed Woodward có thể sớm đưa ra quyết định về số phận của Mourinho và Pogba.

Mino Raiola

'Cuộc chiến vương quyền' ở M.U: Ai là người chiến thắng cuối cùng? Pogba hay Mourinho?
Mino Raiola muốn "thừa nước đục thả câu" 

Có một điều đầy mỉa mai, khi Mino Raiola là người duy nhất thích thú sự hỗn loạn ở Old Trafford. Tay siêu cò nổi tiếng này chỉ mong thu về nhiều "tiền hoa hồng" từ các vụ chuyển nhượng. Nếu Pogba chuyển sang Barca hay bất cứ CLB lớn nào khác, Raiola sẽ đút túi được số tiền lớn.

Nên nhớ khi đưa Pogba trở về M.U vào năm 2016, siêu cò này đã kiếm được 40 triệu bảng. Với việc Pogba kí hợp đồng 5 năm với M.U, Raiola chỉ mong chờ những cơ hội như thời điểm hiện tại để đưa tiền vệ người Pháp sang đội bóng mới.

Sau khi bắt tay thực hiện những phi vụ đình đám và trở thành đại diện của nhiều cầu thủ, Mino Raiola đã trở thành nhân vật đầy quyền lực trong thế giới bóng đá, nhưng ông khác hoàn toàn với Jorge Mendes, một siêu cò nổi tiếng khác. Raiola là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích và sẵn sàng đối đầu với những quan chức của CLB hay HLV.

Thậm chí Raiola từng đối đầu với Sir Alex trong cuộc đàm phán hợp đồng của Pogba, mà sau đó tiền vệ người Pháp đã rời M.U để sang Juventus. Raiola đã chọc tức Sir Alex về bản hợp đồng mà M.U đề nghị Pogba: "Đây là những điều khoản mà con Chihuahua của tôi còn không thèm ký". "Ông là thằng khốn nạn", Sir Alex đáp lại.

Khi M.U móc hầu bao đưa Pogba về Old Trafford, họ có thể không ngờ rằng có một ngày, Raiola sẽ lại rắp tâm đưa cầu thủ người Pháp ra đi.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN