TTVH Online

Chú ơi đừng lấy mẹ con: Gia đình là tất cả

21/09/2018 11:30 GMT+7

Được khởi chiếu từ ngày 21/9 tại các cụm rạp trên toàn quốc, bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” đề cao giá trị của tình yêu, hạnh phúc gia đình hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

(Thethaovanhoa.vn)- Được khởi chiếu từ ngày 21/9 tại các cụm rạp trên toàn quốc, bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” đề cao giá trị của tình yêu, hạnh phúc gia đình hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Chú thích ảnh

Trong xã hội hiện đại, việc phụ nữ lựa chọn trở thành bà mẹ đơn thân đã không còn xa lạ. Có những người hạnh phúc với lựa chọn đó, nhưng cũng có những người, sau tất cả họ vẫn cần một người đàn ông bên cạnh. Bởi việc trở thành mẹ đơn thân không phải lựa chọn của họ, đôi khi đến từ nhiều lý do mà người trong cuộc không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Bà mẹ Thủy Tiên trong phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ là một nhân vật như vậy.

Thủy Tiên (An Nguy đóng) là mẫu người mà nhiều phụ nữ đã và đang trải qua trong cuộc sống hiện đại, và cũng là hình tượng không ít người mong muốn hướng đến: hiện đại, độc lập, thông minh, sang chảnh. Nhưng tận sâu bên trong, cô vẫn chờ đợi một tình yêu, chờ đợi một người đàn ông đích thực của đời mình. Và Đông Bắc (Kiều Minh Tuấn) chính là người mà Thủy Tiên chờ đợi bao nhiêu năm qua.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Vỗn dĩ, hạnh phúc chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc mới, cả Thủy Tiên và Đông Bắc gặp vô vàn cản trở đến từ người yêu cũ cũng như bố mẹ và bà nội của Thủy Tiên. Đặc biệt, thử thách lớn nhất đó chính là chinh phục được cậu con trai nhỏ của Thủy Tiên, bé Đức Anh (Hữu Khang) cùng cô con gái bé bỏng của Đông Bắc là Bảo Ngọc - Elsa.

Để chia sẻ tình yêu của mẹ với một người xa lạ không dễ dàng gì, giống như lời bà nội Thủy Tiên cảnh bảo: “Làm chồng của con Tiên thì dễ, làm bố của Nhện mới là khó”. Vậy nên, ngay ngày đầu tiên ra mắt, Đức Anh đã có một màn “chào sân” đầy tinh quái, khiến khuôn mặt Đông Bắc bị nổi mẩn chi chít vì dị ứng với nước ngọt. Liên tiếp sau đó là những trò quậy khiến người thứ ba phải dở khóc dở cười. Cũng có lúc cậu bé Đức Anh còn trở thành “kỳ đà cản mũi” trước những cuộc hẹn của mẹ và Đông Bắc…  

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Đã có lúc tưởng chừng như Thủy Tiên và Đông Bắc rơi vào trạng thái chông chênh nhưng rồi tình yêu đã chiến thắng tất cả. Thông điệp mà bộ phim mang đến không mới nhưng cũng không bao giờ cũ. Bởi lẽ, dù cho sống trong thời đại, hoàn cảnh nào thì con người vẫn luôn luôn cần đến tình yêu. Tình yêu không chỉ tạo ra sức mạnh để giúp chúng ta đi qua những nguy nan, mà tình yêu còn giống như một chất xúc tác, lan tỏa tới những người xung quanh. Để những đứa trẻ thực sự chấp nhận, không có cách nào khác là phải yêu chúng, cho chúng được sống trong bầu không khí yêu thương.

“Chú ơi đừng lấy mẹ con” là một bộ phim hài vừa vặn, đủ duyên dáng để mang lại tiếng cười nhưng cũng đủ xúc động khiến người xem phải rưng rưng. Vừa biên kịch vừa đạo diễn, Đinh Tuấn Vũ cho thấy sự khéo léo của mình khi tạo ra một bộ phim phù hợp với mọi đối tượng. Bên cạnh đối tượng là người trưởng thành, bộ phim còn dành cho các em nhỏ. Có lẽ vì vậy mà những màn tình cảm mùi mẫn, táo bạo đã được tiết giảm đáng kể.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Hành trình tìm kiếm hạnh phúc của người lớn, phim còn được nhìn qua lăng kính trong sáng và đáng yêu của những đứa trẻ. Là cậu bé Nhện “siêu quậy”, yêu mẹ nhiều đến mức không muốn san sẻ tình cảm này với ai khác, sẵn sàng bày ra những trò dở khóc dở người để ngăn cản Đông Bắc. Là cô bé Bảo Ngọc - Elsa (Chu Diệp Anh) xinh đẹp, hồn nhiên, luôn khát khao hơi ấm tình mẹ. Và cũng không thể không nhắc đến những cậu bé nơi thôn quê, với những trò nghịch ngợm tai quái nhưng khiến ai xem phim cũng phải bật cười. Đây cũng chính là điểm cộng đáng kể của “Chú ơi đừng lấy mẹ con”.

Chú thích ảnh

Không quá lời khi khẳng định, dàn diễn viên nhí, đặc biệt là hai bé Chu Diệp Anh, Hữu Khang là phát hiện đắt giá của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ dành cho điện ảnh Việt. Với những nét diễn xuất duyên dáng, tự nhiên và rất chân thành, những hỉ nộ ái ố của các cô bé, cậu bé đều chạm tới trái tim khán giả, lôi kéo khán giả cùng vui, cùng buồn theo các tình tiết trên phim.

Phim được khởi chiếu từ ngày 21/9 tại các cụm rạp trên toàn quốc với sự tham gia của các diễn viên: An Nguy, Kiều Minh Tuấn, Will 365, các bé Hữu Khang, Chu Diệp Anh cùng các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lan Hương, NSƯT Thanh Nam, NSƯT Lê Thiện…

PTTT

Kiều Minh Tuấn tình tứ bên An Nguy trong dự án phim mới

Kiều Minh Tuấn tình tứ bên An Nguy trong dự án phim mới

Phim mới của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ - "Chú ơi đừng lấy mẹ con" có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như Kiều Minh Tuấn, An Nguy, Lilly Nguyễn, Will 365, Đức Phúc, bé Việt Anh, bé Chu Diệp Anh…

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN