TTVH Online

Juan Martin del Potro: Từng mê bóng đá hơn quần vợt

24/09/2018 07:03 GMT+7

Từng mê bóng đá hơn quần vợt, là bạn thân của danh thủ Mauro Camonaresi, fan cuồng của Boca Juniors và Juventus,… đó là những tiết lộ rất thú vị về Juan Martin Del Potro, tay vợt nổi tiếng vừa bước sang tuổi 30 hôm qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Từng mê bóng đá hơn quần vợt, là bạn thân của danh thủ Mauro Camonaresi, fan cuồng của Boca Juniors và Juventus,… đó là những tiết lộ rất thú vị về Juan Martin Del Potro, tay vợt nổi tiếng vừa bước sang tuổi 30 hôm qua.

Nhờ Del Potro, quần vợt ở Argentina không còn kém cạnh bóng đá

Nhờ Del Potro, quần vợt ở Argentina không còn kém cạnh bóng đá

Ở giải quần vợt US Open vừa kết thúc, Juan Martin del Potro không thể giành chức vô địch sau thất bại trước Novak Djokovic. Nhưng anh vẫn xứng đáng được coi là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới.

Dưới đây là 10 điểm đáng chú ý về Del Potro mà trang tennis365 vừa mới tiết lộ:

1.Có một thiên thần bảo hộ: Tôi có một người chị gái đã mất cách đây nhiều năm, và tôi tin rằng chị ấy bảo vệ tôi từ trên kia. Đó là một tai nạn xe hơi ở Argentina, khi chị ấy 8 tuổi, còn tôi mới 5, hay 6 tuổi gì đó”, Del Potro nhớ lại.

2.Đến từ cái nôi quần vợt: Tandil, thị trấn quê hương của Del Potro, chỉ có 100 nghìn dân, nhưng đã sản sinh ra 5 tay vợt chuyên nghiệp nam nổi tiếng của Argentina khác: Juan Monaco, Mariano Zabaleta, Máximo González, Diego Junqueira, và Guillermo Pérez-Roldán. “Chúng tôi có một HLV giỏi, Marcelo Gomez – người dẫn dắt tôi hồi nhỏ. Bên cạnh đó là những sân đấu tốt, phòng tập gym chuẩn, và thời tiết đẹp”, Del Potro lý giải.

3.Có nhiều biệt danh: Hầu hết mọi người gọi anh là Delpo, nhưng ở quê nhà, người ta gọi tay vợt cao 1m98 này là Tòa tháp Tandil, còn các fan Anh gọi anh là Del Boy, tên một nhân vật hài kịch xứ sương mù. “Tôi không biết vì sao họ gọi thế, nhưng người ta bảo đấy là một nhân vật trên TV, và tôi thích sự vui vẻ ấy”, Del Potro cho biết.

4.Họ hàng đông đúc: Del Potro có từ 150 đến 200 người họ hàng sinh sống ở Tandil, và họ thường xuyên tụ tập tiệc tùng khi anh về quê.

5.Từng vắng mặt ở Grand Slam gần 900 ngày: Khi trở lại ở Wimbledon 2016, đó là lần đầu tiên Del Potro dự Grand Slam sau 894 ngày. Khi đó, anh xếp hạng 165 thế giới, hậu quả của việc liên tục phẫu thuật cổ tay. “Đời tôi thay đổi sau khi giành US Open”, Del Potro tâm sự. “Vài tháng sau, nó lại thay đổi nữa khi tôi chấn thương bàn tay. Từ ‘số 1 của tương lai’, tôi trở thành không ai cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi nhận ra rằng mình chẳng là gì nếu không có tennis”.

6.Bóng đá là đam mê đầu tiên: Giống như hầu hết người Argentina. Del Potro phát cuồng vì bóng đá, và anh chỉ đến với cây vợt sau khi hiểu rằng mình không thể theo đuổi sự nghiệp túc cầu. Del Potro là fan cuồng của Boca Juniors và Juventus, và là bạn thân của cựu danh thủ Mauro Camonaresi – nhà VĐTG cùng tuyển Ý, nhưng sinh ra và lớn lên ở Tandil.

7.Cây cầu nối của bất đồng chính trị: Căng thẳng chính trị giữa Anh và Argentina đôi khi lan sang một số sự kiện thể thao giữa hai nước. Nhưng với Del Potro thì không. Anh vừa được người Argentina yêu mến, vừa giành được cảm tình từ xứ sở sương mù. “Tôi có một số trận hay ở Wimbledon, và tôi nghĩ mọi người nhớ điều đó”, Del Potro lý giải.

8.Một tay vợt của nhân dân: Sau khi giành US Open 2009, 40 nghìn người, tức là gần một nửa dân số Tandil, đã đổ ra các con đường ở đây để chào mừng anh trở về. “Bạn tôi bảo hơn 1/3 dân số đã ở đây, tôi không thể quên được khoảnh khắc ấy”, anh xúc động.

9.Từng khởi đầu sự nghiệp như mơ: Năm 2008, Del Potro đã trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử ATP vô địch cả 4 giải đấu đầu tiên mà mình tham dự (Stuttgart, Kitzbuhel, Los Angeles và Washington, D.C)

10.Người anh trai tốt nhất thế giới: Sau khi giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp ở Stuttgart hồi tháng 7/2008, Del Potro đã tặng phần thưởng là chiếc CLK Mercedes-Benz cho cô em gái Julieta.

Phương Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN